1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Một đêm mưa buồn biết mấy, tiếng mưa gõ lên mái tôn thật nao lòng.
    Mà cũng chẳng hiểu sao bụng nao nao như đói ấy. Haizz
    Đau, thêm 1 nỗi đau nữa khó gượng lại nổi. Mắt ráo hoảnh, tâm k có cảm giác gì nhưng lại mơ hồ rằng mình đang rất đau từ 1 vết thương vô hình nào đó.
    Đã nghe thấy tiếng gà gáy, đã gần hết 1 đêm...
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Buồn hay vui, vui hay buồn đây?
    Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Chắc chẳng có Min hay Mod nào xóa đâu, mình xóa nhé nhưng chỉ có một bài thôi.. bài nữa chắc bên GDQP à? [r37)]
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    nhờ mod xóa hộ 2 bài viết bên trên hộ với.



    12h ngủ, 1h30 tỉnh giấc. lại 1 đêm mưa nữa.
    ông trời có gì buồn? ông khóc nhớ thương ai mà mưa hoài như thế?
    Sen vẫn chưa nở đâu dù bông đã to lắm rồi, đc 3 nụ đấy. Chỉ mong hoa nở vào ngày nghỉ mới ngắm đc. Chứ cứ như chậu hoa súng chẳng mấy khi thấy đc hoa nở, sáng lúc mình đi làm hoa còn chưa hé, đi làm về hoa đã cụp cánh rồi.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Khi người ta không còn yêu nhau

    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng.


    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thủa ban đầu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    mùa quả nào cũng đắng...


    Thế giới đông người ư?
    nhưng thiếu vắng
    Khi người ta không còn yêu nhau nữa
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất
    wildness thích bài này.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mẹ lại tỉ tê bảo mình cưới X.

    Ờ, gia đình 2 bên vẫn rất tình cảm với nhau, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ, ấy nên cũng đáng gọi là thanh mai trúc mã.

    2 bà mẹ bảo không cần phải cưới ngay, 2 đứa giờ cứ yêu nhau thôi, vài năm nữa rồi cưới cũng được. Nhưng nên yêu từ bây giờ kẻo có người thứ 3 thứ 4 nhảy vào thì hỏng việc.

    Mình vẫn đi về 1 mình, hơn 20 năm nay vẫn cặp kè với Vịt và Cún trừ lúc cả 3 không ở VN, đến nỗi người ta tưởng 3 đứa bị les.

    Cũng may, mình và X đã không còn quá thân thiết từ cách đây 10 năm rồi, học hành ngược xuôi khiến hai đứa hầu như mất liên lạc, cho nên không hề có cảm giác là anh em hay bạn bè thuần túy.

    X vẫn thông minh như lúc nhỏ, hơi ít nói, không thuốc lá, không cờ bạc, biết bia rượu 1 ít, chả biết có gái gú hay không? @@ Nói chung mình thấy X tốt tính, đảm đang, hài hước, tình cảm với gia đình, nhiệt tình với bạn bè, siêng năng trong công việc.

    Nhưng mà số lần tiếp xúc không đủ nhiều để mình xác định tình cảm với anh, 2 đứa nói chuyện hợp, nhưng phải vài tháng mới gặp 1 lần, thế thì nghĩa lý gì?

    Mình sao cũng được, nếu mình không thấy quá ghét bỏ ng ta, nhà ng ta đồng ý, mẹ đồng ý, thì mình cũng nghe theo lời mẹ. Mẹ X cũng tình cảm, mình vẫn còn giữ cái khăn cổ bác í đan cho trước khi đi cách đây mấy năm. Vịt và Cún chúng nó cứ bàn vô, nhưng mình biết, 4 người biết nhau từ bé đến giờ, chúng nó đồng ý vun vào cũng là lẽ tự nhiên, vì toàn người thân quen cả. Nhưng mình vẫn thấy 1 chút gì đó lấn cấn, không thông suốt được. Thời buổi bây giờ có ai cưới nhờ mai mối? Từ khi tốt nghiệp cấp 3, lên đh, rồi du học, rồi về lại, mình hoàn toàn tự chủ, độc lập trong tài chính, độc lập trong quyết định học hành. Thế mà giờ đây mình vẫn không quyết được.

    Nhớ có 1 lần cách đây đâu khoảng 15 năm, X qua nhà đọc doremon với mình, bị bác L gọi về đánh đòn vì tội trốn ngủ trưa, trước khi về mình còn nhớ như in X nói sau này lớn sẽ xây 1 cái nhà thật cao để 2 đứa nằm đọc truyện mà không bị ai gọi. Lẽ nào cái câu nói đó lại thành thật? Có 1 ông chồng thanh mai trúc mã thì cũng thích đấy, nhưng mình vẫn sợ, 1 nỗi sợ mơ hồ chả hiểu được. Hay mình bị les thật? :(

    ----------------

    Chị Mèo cho e xin một bài nhé, lười mở topic mới quá, mà mấy cái này lại không thể xả vào blog cá nhân hay fb được. :D
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Đến
    và đi, đi mãi
    khỏi cuộc đời 1 người

    Những thứ đã qua đó rồi cũng sẽ có 1 ngày bị quên lãng

    Thấy nhớ những quán cafe cũ...
    Lại muốn được ngồi ngắm phố lúc lên đèn ở cửa nhà hát lớn
    Đã tự dỗ lòng không khóc, mà có khóc đâu cơ chứ, cái thứ nước mằn mặt ấy cứ tự rơi

    Uh thì người đã đi thật rồi
    wildness thích bài này.
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chị viết thú vị lắm....[:D]
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    có gì thú vị đâu chứ nhỉ?
    khi mà qua hết cái đoạn vui là đến đoạn buồn, hết được đoạn buồn là giai đoạn trống rỗng.
    kô vui kô buồn, sao cũng được

    Tối, cố tình đi qua nhà 1 người, chỉ dám đi qua ngó ngó vô. Hâm mất rùi.
    Đầu nặng quá.
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    mèo đúng là ngốc ngếch quá, muốn quên một người thì đừng có đi lại những nơi kỉ niệm cũ, đừng đi qua nhà người ta

Chia sẻ trang này