1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    1 cái nick đã từng chết, đã từng xam xám 1 màu....quay trở lại, để lại là meo_ngungoc của ngày xưa. MNN không biết buồn, và tớ cũng không biết buồn.
    Thời gian giết chết nhiều thứ, thời gian làm thay đổi nhiều thứ.....dù khoảng thời gian đó là cực ngắn đi nữa.
    Tôi không biết buồn, tôi của những ngày vui vẻ.( có lẽ phải đổi tên topic mất thôi)
    Sáng thức dậy co ro trong cái giá lạnh mùa đông, đứng trước gương cười chào buổi sáng, rộn rã hát vài câu. Mặc áo sơ mi trắng tinh nhé, đeo cavat vào...rồi đến áo khoác...chững chặc và điềm đạm hẳn lên.
    Sáng lạnh đi trong gió, xuôi theo chiều gió..qua 1 cái cầu nơi 2 nhánh sông gặp nhau.......qua 1 cánh đồng đã qua mùa gặt chỉ trơ lại gốc rạ xám....lòng nhẹ nhàng đến kì lạ......Vì mình không biết buồn mà.
    Chiều nay đau chân lắm, đau cả 2 chân, đi lê lết, khập khiễng đến buồn cười.
    Ngày gì nhỉ mà nhận được tin nhắn của 1 ng đã lâu kô gặp, kô liên lạc. 1 số lạ lắm, không phải +84 hỏi em có khoẻ không?Xin lỗi vì đã kô chúc mừng đc sn em, kô chúc mừng 20-10 em được. Sn thì qua đã 2 tháng ,20-10 qua được 1 tháng... những chẳng thể giận đc vì biết lúc đó làm gì có sóng đt đâu.Lâu rồi kô được nghe anh mắng em 2 từ Đồ ngốc, không ai giục em mau lấy chồng đi. AĐ ạ, EĐ vẫn vậy thui vui vẻ, yêu cuộc đời đến kì lạ này nhưng giờ em không ghét 2 từ đồ ngốc của AĐ nữa, vì em ngốc thật.
    Vì MNN không biết buồn, vì MNN luôn vui vẻ....nên những lúc 1 người nào đó buồn, 1 người nào đó u mê, cố chấp, không chịu nhìn thẳng vào sự thật thì là ai đó ấy, là 1 người khác, là chuyện của người khác thôi.
    Vì em không biết buồn....
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Oánh dấu 1 ngày........
    Sáng nay tệ quá, tâm lí kém nên không chỉ tay run mà chân cũng phản chủ run theo. 2 lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi, cố nhe răng mà cười để lấy bình tĩnh nhưng có vẻ không ăn thua lắm. Kết quả là " an toàn" 0 , 0 , 0. Lần trước mình không tệ đến thế này đâu........ hịc. Lại lạc quan, hy vọng nào , thứ 2 tới sẽ cố gắng hơn, bình tĩnh nhé.
    Cũng năm ngoái tầm này, trời bắt đầu lạnh đi cắt tóc, bảo thợ cắt để dài dài chút thì nó làm cho 1 nhát ngắn cụt ngủn. Mình như con ngố mất mấy tháng. Năm nay ngược lại, muốn cắt ngắn thì lại thành dài thế mà cái mặt vẫn như ngố. Thui lại tự an ủi, ngô ngố tí nhìn cho trẻ.
    Vui........
    Cười..............
    Hy vọng...................
    Đang thấy mình thật kì lạ, có lẽ lần này đến lượt nỗi buồn xin đi nghỉ phép năm mất rồi.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vừa tắm xong, đang ngồi ăn mỳ . Mùa đông không thích gì bằng tắm nước nóng xong rồi đi ngủ, dễ chịu cực kì. Hôm nay cóc được như vậy, ăn mỳ xong lại phải đi. Từ hồi chuyển về đây chưa thấy lợi ích đâu chỉ mới toàn thấy nghĩa vụ ....thôi tập chịu khổ cho quen đi nhé. Cấm than vãn, đập chết
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tâm trạng như 1 đồ thị hình Sin. Thứ 2....tất cả sự lạc quan, yêu đời, vui vẻ...........rồi cứ giảm dần giảm dần xuống .
    Nếu người nào đó buồn quá nhiều thì cũng sẽ ngây ngây, còn nếu ai đó vui quá nhiều cũng hoá thành dài dại. Mình không ...ngây.
    Đã hướng theo 1 con đường .....nhưng thấy khó quá
    Chỉ 1 tiếng đồng hồ mà như rất dài,rất dài, ngồi mãi, ngồi mãi, ngắm muốn thủng mấy bức tranh, muốn mòn bức tường, hết quay trái lại quay phải......Thế mà .miệng vẫn cười nói đáp trả lại từng câu hỏi. Người kia có thấy mình nhạt nhẽo lắm hay không?
    xin về vì 1 lí do dở hơi nhất có thể để vòng xe lại ngồi online ở 1 quán net cách nhà 3 km. Buồn cười nhỉ?
    Online....treo cái status " Kô biết buồn" để cạnh tranh cùng sta của thằng bạn "Buồn" . Rồi khoe với nó vừa chạy đi mua kem và đang ăn này, vừa mua được 1 cái khăn quàng cổ rất to và dài, to y như 1 cái chăn ấy. Lại thấy mình đang vui .

    Và khi vui tâm trí người ta thoải mái lắm......lại nghĩ về ngày mai.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đau đầu vì ...tiền, điên đầu cũng chỉ vì ....tiền. . Sáng nhận đc tin đã rút được tiền êm xuôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào.
    Đau đầu vì ................
    .......say rượu chỉ vì lâu lắm kô uống,vì đến muộn nên phải chịu phạt mời mỗi người 1 chén, vì thấy vui lắm nên càng uống càng thấy tỉnh ....
    Và nhận ra rằng mình biết uống lắm chứ, hỏi Mặt em có đỏ không? Không đỏ chút nào.. Vẫn đủ tỉnh để đi xe về đến nhà rồi mới thấy mình lơ tơ mơ
    Ngủ 1 mạch giờ mới dậy , nhức đầu quá .....
    Lại đi ngủ thôi bạn MNN ạ, ngủ đi mà lấy tinh thần cho ngày mai chứ.
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    chào chị mèo
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin loạn ở Thái tự nhiên nghĩ vu vơ về một cái hẹn tháng 12, tình hình này dễ lại một lần nữa kế hoạch bị cancel lắm.
  8. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    topic này đúng tâm trang của mình mấy ngày gần đây quá. vào làm phát
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Buổi học cuối cùng, kết thúc của 1 tháng ròng rã học VT và BS ngoài trời. Gần 1 năm rưỡi học với nhau nhiều khuôn mặt còn khá xa lạ nói chi đến có nhớ nổi cái tên nhau hay không? Thành viên tổ nào biết tổ ấy, biết thêm được vài người ngồi xung quanh hay vài người phòng gần nhau là hết. Vậy mà chỉ sau 1 tháng khác hẳn, mọi người thân thiện vui vẻ với nhau hơn. Kết thúc rồi những ngày phơi nắng đứng mưa, ai cũng đen và rạm đi mấy phần....nhưng rất vui và nhiều chuyện để cười.
    Cuộc sống vui vẻ
    Tự thưởng cho mình 1 buổi chiều ở nhà...ngủ....xem tivi...và ăn. Sếp hôm nay cũng nhân từ 1 cách kì lạ, không réo đt hỏi việc nọ việc kia như mọi hôm. Nhiều khi ghét sếp lắm, sếp khó tính, sếp cầu toàn....Ghét nhất cái lần sếp bảo mình sao không đi làm vào thứ 7 chủ nhật, hịc... Sếp khó tính thì đã có ta, đứa cứng đầu không kém, sếp nói gì em cũng dạ và vâng nhưng có làm theo hay không lại là chuyện khác nhé.Hôm qua nghe tin sếp sắp phải đi viện mổ vì bệnh thoát vị địa đệm cột sống, cũng an ủi sếp ác nhưng...... mình hơi thấy mừng trong lòng nhiều chút. ( hơi đểu nhỉ?) . Sếp đi vắng có 1 buổi mà anh em ở nhà đã nhảy múa hát ca, xá chi đây những 1tháng.
    ......đi xem phim Hoạ bì ngoài rạp nào
    .......đi uống trà với bạn, ngắm người chiều cuối tuần nào
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời, có lẽ nào.
    Là một thoáng bâng quơ...
    Ta còn em những cuộc tình
    Như một bài thơ.
    Những nỗi đau gặm mòn phận số.
    Nhật ký sang trang
    Ghi thêm nỗi khổ
    Một thoáng bâng quơ cho 1 ngày trời đông...rực nắng nhưng vẫn cóng 2 bàn tay.
    Giờ không còn Nỗi nhớ mùa đông nữa vì đông về tự bao gìơ rồi.
    Thương cây bàng trơ lá .....hay thương chiếc lá phải rời xa cây......
    Lang thang qua blog bạn bè, của cả những người không quen....những entry, blast về mùa đông nhiều quá.Có những người mùa đông thật ấm áp làm sao dù ngoài trời gió rét....Và lại có những dòng cảm xúc về mùa đông lạnh lẽo, 1 chút nắng hanh vàng không đủ làm tan cái giá trong tim ai.
    Còn mình, lạnh hay ấm???
    12 tháng trước là mùa đông năm ngoái........ ngồi trong lớp học trên tầng 3, mơ màng qua cửa sổ, thấy cần lắm một bàn tay ấm ....nắm chặt tay mình....kéo mình ra khỏi những ngày buồn tẻ. Cứ mơ thôi
    ............Và mùa đông năm nay
    Uh có 1 bàn tay nắm lấy bàn tay của 1 ai đó, tay rất ấm nhưng sao trái tim....lại lạnh.
    Hạnh phúc đâu hẳn đã cần ty phải không?
    Tình yêu là gì?
    Chuyện cổ tích trên đời không có thật
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Viển vông ..........
    Có những lúc ta từng ngồi khóc, nghĩ rằng là nước mắt cho tình yêu , nhưng hình như không phải ....chẳng cho gì hết ngoài vì chính bản thân mình mà thôi. Cũng có lẽ như 1 người bạn vẫn viết mấy người biết cách yêu đâu, vì họ không biết yêu. Mình cũng vậy chăng????? Không biết yêu.
    Lại một thoáng bâng quơ thôi
    tất cả chỉ là cảm giác, khi trống rỗng cảm giác cũng rời xa.

    Cuộc đời, có lẽ nào.
    Là một thoáng bâng quơ...
    Được HoaTrangNguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 29/11/2008

Chia sẻ trang này