1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn buồn thì nên nghe bài nào ấy nhỉ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi khongcanhieu, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn thì nên nghe bài nào ấy nhỉ

    tớ thì ko rành nhạc rock. Chỉ thấy bài nào gào thét mà nghe hay hay thì cũng thích nghe. Tớ rất thích Wall. Thích giọng hát của Bon Jovi. Cái kiểu nhẹ vậy thôi.
    tớ đang buồn lắm đây. Bác nào có bài nào hay hay post lên cho tớ nghe đỡ buồn với.

  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì nghe rock không hết được! May ra thì nghe Lintingpark sẽ đỡ.
    Tốt hơn là nên nghe ƯngHP, Mỹ Tâm, Đan trường, Mỹ Dung ...
    Còn nếu nghe thứ đó mà cũng không hết buồn thì nghe Blackstreetboys, Lestwife, Brytnei Spears, Dap, hip hop, ... gì đó cũng tạm được.
    OK?
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay đấy nhỉ. Mới đi vắng có hơn nửa ngày đã có đứa hack nick rồi Nhớ đấy, ko có lần thứ 2 như thế này đâu.
    Thôi đành sửa sang lại tí ty vậy :
    Nếu buồn thì gọi cô bạn gái nào hát Rock cho mà nghe, đảm bảo hết buồn ngay, okie
    Àh mà quên, đằng ấy là female à? Nếu thế càng tốt, bảo cậu bạn nào hát cho mà nghe okie!?
    Được Huannk sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 01/06/2006
  4. blackv2

    blackv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hì, lúc nào thấy chan chán thì bác cứ bật mấy bài hit của Children of Condom lên mà nghe, như Everytime I die, Hate me ... rồi gào gào theo nó, đảm báo thấy phấn chấn lên hẳn :D
    Cheers !!!
  5. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    http://www.alphapsirho.com/~tuanktvn4/Ana%20Johnsson%20-%20Don''t%20Cry%20For%20Pain.mp3
    Nghe thử của nợ này xem sao ...
    Buồn có 2 dạng buồn : buồn vật lý và buồn tâm lý .... em buồn theo kiểu gì, buồn tâm lý thì làm những gì có lợi cho tâm lý, buồn vật lý thì vào WC giải quyết phát xong ngay

  6. zdongphongz

    zdongphongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    À, thế cái buồn sinh lý là cho vào cái buồn vật lý bác nhỉ.
  7. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Buồn sinh lý thì đừng nên lôi vào WC làm gì, ngốt lắm ... cho vào phòng nào có tủ lạnh ấy cho mát ... chưa kể còn lợi ... tiểu nữa....
  8. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    trích bài của khongcanhieu:
    Để xem nào:
    - Không rành ... lắm này!
    - Thích cái kiểu ... nhẹ vậy thôi này!
    - Gào thét ... hay hay... thì cũng thích này!
    - Rất thích wall ... (chắc là kiểu dựa vào tường ) này!
    - Đang buồn... lắm đấy này!
    - hay hay nghe... đỡ buồn... nữa này! thấy chưa, không có gì thì nghe thôi cũng đỡ buồn.
    Thế thì rõ quá rồi còn gì. Các bác nhanh lên, ai lại để người ta buồn từ hôm ấy đến giờ hả?
    Chúc thành công nhé
  9. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả ? Khà khà , vã thử bài này coi . cho volum max luôn nhá . Buồn tâm lí hết ngay mà buồn vật lí cũng xong ( nghe vãi ra quần í chứ )
    http://music.tiachopvn.info/?act=play&kind=1&song_id=1
  10. cun_of_anh

    cun_of_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hehe.Bạn nghe thử Vũ Quốc Việt xem ,đảm bảo nghe xong muốn đi chơi với Diêm Vương liền[ còn nếu muốn hết buồn thì nghe Linkin Park hoặc Simple Plan,In The End hoặc Shut up đi,nghe thì chỉ muốn nhảy múa và gào theo thôi,hết bài hát là hết buồn,đảm bảo đấy

Chia sẻ trang này