1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay mới đúng là mùa đông đây, lạnh.
    Mở FB thấy toàn sta về mùa đông, vui nhỉ?
    Sáng mặc có 2 áo, khoác thêm 1 cái khăn to nữa thế là chẳng thấy lạnh chút nào, đang ngồi trong phòng thì có vẻ hơi ấm quá đà.
    Dạo này quen việc đi mua sắm 1 mình, đi lượn phố 1 mình mất rồi, giống anh Đạt cũng bảo làm mọi thứ 1 mình mãi thành quen, cũng thấy bình thường. Hội người già hợp nhau ghê
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    tớ giống bạn cái quả lượn phố 1 mình, rét thế này lượn càng thích
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    bạn đáng ghét thật đấy.
    Sao hỏi kô nói chuyện nữa cũng uh chứ.
    Có lẽ chắc chẳng còn cơ hội nc với nhau nữa, thế là kết thúc tình cảm 8-9 tháng gì đó à?
    Hm.
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bạn ấy uh vì nhân vật chính hết đi lạc rồi[:D]
    wildness thích bài này.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    hm, chuyên gia nói leo và hóng hớt
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Vậy là đã có sếp mới, dân HS chuyển sang nên mặt lạnh lắm, kaka tranh thủ sếp mới chưa bít gì bắt nạt cái đã, mai họp chính thức chả bít tình hình thế nào.
    Mấy sếp lớn thì mình còn sợ chứ sếp bé thì .....
    Dạo này tứ lung tung quá, được cái hình như béo ra do ăn ngon và đi ngủ siêu sớm. Sắp tết mà kế hoạch chơi cũng tứ lung tung y như công việc, muốn đi chơi tết mà các cạ lại ngại đi. Lại đành ngậm ngùi đăng kí đi sapa tìm cái rét mấy hôm tết với 1 bạn già. Bạn già cũng gạ cuối tuần đi mẫu sơn chơi nhưng kế hoạch kô khả thi lắm, mình với bạn già rảnh hơi làm cái mối quan hệ trên FB lừa đảo và thu hút được bao nhiêu bạn bè vào like mới ghê.
    Mẹ đang cuống muốn đuổi mình đi nhưng nghe chừng khó đấy mẹ ạ! Càng ngày con càng thích cuộc sống hiện tại, đi làm và đi chơi, đi chơi và đi ăn, đi ăn và đi lượn lờ....
    30 rồi cơ đấy, hờ hờ.
    Hay mình lại đi lạc tí nhỉ?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mấy ngày cuối năm lạnh hơn 1 chút, mùa đông mụ mị.
    Noel được tặng 1 cái khăn, hi
    Nhưng hình như mình đang đùa với lửa, sợ có ngày bị bỏng thì đau lắm
  8. Hoang26

    Hoang26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đùa với lửa àh?? hehe, tuổi này rùi ta còn sợ gì nữa cơ chứ!>:P
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    chả biết người quen hay kô quen, nhưng lửa thì tuổi nào chả sợ, nhẹ thì bỏng k thì cháy xém.
    Lo xa cho chắc.
    Trưa nay vừa tụ tập với đám bạn về, cơm, cafe, trà, kem....vui.
    Lại sắp hết năm rồi
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Lạnh quá, giờ mà có chút lửa để sưởi ấm thì tốt [:D]

Chia sẻ trang này