1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có thể đêm mai sẽ ngủ ngon, cũng có thể không. Phải làm sao đây?
    Lại thêm những thứ điên khùng khác nữa...
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Còn những gì nữa?
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Còn rất nhiều thứ.
    Sai mà k thể sửa.
    Suýt khóc may kìm lại được.
    Mình có sai nhưng đứa nào đâm sau lưng kiểu đó cũng tốt quá cơ, chắc phải cám ơn nhiệt tình. Muốn làm người trung lập, ko muốn làm con rối cho người khác giật dây cũng khó quá.
    Giá ngủ 1 giấc mai tỉnh lại mọi thứ đã trôi qua. Giống trốn chạy quá nhỉ?
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Xem ra chị mèo thích cuộc sống tự do tự tại, e rằng khó lắm! Liệu đủ bản lĩnh đó không?
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thích thì thích lâu lắm rùi nhưng bản lĩnh thì kô có, kém cỏi.

    Chiều ngồi mãi ở chỗ làm chẳng muốn nhấc người về, ngồi chán thì chuyển ra quán cafe ngồi tiếp 1 mình. Quán lắm cây, lại có cái ao, lắm muỗi thì thôi rồi, mình ngồi hiến máu nhân đạo cho nó chán chê, cafe hôm nay sao đắng thế, chưa bao giờ thấy lại đắng vậy. Nhắn tin xin lỗi đứa em vì mình mà nó bị cuốn vào mớ rắc rối này.

    Chán, kô ăn cơm đi luộc khoai lang ăn, đi lau nhà, đi cọ nhà tắm, làm việc thay cho suy nghĩ cái đầu.
    Chán, vào game tán dóc với mấy đưa bạn cũ.
    Chán, lôi điện thoại ra buôn chuyện kiếm chút niềm vui.
    Chán nên lại vào đây viết lung tung.

    Chờ ngày mai ....
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sắp qua tháng 12 và cũng sắp hết năm rồi, năm nay mùa đông chậm chạp quá.
    1 năm của sự thất bại, sai lầm, ngốc ngếch sẽ trôi qua. Mình sẽ lại quên hết nhanh thôi.
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Được tặng 1 em cốc uống trà mới gốm Bát Tràng, lại tí tớn pha đủ loại trà uống thôi.
    Cái hoa đào là của mình nhé.

    [​IMG]
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Làm việc và làm việc. Những tháng ngày vật vờ giờ được đền đáp bằng cách làm thêm giờ, hôm nay kiểu gì 7h kém 15 không xong cũng về. Không than chán nữa, vì biết than cũng chẳng làm được gì.
    Cần 1 người để chia sẻ, để kể lể
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tỉnh giấc.
    Lại quay lại cái thói quen rất xấu cũ là nửa đêm tỉnh ngủ và nằm vật vờ mãi mới ngủ tiếp đc.
    Giá trời lạnh và mưa mà được nghỉ làm ở nhà quấn chăn nhỉ?
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay đi gặp mưa, bực mình tí xíu. Nhưng lượn lên sở làm mấy việc hóng hớt được cái tin là cái lão sếp chết toi chết bầm chết dẫm, đểu giả với nhân viên sắp chuyển đi. Có lẽ phải tổ chức ăn mừng mới được và ngồi hi vọng 1 ông khá khẩm hơn chuyển về.

    Bắt đầu vào giai đoạn nhiều việc, chắc phải kéo dài đến qua Tết âm thì lại rảnh.

    Hình như ngày nào mình cũng gặp nhau phải kô nhỉ? Kô ăn sáng cùng thì lại ăn trưa, ăn bữa chiều cùng nhau, hoặc cafe, trà cháo.... tớ nghĩ thấy vui vui.

Chia sẻ trang này