1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn buồn thét lên một câu

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn thét lên một câu

    Ko biết mọi người thế nào chứ tớ thì mỗi ngày đều bị điên vì một câu, có thể trong một bài hát hay một bài thơ hay một truyện ngắn nào đó, cũng có thể là một câu mà người khác nói với tớ. Mà những cái điên như thế giữ mãi thì đâm ra chập cheng thật nên mượn tí đất trên này mỗi ngày post một câu cho bớt điên

    Hôm nay đang điên vì câu: Em ơi, xin em, xin em nói yêu thương đậm đà để rồi ngày mai cách xa. (Lời gọi chân mây)
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    "Không, tôi vẫn đợi; không, tôi vẫn chờ; không, tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không dối lừa, yêu vẫn yêu người mãi." (ca khúc Tình 2000 - ca sĩ Phương Thanh)
    Tự nhiên bỗng bật ra hát câu này, thấy nó hay làm sao mà chẳng biết bài gì, tìm kiếm một lúc thì mới biết rằng nó là bài Tình 2000
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    .... có bao nhiêu thật thà ,tình yêu ấy đã cháy lên....
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Khùc nhàc tì?nh viẮt 'Ăm lành già hĂm nà?o,vì? anh em 'àf viẮt nĂn...
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ...đã dzô coi miển phí rùi mà còn phát bánh đem dzìa nửa..keke
  6. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ké một câu
    ..... Riêng em lạnh buốt, giữa khi tràn nắng vẫn run lên cơn tình đau, hỡi anh....... (Không còn yêu_Myta)

Chia sẻ trang này