1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN CHÁN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi doi_khoc, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_khoc

    doi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    BUỒN CHÁN

    Các bạn chỉ nói lúc vui mình làm gì
    Thế các bạn đã bao giờ thực sự cảm thấy cô đơn,thấy buồn chán về cuộc sống hay tự thấy mình bị loại bỏ khỏi cuộc chơi chưa vậy hả.
    Những lúc như thế thì bạn làm gì?Hãy nói cho mọi người biết với!!!

    Đời cười
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    buồn đời cắt tóc đi tu
    đi tu không sướng đi tù sướng hơn
    h eh eh eh
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Những lúc đó thì tui toàn đi ngủ hoặc mấy thằng rủ nhau đi uống giải sầu chút
    Đó không phải phương án tối ưu nhưng cũng là 1 cách hay
    Có những nụ cười làm ta xao xuyến
  4. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hãy đến dzới Rock music...ló sẽ làm bạn cảm thấy tụ tin hơn trong cuộc sống, nếu ko có đĩa thì tớ sẵn sàng chia sẻ...hehe
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Buồn........tại sao lại phải buồn nhỉ ???? Ùh...chả biết được......đôi lúc đang ngồi mình cũng có thể buồn được......con người......lạ thật................mà tại sao khi buồn lại cứ phải làm một cái gì đó cho đỡ buồn hơn nhỉ ........Còn mình thì ko.......khi buồn mình càng muốn ở một mình......càng muốn được buồn hơn,,,được chán hơn..........dường như lúc đó mới là lúc được là chính mình......tội gì mà phải chạy trốn khỏi nó nhỉ ?? Sao chúng ta ko kiếm một góc nào đấy,,,nhìn về một nơi nào đấy và......gặm nhấm nỗi buồn........có lẽ...........
    "........Em ơi! Có phải khi con người ta chết đi rồiMới có được cái mình mơ tưởng (?)Nếu đúng thế xin cho ta chết thử thêm một lần giữa mộng.Ru niềm đau trăng lẻ - một lần em...""........Ta hờ hững ta hững hờ tất cảHờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâuHờ hững hết nhưng một điều không thểỞ trên môi in dấu nụ hôn đầu..........."
    Tho nay kiem duoc...ke cung hay that........
  6. doi_khoc

    doi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hêhê,gặm nhấm 1 mình nhiều quá thì phải còn cách nào kgác nữa chứ hả bác.Bác suốt ngày gặm nhấm 1 mình thì bọn no bảo bác điên đấy bác PhongLA ah`
    Đời cười
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đời sao phải buồn ....................buồn thì làm được cái gì chứ
    Tui nói thật tui chỉ buồn khi mà hết tiền thôi .Còn để mà nói về đời ý mà vui chán có gì mà buồn....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Buồn hả làm điếu thuốc hết cả buồn (mà có khi còn buồn hơn)
    à khi buôn có thể làm thơ bạn có thể vơi đi phần nào nỗi buồn đó tin tui đi
    ...............và......................đời...........................buồn........................như.................mọi....................khi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Không thể tin được!!!!!!!!!!!
    vào một ngày tôi buồn..................
    tui
    thi_no2003 
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    khi buồn hay đi cắt tóc ; khóc một lúc cho đỡ tức ; sau đó ngồi nghe DON''T WANT YOU BACK của BSB bật thật to nghe cho đã --- thế là xong .
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  9. Winter11

    Winter11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì đi ngủ cho lại sức. Chán đời thì đi tu. Phạm tội thì vào tù nhé các bác cẩn thân đấy.. Mà đời thì có gì vui đâu nhỉ. Chán đời thật đấy
    Vung đao chém xuống nước,
    nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu,
    càng sầu thêm.
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    buồn đời quá........
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này