1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình buồn hay vui
    Chẳng hiểu từ lúc nào mình thấy xa lạ với chính mình
    Chẳng hiểu vì đâu mình có cảm giác đó
    Chẳng hiểu làm sao để thoát ra
    ...
    Giá mà ...
    ...
    Lúc này đây mình muốn được cười, được khóc, được hò hét
    Không làm nổi
    Mình như con diều đứt dây
    Chao đảo... chao đảo ...
    Con người ương bướng
    Con người vui vẻ
    ...
    Con người đó đâu rồi?!
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tâm tính hôm nay kô được tốt cho lắm. Sao trời kô mưa ào 1 cái đi , có phải lại được đi lội nước như hôm trước.
    Sáng ra đã thế này thì sẽ mất công cả ngày ngồi bình tĩnh thôi.
    Kiên nhẫn, kiên nhẫn đê.
    Đi chơi.
    Xem phim
    Nghe nhạc
    Đọc truyện
    Cafe
    Shopping
    Đi gội đầu cho mát, xoa dịu đầu óc nào
    ( cố gắng nào, mục tiêu trước mắt là 1 tuần)
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Lại 1 mùa mưa ngâu, vậy là 1 cái topic ngắn ngủn này đã có 2 mùa ngâu. Bầu trời vẫn thế, vẫn xanh ngắt ; vẫn là một ngày đầu thu ..............Tiếc thay vẫn chẳng có lá vàng rơi khi tự lẩm bẩm đọc câu thơ " đừng động vào cây múa lá rụng".
    Có người trách mình em khác ngày xưa lắm, khác thế nào nhỉ? Tự thấy mình vẫn vậy, gần như không thay đổi suốt bao năm (hihi tất nhiên là có già đi, ôi tuổi già ập đến bất ngờ ). Hay là mình có khác đi mà bản thân không biết. Chịu rồi.
    Gần 1 tháng kô ol, kô vào ttvn; hắt xì hơi nhiều nên lại mò vô.Thấy thằng bạn hỏi thăm rối rít có làm sao không, có ốm kô ở Ym và blog, buồn cười quá. Ttvn vẫn vậy, box vẫn thế, những dòng tâm sự buồn đọc đôi lúc không khỏi chạnh lòng. Cũng có hôm hăm hở bật máy tính lên rồi lại tắt đi.............điên thật.
    Ngoảng đi ngoảnh lại vài cái đã hết mùa hè, 1 mùa hè buồn chán và tẻ nhạt. Sang tháng sau lại đi học, 6 môn thi đang chờ đón, . Ai lười thay cho mình đây, lười làm ham chơi đã đành, đến ăn và ngủ cũng lười.

    Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
    Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
    Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
    Nói gì liều lĩnh bướng ngang.

  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì chẳng còn buồn bâng quơ nữa.Chỉ là có 1 chút buồn lăn tăn của ngày hôm qua vương vấn đâu đây, 1 ngày sinh nhật buồn và thất vọng, lonely đến nỗi bản thân mình mà còn tội nghiệp cho chính mình nữa là.
    Năm nào đến tháng này cũng có bước ngoặc là sao , đúng là tháng cô hồn có khác, khỉ thật.Phải referesh bản thân lại thôi
    Vào viết bài lấy khí thế cho đời lên hương phát nào
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Vừa viết đơn xin chuyển việc xong. Hy vọng.....hy vọng..... nhưng chỉ dám hy vọng 1 ít thôi.
    Gắn bó với công việc hiện tại hơn 2 năm, quen với mọi người quá rồi. Những con người vui vẻ, sống tính cảm , biết quan tâm đến nhau ấy.
    Công việc mới sau này sẽ ra sao nhỉ? Chỉ có thể cố gắng, quyết tâm hết sức cho sự lựa chọn của mình mà thôi. Mỗi sáng sẽ phải đi xe 10 km, sẽ là những con người xa lạ, sẽ có ganh ghét nhau khi người ta động chạm đến quyền lợi của nhau. Vậy thì vì cái gì mà nhất quyết ra đi đây, không phải vì 1 chữ Tiền thôi sao.
    Mà đã đi ngay ngày mai đâu mà nghĩ nhiều chứ.
    Cả ngày hôm nay nặng đầu quá, lơ tơ mơ không tỉnh táo nổi, đến giờ vẫn thấy lung bung như trên mây trên gió.( không rượu với chè gì hết nữa).
    Được HoaTrangNguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 29/08/2008
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    vô đề
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
    Thích bài thơ này quá . (Đọc được từ blog của bà béo về )
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Rồi sẽ thế nào ? Ra sao đây? Hỡi 2 đt song song kia
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui chơi cả ngày
    Chả hiểu sao, lại buồn vu vơ
    he.he.he.he.... chít dở
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    Loằng ngoằng mãi hôm nay sếp cũng gọi sang lấy đơn đã xác nhận về. Sếp bảo mày chán phòng rồi à, chán các chú rồi hay sao mà xin chuyển? Hịc, không hẳn là chán nhưng cần có 1 sự thay đổi mới.
    Và mình sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
    Sẽ phải lo học để tuần sau thi, phải lo mượn sách vở xem lại những kiến thức từ hồi đại học mà bao năm k dùng đến.
    Mọi thứ suy nghĩ tạm dừng.
    Được HoaTrangNguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 04/09/2008
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    [blue] đọc blog của bạn viết hôm qua, viết cho ngày khai giảng 10 năm trước và thấy nhớ trường nhớ lớp xưa. 10 năm đã qua nhanh thật!
    Có đôi lần đi qua trường cũ ghé vào thăm, bác bảo vệ vẫn nhận ra mấy đứa, khen lũ chúng mày ngày đó có nghịch nhưng nghịch ngoan chứ kô như bây giờ.
    Lang thang trong sân trường , ngó vào lớp cũ, chỗ này ngày xưa mình ngồi, chỗ kia của bạn. Nhớ cái hồ súng, nhớ cái hành lang dài vẫn hay cầm chổi đuổi nhau, cái bức tường nhỏ hay nhảy qua. Nhớ 9 đứa bạn của ngày xưa. 9 đứa vẫn thế, vẫn thỉng thoảng tụ tập, cùng châm chọc đả kích nhau nhưng k hề để bụng. 9 đứa 9 con đường đi.( Mới có 1 đứa lập gia đình nên tất cả vẫn còn phởn chí lắm ). Chỉ tiếc chưa bao giờ chụp ảnh mà đủ mặt 7 nàng và 2 chàng thôi.
    Nhớ cái bàn chỉ có 3 người,có mình có bạn Khanh khỉ, bạn Hưng go go. Nhớ những cuộc chiến thước kẻ, nhớ những giờ Văn mà ngồi làm Toán. Nhớ những con khủng long được gấp từ giấy kẹo 3 đứa góp tiền mua chung, những lần bốc thăm phân công nhau trực nhật. Hồi đó buồn cười thật!
    Nhớ cả cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh, 10 năm qua mà vẫn nhớ y chang cái lần đầu tiên gặp cậu, cậu mặc áo sơ mi màu vàng có in hình 1 con tàu sau lưng phải không nhỉ?
    Giờ cũng vẫn đi học nhưng sẽ chẳng có lớp học nào bằng lớp học ấy. Tình bạn 10 năm![blue]

Chia sẻ trang này