1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buốn buồn nói chuyện ăn

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác thử qua Ocean Star trên đường Atlantic khúc Monterey Park chưa?

    Báo cáo là cỡ em phải thêm 1 phần heo/gà nướng gì nữa mới đủ.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tòa soạn báo nhà nó, đất Cali hôm nay nhiều người thức khuya thế (hay tại mình đi ngủ sớm hơn mọi khi), lại còn post bài kêu gọi ăn chơi nhảy múa làm mình tự nhiên kô ngủ được nữa.
    Người ta thường nói, nửa đêm tỉnh giấc, cái đau khổ nhất là cảm thấy trống trãi cô đơn, thật ra là sai toét hết cả. Thức dậy nửa đêm khốn nạn nhất là bụng đói mà lại kô thể mò ra bếp nấu mì gói ăn, nhân tiện bỏ thêm cây xúc xích hay 1-2 quả trứng. Cái này mới là chân chính thống khổ của nhân loại.
    Lèm bèm nãy giờ thật ra là muốn nói đến chuyện ăn. Hôm nay sẽ nói đến đồ ăn bình dân, theo cách tớ gọi là ''cơm sinh viên'', với tiêu chí Ngon-Bổ-Rẻ.
    Ở trong City of Lost Angels thì việc kiếm ra đồ ăn VN ngon thuộc dạng Mission Impossible 3. Cũng có phở, nhưng đa phần là dở, vì người nấu là dân Đại Hàn suốt ngày chỉ ăn kim chi. Cũng có 1 vài tiệm VN, như kiểu Phở 87 gì gì đó ở Chinatown, nhưng đem so sánh với khu Alhambra, Rosemead hay Little Saigon thì cứ gọi là đom đóm lập lòe đứng cạnh ánh trăng rằm.
    Nói đến đồ ăn bình dân thì đa phần sẽ nghĩ ngay đến Mc Donald. Thì đúng là bình dân chứ sao. Thứ 2 Big Mac 99c/cái, thứ 3 Chicken Mc Nuggets $1/phần. Cơ mà theo 1 thông tin tớ cóp nhặt được từ 1 tạp chí thì chất lượng miếng thịt bò/gà của Mc Donald còn tệ hơn chất lượng trong đồ ăn của chó. Burger King thì cũng xêm xêm. Bởi thế ai có nhã ý định mời tớ ăn fast food kiểu Mỹ thì nên dẫn đi In-N-Out, ít ra khoai tây ở đây cũng ngon hơn các chỗ khác.
    Ngoài ra còn có hot dogs, và dĩ nhiên chẳng thể thiếu Burritos hay Taco Bell của các đ/c Mễ. Cơ mà dạo này burritos còn bày đặt tăng giá. Nói chung những thứ này ăn thì no, bổ thì cũng gọi là có, nhưng rẻ thì kô và cũng khá ngán.
    Người VN lớn lên với hạt gạo, tớ là người VN (hay ít ra trên passport nó cũng ghi thế), cho nên tớ thích ăn cơm mỗi ngày là 1 chuyện thiên kinh địa nghĩa, kô có gì phải bàn cãi. Bởi vậy để đi vào chi tiết, tớ xin giới thiệu 2 hệ thống quán cơm, một bình dân một hơi sang (đối với SV) ở LA, YoshinoyaCalifornia''s Bowl. Tất cả đều là cơm Nhật.
    Yoshinoya bình dân hơn, giá mềm hơn, có thể tìm thấy ở các Plaza trong thành phố. Có nhiều lựa chọn cho thực khách, từ beef bowl, chicken bowl, salmon bowl, cho đến shrimp bowl. Tớ chưa thử qua salmon bao giờ, nhưng tớ khuyến cáo là kô nên ăn shrimp, phí tiền. Ăn 1 bowl vào buổi trưa là đủ năng lượng cho cả buổi chiều.
    Cơ mà cỡ hàng không mẫu hạm như tớ thì phải chơi quả combo. Và vì có 4 sự lựa chọn cho bowl nên chỉ cần 1 phép tính tổ hợp đơn giản ta sẽ có 6 sựa lựa chọn cho combo. Thường combo nằm trong 1 meal, tức là có thêm drink và dessert. Nhưng thế thì sang quá. Tớ nhiều hôm cả ngày kô ăn gì, tối 10h chỉ chơi quả beef & chicken combo là đủ no bụng. Trong combo còn có một ít vegetables cho nên ăn kô ngán lắm. Giá của beef & chicken combo chỉ có $4.64 tính cả thuế (ăn nhiều nên nhớ giá). Bowl thì rẻ hơn. Rõ ràng là kinh tế hơn nếu đem so với các loại fast food còn lại.
    Người Nhật là những nhà kinh doanh giỏi, cho nên nếu bạn rủnh rỉnh tiền, vẫn có thể enjoy ở Yoshinoya. Cụ thể có thể order thêm sesame wings hay clam chowder (ăn cho đỡ nhớ clam chowder ở Redondo Beach). Nhưng nhớ là chỉ khi nào rủng rỉnh tiền thôi đấy. Mà nếu đã rủng rỉnh tiền thì đi ăn California''s Bowl, tội gì.
    Phù... tớ buồn ngủ lại rồi. California''s Bowl để lần tới.
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ai ăn bánh khọt hôn? Mới ra lò nóng hổi á nha :-D Mời mời...
    [​IMG]
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cutie ơi, không ngờ có tài làm nội trợ ghê. Tưởng đâu là má chồng cưng nên không vô bếp. KK phải ghi món này vào menu, bữa nào offline thì order. KP, DQ, bửa nào lên LA, anh em mình làm một bài ký sự về mấy món tỉm sấm ở mấy nhà hàng tàu ở vùng San Gabriel Valley.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn quăng cái link này lên
    http://www.dintaifungusa.com/index.html
    Anh Khỉ khờ chắc biết cái chỗ này chứ hỉ.
    Công nhận kô đâu như cái đất Nam Cali này, thiên đường ăn uống là đây.
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đang ở chỗ làm, tự nhiên chú kiều lôi cái topic này lên. Đóiiiiiiiiiiiiiii. Ráng ngồi đợ 1hr nữa về được chồng dẫn đi buffettttttt hehehe
    Mọi người khỏe không? Nhớ Cali Rệp quá. Nhớ bà Ngọc, nhớ em Thông, nhớ em Kiều, nhớ anh KK, ai cũng nhớ ehhehe Bữa nào nhậu đêeeeeeeeee
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chờ món bánh khọt của Cutie đến hết nước miếng rồi nè . Khi nào mới chịu ra tay đây?
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào làm picnic ngoài park đi anh KK, em đổ bánh khọt cho anh ăn heheheh
    ANh khỏe hôn? Cho em gửi lời thăm bà xã và 2 bé nha hehe
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bữa nào quởn họp lại cái nhỉ...dạo này đánh lẻ hơi nhiều.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 06/08/2007
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ sau ngày 20 tháng 8 này mới rảnh, mà cũng chưa chắc nữa. Giờ ai cũng bận hết. Thời oanh liệt nay còn đâu!!!

Chia sẻ trang này