1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, tạm thời quên đi đã, được không!
    Em biết là khó lắm , nhưng không có gì là không thể cả!
    ... nếu mà đọc được, hẳn sẽ biết chị đang viết gì. Còn không, vì không đọc được, hay vì đọc mà không comment (dưới bất kỳ hình thức nào) thì chị ... đừng phải suy nghĩ nhiều làm gì cho già, nhỉ!?
    Chị còn nhớ, trước đây chị cứ động viên em, thử dũng cảm một lần nói hết với 81 ấy không? Em không nói ra điều gì cả, thế mà lại may!
    Trong rủi cũng có cái may chị ạ!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 09/04/2008
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    del, pls!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 09/04/2008
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    del, sorry chị, lúc nãy không cho sửa bài! Hic!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 09/04/2008
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Lại cũng lâu rồi mới thấy buồn như hôm nay. Ngoài trời vẫn mưa_ mưa tháng 6.
    Chẳng biết phải viết gì và bắt đầu từ chỗ nào nữa. Chiều qua hào hứng chạy ra biển, lại thấy mình đầy nhiệt tình và hăm hở như đã từng có 1 lúc nào đó.Nước biển ấm, gió biển lạnh, bãi cát dài và những đám mây đen dần kéo đến. Đứng trước biển người ta luôn thấy mình nhỏ bé, cô đơn hơn 1 chút nhưng đã không buồn.
    Thả mình nằm dài trên cát biển và đố sóng mày cuốn được tao đi. ( nhưng còn lâu tao mới đi với mày)
    Gió thổi mạnh hơn dần lên, bãi vắng lại càng vắng, lạnh! Gió mạnh thổi suýt bay cả quần áo sạch để trên bãi đá, 3 đứa vội vàng lấy xe đi về. Mưa rát mặt và gió rất lạnh.
    ( Xe chở 3, hihihi, kô mũ bảo hiểm, liều chưa?)
    Mưa biển nhoà hết cả đường đi, mắt kô thể mở ra nổi .........
    Tức ông trời mưa cả đêm đến tận sáng vẫn mưa, phá hỏng kế hoạch đị dạo biển buổi tối. Sáng nay đã đi bù rồi, lượn 1 vòng quanh biển, trời xầm xì vì mưa chưa dứt.
    Lạnh như kiểu những ngày đầu đông ấy .
    Về đến nhà là nhảy ngay vào chăn nằm, lạnh ghê, ai bảo có đứa quần đùi áo ngắn tay đi xe trong mưa chứ. Đứa bạn đằng sau ngồi im chẳng nói gì . Vẫn thích 1 năm chỉ ra biển 2 lần, 1 lần vào mùa hè , 1 lần vào mùa đông, vậy coi như hoàn thành 1 nửa mục tiêu rồi.
    Lâu kô đăng nhập vào 1 cái nick nào, theo thói quen cũ lại gõ nick kia, kô vào được mới nhớ ra giờ nó đã chuyển màu xám mất rồi. Chẹp, thế là hết rồi đấy.
    Hôm nay thấy mình mất cảm giác về thời gian.
    Phải ở nhà 1 mình mấy ngày liền chán quá
    Hình như có 1 câu nói hạnh phúc là khi có điều gì đó để làm, một ai đó để yêu và 1 điều gì đó để hy vọng.Mình có công việc để làm, mặc dù chả nhiệt tình lắm nhưng vẫn thấy vui.Mình yêu tất cả mọi người( hahah trái tim tớ bao la và vĩ đại chưa kìa ) . Nhưng mình ghét hy vọng vào 1 điều gì đó. Hy vọng càng nhiều thì đáp lại sẽ là sự thất vọng càng lớn mà thôi.
    Đang nghe bài " Con đường màu xanh" và bài "Điều hoang đường nhất" , nghe đi nghe lại đến bao giờ chán kô nghe nữa thì thôi." Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh...". Mấy bài này trước vẫn thích nghe mà.
    Hôm nay mình lan man dai dòng quá thể nhỉ? Có lẽ bản thân đã tự thấy cân bằng trở lại.
    Chẳng có gì mãi mãi được xanh tươi
    Lá cũng thế tình yêu mình cũng vậy
    Chim cứ hót và sông cứ chảy
    Rồi giọng chim sẽ khàn sông sẽ cạn ở dòng xa
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa thì buồn bâng quơ
    còn hôm nay nỗi buồn rõ rệt lắm
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Phơi nắng lắm.................
    Dầm mưa nhiều.............. và cuối cùng 1 đứa khoẻ như khủng long cũng phải ốm. Thế đó!
    Nằm nhà nghĩ đủ thứ trên mặt đất, dưới đất và cả trên trời.Thời tiết mưa đẹp thế mà phải nằm 1 góc. Hịc!
    chân quen chạy nhảy rồi, miệng quen liến láu rồi..... Thế này ở chỗ làm tha hồ mà nhớ mình nhé, thiếu 1 đứa thoát ẩn thoát hiện, bla bla cả ngày luôn.Chả thế mà vẫn bị mọi người mắng đồ trẻ con , bao giờ mới đủ " tuổi" lấy chồng đây. Mỗi khi nghe mọi người nói vậy tự ái ghê gớm luôn. ( gì thì gì chứ tính tự ái của tớ hơi bị cao).
    Ở nhà buồn quá, buồn ghê gớm. Nhớ !
    Chẳng có gì mãi mãi được xanh tươi
    Lá cũng thế tình yêu mình cũng vậy
    Chim cứ hót và sông cứ chảy
    Rồi giọng chim sẽ khàn sông sẽ cạn ở dòng xa
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
    ............................................................
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
  8. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển ... nỗi nhớ ....và anh ... mêng mông...theo gió!
    Vẫn còn tâm trạng thế Meo!
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Một đêm mưa.
    Chẳng muốn ngủ.
    Chẳng biết phải làm gì.
    Những ngày buồn tẻ.
    Dạo này hay quên, may sao cái đầu nó dính liền với cổ chứ không thì cũng quên mất.
    Nhắn tin với 1 đứa bạn cũ, hình như mình có than gì đó. Nó nhắn lại " Cái gì nó cũng có số cả mày ạ, cuộc đời còn dài, khó nói trước lắm. Mong vài chục năm nữa mình vẫn liên lạc với nhau"
    Mong là thế nhỉ?
    Post nghịch 1 bài thơ, tặng bâng quơ ai đó.
    Một mình trong chiều
    --Phạm Thị Ngọc Liên--
    Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
    nước mắt đã khô
    Giá như anh một lần nhìn được
    Nhưng
    con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe
    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ
    được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân
    phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài
    Giá như anh một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    1h10 gòi hok ngủ được, bùn quá ngồi online tý

Chia sẻ trang này