1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thở dài than ngắn nhờ vào topic của bạn này tý, chán kinh khủng, không yêu, không thích, không muốn làm gì, không muốn nghĩ, chết sẽ nhẹ hơn nhưng lại không thể.
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Trốn học ở nhà, nằm nghe nhạc, nghe Đêm nằm mơ phố, nghe blog radio......
    Tự nhiên thèm có 1 tháng hay chỉ 1 tuần thất nghiệp nằm nhà thôi cũng đc.
    Đầu óc trống rỗng
    [nick]
    Được HoaTrangNguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 10/10/2008
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đang buồn đây. Bùn bâng quơ
  4. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Buồn kinh khủng. Lần thứ hai fải cancel một vụ đi chơi đã chuẩn bị từ rất lâu. Chẳng hiểu tại sao, số mình thật khổ. Ai bảo tự nhiên tuyên bố vậy, đúng là chán đời.
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người lại vô tình nhắc đến cậu ấy, tự dưng giật mình, tự dưng đỏ mặt (không biết có ai nhận ra điều ấy không?)...Lại thấy trong lòng một nỗi buồn, rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng thật dai dẳng...
    Cuộc sống có những điều biết là không thể, tại sao vẫn cứ mong mỏi 1 cách vô vọng, bỏ quên cả những hạnh phúc rất thực bên cạnh, để chạy theo những điều hư ảo???
    Buồn... lúc nào cũng buồn...vì biết là cậu ấy sẽ ko bao giờ liên lạc. Nhưng vẫn đang chờ và chắc là sẽ luôn chờ...
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    Biết thừa chiều nay các sếp nhà ta đi vắng hết đã định ở nhà ngủ cho bõ, rồi lại chả hiểu sao mò dậy vác xác đi làm. Sổ sách, tiền nong loạn xạ.
    Mới về lúc 6 rưỡi lại bị tóm cổ đi làm ca tối nay, từ 9 giờ đến 12 giờ đêm, chẹp chẹp.Nhớ ngày mẹ bảo mày cứ phải kiếm chỗ nào thật nhiều việc vào cho chừa cái tính ham chơi. Hịc và hình như từ đó cái thời tự do bay nhảy kết thúc.
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chả biết nên thế nào cả.
    Nhiều lúc mình đã quá tự tin.
    Nhiều lúc thấy bất an,lo sợ.
    Nhưng giờ đây chả hiểu sao nữa: một chút ghen tị, một chút lo lắng,bất an.Biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối. Dù là một chút mình cũng không muốn mất,.... Dở hơi, mình lại nói gì đây,nghĩ gì đấy. Hâm, càng ngày càng hâm.
    Cảm giác càng ngày càng lo sợ thế này.
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buồn...chán...hơi thất vọng một chút về công việc, thấy hình như mình hơi tự tin, mà hình như cũng tự ti nhiều nữa. Đối lập, không hiểu chính mình.
    Buồn, thấy nhớ một ánh mắt của ngày hôm qua...
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đã từng có lúc tớ đã có những cảm giác y như bạn vậy. Hi chẳng có gì là tuyệt đối, nên cố sống làm cho thật vui vẻ, kể là đôi lúc hâm hâm 1 chút cũng được.
  10. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có lắm người than thở chuyện buồn chuyện thảm như vầy nè Hãy cứ vui lên đi chứ

Chia sẻ trang này