1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cái sự học

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 28/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Học xong đại học, đi làm dc gần 5 năm rồi. học lên cao học, nhiều lúc thấy cũng vô vị thế nào ấy..cuộc sống rất khô, chỉ có làm việc và học. Sắp phải thi lại 1 môn, stress gần chết.

    ghét nhất là môn tiếng anh, học bao lâu rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Bao giờ giỏi đc nhỉ? sự học..đúng là gian và chán.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ...
    Nhưng đôi khi tớ thấy đi học cũng thoải mái hơn nếu ko có thi cử, như tớ đang tham gia khóa học về thuế chẳng hạn, công ty cho học, học chỉ để cho biết thế thôi...
  3. cayroiday

    cayroiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình đi làm 7 năm rồi! nhà không có điều kiện muốn đi học còn chẳng được đây này. Bạn phải tự hào mới phải chứ!
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Còn mình thì mãi chả có tiền để đi học tiếp đành phải đi làm như con trâu vậy, đi học là sướng rồi
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái gì nhố nhăng như học DH trở lên ở VN ! Thà nó bảo nộp bằng này tiền rồi cầm bằng về cho nhanh đây bày đặt học hành mất thời gian của anh em :))
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu, vẫn phải bỏ công sức ra cày đấy. Nhưng chất lượng thì đúng là một vấn đề nhưng theo mình cấp học nào cũng vậy đều có vấn đề hết.
    Cuộc sống lắm stress cũng khổ.
  7. Giatoc1983

    Giatoc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có hôm đọc trên mạng có câu:"lúc bé tưởng càng học càng khôn, lớn lên mới biết càng học càng ngu" lúc đọc xong cười cái thằng viết câu đấy, thế mà mấy năm sau mình bị ngay vế sau mới tức, hài.
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn học giỏi tiếng anh thì hàng ngày đi làm hoặc đi học về. Bác phi lên Tạ Hiện ngồi [r2)] với các bạn khoai tây, một thời gian sau chả nói cứ xoen xoét í chứ [:D]
  9. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ôi chết nhầm :)>-
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang học tiếp :D. Cũng 28 rồi thôi thì đang khoẻ cố hoàn thành nốt con đường sách vở thêm 1,2 năm nữa. Thêm dăm tuổi nữa thì chắc lấy rìu bổ đầu ra nhét chữ vào cũng ko được nữa rồi :(

Chia sẻ trang này