1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn buồn viết chơi ....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi die_another_day, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn viết chơi ....

    Lên net, online,chắc ai vào cái box LQĐ này cũng thường xuyên làm việc đó(he he...dám nói ko ko?Nếu ko sao đọc bài này của tui được??)Vấn đề tui muốn đề cập đến là vấn đề lướt net của bà con trong box này , dành cho những người ko dùng net để học tập(như tụi dân tin thì lên net học thì ko kể vô đây..)
    Như tui bây giờ , việc lên net càng lúc càng chán , càng lúc càng thấy nhàm , chả có cái gì gọi là hay hay để mà lôi cuốn nữa.Trước đây , những lúc mà net còn là 1 thứ xa xỉ phẩm thì lúc đó , nó như là 1 cấi gì đó rất là cao siêu , vĩ đại...Cách đây khoảng 6 năm , ở Đn , việc tìm ra 1 thuê bao internet là rất hiếm, chưa nói đến các dịch vụ công cộng.Như tui, lúc đó muốn vào net phải bỏ ra hơi bị nặng đô để biết được net là như thế nào, để thoả mãn được cái trí tò mò , đọc báo thấy Net này net nọ , thấy quá trời trời là những cái mà từ cha sinh mẹ đẻ ra chưa bao giờ biết đến như email : gửi ở đây (ĐN) là bên mẽo nhận được liền , là việc tải những phần mềm về (tất nhiên là hàng độc , chưa có CD).Và rồi , cho đến sau này , cũng không lâu lắm , Net trở thanhgf 1 thứ quá thường ,nhan nhản .Ai ở VN thì ra đầu ngõ là thấy dvụ net , rẻ , quá rẻ là đằng khác...Theo đó là những thứ giải trí trên net đua nhau xuất hiện, nào là chat , mail ...rồi sau đó là 1 loạt có forum mọc lên như nấm trên net , hết cái này đến cái kia..nhan nhản...
    Thời gian đầu , mới lạ , ham vui , tui cũng đua đòi chat chit..nào là vietfun , fpt chat...nhưng chỉ được dăm ba bữa là chán chỉ tại nó quá NHẢM..nhảm vô cùng: nào tán gái , nào anh này em nọ,,,oẹ .......Cho đến thời của YIM , AOL ...,add những cái địa chỉ của bạn bè vào , cũng chat chat , nhưng ở đây coi như là liên lạc , chứ kp phải là giẩit trí.Khi đến thời của forum , nhất là cái thời TTVN này nổi lên, vui , lạ ,hấp dân , lôi cuốn....quá nhiều cái để đọc, quá nhiều cái để thưởng thức(pahỉ gọi là thưởng thức mới đúng nghĩa trước đây ).Lại có thêm cấi box của ngôi trường cũ , lạ lẫm , vui mừng ,thân thương....
    NHƯNG....YIM rồi cúng như chat cũ, càng lúc càng chán..dù có là bạn bè ở xa lơ xa lắc , nhưng chat trên net cuối cùng cũng goi là chat..ko hơn ko kém,,,,,cũng phần nào đó là ảo, là những cái ít có thật,rồi cũng đi vào ngõ cụt...forum nhan nhản...chất lượng càng lúc càng đi xuống..bài viết cuối cùng đa số là chat.Nhân tiên góp ý vài lời với box này: nếu trước đây , tui vào đây vì thấy vui , mừng vì có 1 box dành cho việc giao lưu giữa các thế hệ hs cua trường LQĐ (thoe như tiêu chí lập box cách đây gần 1 năm).Đúng là thwòi gian đâu , box này đã lôi cuốn tôi rất nhiều, dù nhác , dù chẳng muốn gửi bài lên nhưng cuối cùng cũng kiếm 1 cái nick để gửi bài góp chút vui vì thấy chất lượng rất khá.Nhưng theo thờu gian , càng lúc box này càng đi vào ngõ cụt (ko chỉ box này mà hầu hết đề như vậy)nếu bây giwò vào thì hầu như ko thấy cái gì đáng để đọc, hình như thu hút mọi người nhất lại là topc "nhật kí"..hình như ai cũng muốn xen vào ,để được xem nhật lý của người khác ,ai cũng muốn cho mọi người thấy tâm sự của mình...(he he...có đụng chạm đến ai thì cấm lẩm bẩm nhá...)...cko còn những topic lôi cuốn, ko còn những cuộc tranh luận nảy lửa mà dân LQĐ là chuyên gia...chẳng còn gì....CHÁNNNNNNNNNNNNN....Nếu ai đó lên net là để đọc tin thì với tôi, việc cầm 1 tờ báo đọc là khoái nhât , hơn là căng cái con mắt ra mà ngó vào cái man hình....he he...
    Cuối cùng ,chả có cái gì đáng để mà vào net nữa....chat ko , forum ko , báo ko, ai cần thì lên chút rồi cũng hết, cuói cùng .: AI BÀY CHO TUI CÁCH LÊN NET ĐỂ VUI VUI ! CHÚT KO???


    Ký???Kí đầu thì có....
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn ... nói quá hay ... hì hì ... nói quá đúng .... hì hì ... , nhưng bây giờ đến giờ G rôì ... híc híc ... , lúc nào bùn viết tiếp nỗi bùn bùn của bác Die chơi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ được rảnh vài chục fút lên net chơi nè ... bài bác Die nói đúng lắm ... , bây giờ quả thật lên net chẳng có hứng thú nữa ... , nói về cái chán của net thì chắc là bác Die nói hết rồi ... , nhưng lên net đâu fải chỉ làm mấy cái đó không thôi ... , lên net xem tin tức ... , mấy trang web KID hay vào thì lên diễn đàn này viết lại một chút gì đó cho vui .. và cho bạn bè hay người thân mình biết mình vẫn còn thoi thóp ... , ngoài ra thì vào mấy cái trang tin tức như vnexpress xem tin tức thế giới và tình hình ở VN thế nào .. , nhận mail thì vào thêm máy trang khác check mail ... , có chương trình nào hay hay hay kiếm tài liệu gì thì tìm ... hì hì ... , còn lại chả biết làm gì khác ...
    Còn vì sao bác nói cái box này chán ấy à ... , KID chả thấy chán chút nào ... có chỗ chui ra chui vào cũng vui rồi ... , còn mấy chuyện để tán dóc thì thiếu gì ... chat hết với mấy đứa bạn thôi cũng lắm cái để nói ... Còn về mấy cái giúp bác giải trí ư ... , bác xem lại đi ... , mấy cái đọc cho vui và cười một chút thì thiếu gì ... Còn trước đây thế nào thì cũng dễ hiểu thôi mà ... , thời gian đầu thì ai mà chả muốn chơi cho vui ... , nhưng về sau thì chất lượng bài post lên cũng nhảm lắm mà ... nếu như không muốn nói là vi fạm nội quy quá nhiều ... hì hì ... một số topic cũ rất hay , nhưng một số lại toàn cãi nhau òm tỏi , xem mất cả hứng ... Lúc rảnh lôi mấy topic cũ lên dây thì chả có ma nào hưởng ứng cả ... mà box này còn lại được mấy con ma đâu cơ chứ ... Khách vào xem cũng chỉ muốn xem tâm sự của nguời khác ... , xem rồi cười một cái hay bĩu môi một cái nói là hâm ... cũng chẳng sao .. để rồi lần sau lại vào xem tiếp cái hâm hấp nó tiếp diễn thế nào ... Bây giờ quả thật box này không còn các topic tranh luận như trước nữa ... thay vào đó là có nhiều topic giải trí và các tâm sự của mọi nguời ... , mà mấy cái đó ... KID có thể fục vụ đuợc ... còn nếu bác Die thấy cần tranh luận thế nào thì bác có thể chiến đấu với KID ... hê hê ... hai chúng ta có thể hợp tác lèm en được đấy ... hì hì ... , chứ còn có ai tham gia nói lên tiếng nói của mình như bác Die nói đâu cơ chứ ... hì hì .... , chẳng có ai có thể góp ý được chút gì để xây dựng cái box này cả ... Ngay cả bác Die cũng thế , bác nói đucợ nhưng sao bác không làm đucợ vậy ... , bác muốn có gì để vui vậy sao bác không tự nghĩ ra cái gì làm vui người khác ... như vậy thì mình cũng cảm thấy vui chút chút rồi ... hê hê ... Thấy bác hay trách các Mod thế này thế khác ... vậy bác có muốn làm móp không ... KID giới thiệu liền hà ... hì hì ... , hay bất cứ ai muốn làm cũng được ... , chỉ cần mọi nguời bầu phiếu cho nguời đó ... KID hay AK hay Quynh sẽ sẵn sàng giới thiệu ngay vào đội ngũ Móp ... , chỉ cần người đó nhiệt tình với box này và fụ trách một lĩnh vực riêng là đucợ ... box đang thiếu một nguời cho ý kiến như bác Die đấy ... hì hì ... ( thật đấy ... nói lên ý kiến của mình để nguời khác lắng nghe đâu fải là chuyện dễ ... hì hì ... )
    Vậy thôi , chỉ một vài ý kiến ngắn ngủi vậy ... đáng lẽ mấy cái này fải được chuyển qua topic " Nội quy và ý kiến cho box LQĐ ... " nhưng vì đây cũng đang là nỗi bùn bùn của mình khi xem bài này của bác Die ... nên ý kiến xon xen chút xíu vậy ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  6. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lên net bi giờ cung ko làm chi nhiều nếu ko phục vụ cho việc học tập của dân tin ... còn vào đọc chỉ để giải trí thì nên mua truyện về đọc vui hơn , hay hơn , bớt đau mắt hơn ,nói túm lại là chả có gì hay.....he he...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  7. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói ở trên rồi mà.... ở đây là tôi nói tôi : khoái cầm tờ báo còn thơm mùi mực mà đọc, cảm giác rất khoái ,,thà kko đọc còn hơn chui vào net mà đọc ..đau mắt...
    Mấy cấi vui cười bác post ,nói thật , chán lắm..đọc truyện cười chả khoái...kiếm cái gì hàng độc mà post lên ..cười có chút trí tuệ ấy...còn ko thì...
    Không dám , tôi chỉ len xeng vài bài rồi lại đi thôi,chẳng khoái dùng net lắm nữa rồi,lâu lêu lên chút gọi là có không khí thôi....bác đá 1 mình bác đi
    MÓP???????????TO LẮM À???CHẢ CÓ CÁI *** gì hết...theo tôi nghĩ là thế này: nên bầu hết tất cả các thành viên của box làm móp hết , như thế mới hấp dẫn mọi người vào : BOX ĐÔNG QUAN CHỨC NHẤT ..riêng phần tui, xin kiếu , chả ham...
    Thế thôi
    A`,mà tôi hỏi là việc lên net ngoài maya cái tui đã nói thì còn cái gì hay ko thôi, xin chỉ dạy....đa tạ...
    Ký???Kí đầu thì có....
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .... xem bài của bác .. hết bùn luôn ... hê hê .... zui quá là zui ... hì hì .... Làm gì mà bác Die fân tích từng chi tiết trong bài của KID thế ... hê hê ... , đã bảo là ý kiến xon xen chút xíu ... hì hì .. , ai ngờ lại làm bác Die lên tiếng TO quá ... hì hì ...
    Nói thật với bác ... bên này kiếm được tờ báo còn thơm mùi mực có tin tức từ VN còn quý hơn cả mấy chai nước mắm và mấy cân gạo nếp chứ chẳng chơi ... hì hì ... , lên net xem tin tức vừa nhanh vừa rẻ... không khoái hơn à ... hì hì ... , nhìn đau mắt một chút nhưng biết thông tin ... hê hê ... biết chuyện ở nhà thế nào .. không thú vị hơn sao ... Còn chuyện cầm tờ báo như bác nói thì ... chịu .. ở đây kiếm không ra ... , nếu kiếm được thì lúc đó mùi mực nó cũng chẳng còn mùi nữa ... hì hì ...
    Còn mấy cái cười KID post ấy hả ... hê hê ... chỉ qua là một công việc đơn giản ... xem trước thấy cái nào mình cười được tẹo nào thì chỉ cần copy va paste thôi ... hì hì ... , mà cười cả ngày ... hê hê ... nên có fần nào không hài lòng mọi người thì sao không ý kiến lên ... hì hì ... , cắt giảm liền những cái nào không cần thiết ... Còn bác muốn mấy cái chuyện vui trí tuệ một chút ấy hả ... hì hì ... , sao bác không chỉ ra vài mẫu chuyện vui cho anh em học hỏi mà biết thể loại còn xem chứ .... hì hì ...
    Còn chuyện làm Móp ấy hả ... hê hê ... , cái này thì nếu bầu hết cả box thì loạn à ... hì hì ... nói như bác thì ... bác chẳng có ... hơ hơ ... tẹo nào rồi ... hì hì ... ( thấy bác dùng ... và mấy dấu *** nên KID cũng dùng lại cho zui zậy mà ... hê hê ... ) Mà chuyện Móp thì bác có ý kiến thì các thành viên và các Móp lắng nghe ... hì hì ... , xem có chỗ nào nghe ko thủng thì nhờ bác đục cho nó thủng ... hì hì ...
    Còn chuyện lên net giải trí ấy hả ... hê hê ... tuỳ sở thích của mỗi nguời ... bó tay ... Lâu lâu lại bùn bùn viết chơi như bác cũng thấy vui kìa ... hê hê ... , còn có cái chui ra chui vào nữa chứ ... hê hê ... OK? ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    online bây giờ chán đến nỗi mà mỗi lần lên mạng ai cũng muốn mình làm 1 webmaster cho mới lạ ,và thế là forum ,potar mọc như nấm ,hic ,quả thực là chán !!!!!!
    Thôi chán quá chẳng biết nói gì nữa

    dinhquanghuy
  10. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..ao mà chả thế,,,,nhưng chú cũng thế mà..sao lại than chán được??he he he....chán sao nổi,chán mà chú còn đi làm sao??khó tin thaạt.....

Chia sẻ trang này