1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay trời rất đẹp, nếu kô có gì đó xảy ra có lẽ giờ này mình và những ng bạn đang ở đỉnh Yên tử.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chán cái kiểu khật khừ, ậm oẹ rùi, hôm qua quyết định mua thuốc về uống, được bán cho 1 vốc thuốc, uống phát chán.
    Thời tiết này buồn thật, tuần này kô đi đâu hết nữa, bạn bè ơi đừng có rủ rê đấy nhé! May là tối qua làm xong việc cũng muộn nên không kịp chạy đi theo mấy lời gạ gẫm.
    Đúng là mùa đông rồi thật, mình bắt đầu đi ngủ sớm và ngủ rất ngon.

    Vậy thì làm gì còn cơ hội được một người giục đi ngủ sớm và chúc ngủ ngon nữa nhỉ

    ****************************************************************

    Chiều nay chán làm chỉ muốn trốn, nhìn trời mưa ngao ngán,
    Đã hẹn bạn 3h sang cùng đi xem máy tính nhưng lại tần ngần nghĩ một lúc rồi thôi, để hôm khác vậy.
    Tối nay về nghĩ tiếp đã.
    Viết xong câu trên thì bạn vẫn bảo đi thôi, có lẽ mình đi đây, kô mua được thì ngồi cafe.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mình thích mùa đông quá.
    Tối lên giường nằm từ 8h và ngủ quên mất lúc hơn 8 rưỡi gì đấy, nằm 1 mạch đến 6 rưỡi sáng mà vẫn còn lưu luyến cái chăn.
    Chỉ không thích mưa thôi
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Có gì thay đổi mà ngủ sớm thế. Không thức đêm nữa à?
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Có thay đổi chứ, thay đổi nhiều ấy chứ. Từ hè chuyển sang đông, từ nằm quạt sang đắp chăn.
    Cứ mùa đông là em ngủ cực ngon và cực sớm, thức thì trừ khi em thích thức cả đêm xem phim thôi.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    5h sáng, trời vẫn tối đen và có mưa. Giờ này mà chạy ra ngoài chắc lạnh lắm.
    Hôm nay không biết có trốn làm đi lang thang phố nữa không nhỉ?
    Ngày hôm qua cũng hay hay, một thời gian biểu khác mọi ngày.
    11 rưỡi trưa hết giờ làm chẳng đi ăn như mọi bữa mà trèo lên giường ngủ ngon. Ngủ dậy đói meo, chạy vào phố kiếm đồ ăn, rồi cứ thế đi lòng vòng 1 mình hơn 2 tiếng.
    Dừng chân ở 1 quán trà ấm cúng ngồi thêm 3 tiếng nữa mới về và bạn trà của tớ lại là bạn.
    Trời vẫn mưa này, mình thích mùa đông và mình không thích mùa đông có mưa.
    Nằm nghe mãi 1 bài Hoa tím ngoài sân, những viển vông, những lạ lùng của cuộc đời...
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay ol gặp thằng bạn thân, ngồi tâm sự cho nó nghe, nó cứ luôn miệng điên với hâm, nó nói nhìu câu hơi thô nhưng rất thật và rất hiểu đứa bạn này. Chẹp có lẽ mình điên với hâm thật.
    Nào thì 10 ngày bắt đầu đếm nào.
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đếm gì hở chị?[:D]
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    qua 10 ngày thì sao hả em? chưa đạt được một cái gì đó thì sao? mà a nghĩ là em chẳng thể đạt được cái gì trong 10 ngày đâu. ko lẽ là quay lại như bây giờ sau 10 ngày.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    kô được ăn đồ lạnh thì mới khỏi hẳn ho nhưng cứ thích ăn cơ
    sắp xếp mọi thứ, lộn xộn quá
    Mưa

Chia sẻ trang này