1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngốc thật ấy chứ. Cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi trong mớ phức tạp và rối ren do chính mình tạo ra.
    Chat với thằng bạn, nó cứ mỉa mình mới bực chứ, tức quá bảo ông là bạn tốt bao nhiêu năm mà còn nghĩ t như thế à?
    Ngày gì mà nắng quá, mùa hè đáng ghét. Đầu vẫn nặng quá.
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Đọc topic của bạn Mèo rất hấp dẫn lì kỳ
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tóc lại thấy dài rùi nhưng giờ k cắt ngắn cụt lủn nữa đâu, để tóc dài thôi.
    Thay đổi.
    và tự cân bằng tất cả.
    Quên hết, chuyện đã qua chỉ như giấc mộng kê vàng.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bao giờ cho hết tháng sáu đây. _ Để mình lại đc đổi nick Fb chứ.
    Đổi lại mail và nick ym, có người khen nghe nhẹ nhàng hơn, cũng vui. Ngồi add bạn bè lại, hóa ra mình còn rất it́ bạn.
    Bao giờ cho đến mùa đông đây?_ Để người già khó ngủ như mình thấy dễ chịu chút.
    Kế hoạch từ đầu năm mãi đến tối qua mới quyết định thực hiện, chậm chạp lề mề quá đó.
    Lâu lắm chẳng đi đâu xa, thấy nhớ những con đường đèo, nhớ màu xanh của núi rừng. Nhớ những lúc hồ hởi xách balô xuống nói với mẹ con đi chơi ở ... tầm ... ngày con về rồi chạy thật nhanh trước khi mẹ kịp cằn nhằn thêm gì quá. Những dự định đi từ đầu năm chẳng thực hiện được cái nào, chỉ kịp vớt lại 1 chuyến đi sing tận tháng 10. Thôi đành ngồi ủ mưu tính toán Tết này mình đi trốn Tết và trốn phải già thêm 1 tuổi ở đâu vậy.
    hôm nay phải kiếm món j đó uống cho dễ ngủ thôi.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cầu trời khấn phật đổ mưa dùm con với, chỉ cần mưa từ giờ đến 5h20 thôi. Con có việc phải đi lúc 5h30 mà sao cái Đoàn thể nó lại họp vào giờ oái oăm là 5h30 chứ, đã thế còn định hôm nay làm thêm ca đến 7h. Nó chỉ có ý định hoãn nếu trời mưa. Nếu trời mà mưa con sẽ không ăn sáng 3 ngày.
    Chả nhẽ lại trốn sao? Cả ngày hôm nay đã trốn rồi, tung tẩy đi chơi rồi. Người ta đi picnic cuối tuần, mình nhè giữa tuần đi, lâu lắm mới được ngửi mùi rơm rạ, phơi nắng, hóng gió tí chút, xi đèn đèn rùi.
    Lịch chiều mai cũng là trốn, thứ 7 và chủ nhật đã được thuê làm công nhân rùi, được bao ăn ở, lương chả bằng chân ếch rán cuối tháng.

    Tung tẩy hết tuần này thôi nhé, sang tuần tập trung vào làm đi, phấn đấu để lên làm lãnh đạo nào.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    chả ngủ được dù cả ngày đi nhìu lại còn đi tập thể dục nữa. Vớ được cái album họp lớp Đh nhân kỉ niệm trường 55 năm thành lập để xem thấy buồn cười quá, tiếc mình đã k đi.
    Nhanh thật ra trường đã 7 năm, cũng phải 4 năm kô về thăm trường cũ. Chẳng biết 2 cây bằng lăng to trước cửa nhà văn hóa còn không? Cái hồ bé chắc lấp lâu rùi, thư viện vẫn xấu xí như cũ kô nhỉ?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    thế nào là hận chứ? Người ta có biết rằng phải rất yêu thì mới có thể hận.
    Có đáng không?
    Coi như chưa từng tồn tại trong kí ức của mình.
    Mong cho đến lúc chết cũng kô bao giờ gặp lại một người.
    Mưa to lên.

    Tạm biệt ******̀o già ngu ngốc.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    thập cẩm những món linh tinh đã ăn ngày hôm qua đã kéo mình 2 h đêm tỉnh dậy vì đau ́bụng. Giờ hết đau thì lại tỉnh ngủ.
    Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra đc gì hay ho cả.
    Thời gian cũng đang lờ đờ, chậm chạp trôi.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cả ngày ngồi ngóng, ngồi chờ mãi, chán quá 8 rưỡi tối đã lăn ra cố ngủ. Giờ mưa rùi thì cũng tỉnh ngủ.
    1 ngày ngóng mưa cũng có kết quả, nhưng chả thích nửa đêm cứ phải nge tí tách mưa rơi, não lòng
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mưa to quá.

Chia sẻ trang này