Buồn chán tẻ nhạt Nếu ai đó trong các bạn buồn chán và thấy cuộc sống tẻ nhạt thì làm sao làm j muốn j thích j ?????
Buồn chán thì có, vì nhiều lí do: sức khoẻ, bạn bè, công việc, bạn gái....đủ cả. Nhưng mà cuộc sống tẻ nhạt thì tôi chưa thấy bao giờ, đã chẳng có bài hát "Bức tranh muôn màu" đó sao? cuộc sống là tập hợp những thứ như nói ở trên (sức khoẻ, bạn bè, công việc, bạn gái...) nhưng cái này làm ta chán thì có thứ khác, và thậm chí nếu tất cả cùng làm ta chán 1 lúc, thì vẫn còn có ngày mai để hy vọng. Nhièu khi cái ta muốn lại chính là nguyên nhân xuất phát nỗi chán chừong của ta, còn khi chán muốn làm gì thì lại tuỳ theo ý thích của mỗi ngưòi, hãy làm cái mình thích, chỉ cần mình thích là được, vì lúc đã chán rồi mà còn ko dám hay ko thể làm cái mình thích nữa thì làm sao gọi là sống nữa? sống nhiều khi không phải cho mình, đời có nhiều ràng buộc mà, nhưng lúc chẳng còn gì, chẳng thiết gì, thì nên làm cái mình thích, sống cho mình...thế thôi!
Chà nói như bác thì chán chỉ là trong 1 khoảng thời gian nhất định thôi phỉa không, nếu tất cả dều chán rồi thì còn j để mà thích nữa , nhưng dẫu sao cũng cảm ơn bác , em hết chán rồi , cài này là tự nó đến thôi , ok ( tối thứ 7 buồn quá , có mấy thằng bạn rủ đi nhậu hết liền )