1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn chán!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi binhminh, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán!

    Mọi người cho em hỏi chuyện này nha! Em có tình cờ biết về một đứa bạn, gia đình nó tưởng chừng rất vui vẻ, em đã từng ngưỡng mộ gia đình khá giả, bố mẹ thi vui tính thoải mái, nó thì luôn luôn vui vẻ nhưng thất sự thì nó chẳng vui vẻ như bạn bè và những người xung quanh đã biết về no, nó thât tâm lí và sâu sắc vậy mà ai cũng nghĩ là nó đc chiều chuộng đâm ra chẳng biết quan tâm đên ai ca, nhưng từ khi thân với nó em mới hiểu một điều là nó rất tốt chứ chẳng phải vô tâm hời hợt như bạn bè vẫn nghĩ đâu.Em thật thích cái tính của nó là chẳng bao giờ giận ai cả nhưng con người ai mà chẳng có tình cảm đon giản la giận hờn nhưng chẳng qua nó bỏ qua hết cho bạn bè, cái gì nó cũng ôm mọt mình chẳng chịu nói cho ai cả.
    Dạo này em tình cờ biết đc nó chẳng đc song vui vẻ lam như mọi nguòi vẫn tưởng, bố mẹ nó chẳng quan tâm đến nó mấy, một lần em ngủ ở nhà nó mới biết mỗi lần bố mẹ nó mắng nó dã man đến mức nào, bố mẹ nó dùng những từ ngữ ko nên nói ra với đứa con của mình như thế, mọi người có tưởng tượng đc ko? Bố mẹ nó mắng là:" sao mày ko đâm đầu vào ô tô mà chết đi, mày chẳng đc cái tich sự gì hết, em chẳng cần biết nó làm sai cái gì cả, chỉ cần biết là bố mẹ chửi con thế là ko đc! Vậy mà em ko ngơ gương mặt của nó tỉnh bơ, đã thế lại còn hát làm cho bố mẹ của nó càng tức. Em thật sự thấy thương nó quá, bây giờ đên lúc em chứng kiến nó mới chịu tâm sự với em, hoá ra là bố mẹ nó rất chiều em nó,nên nó tủi thân lam, nó tìm mọi cách để nổi bật trước mọi người thôi, mà càng ngày nó càng chán hoc, từ một cô bé lúc nào cũng học trong top 10 của lớp thế mà giờ đây càng ngày càng sút nó chẳng còn muốn học nữa rùi, nó càng ngày càng thay đổi bướng bỉnh hơn, nhưng cũng hay cươi hơn, lúc nào nó cũng vẫn là trung tâm của bạn bè, bạn bè quý mến nó nhưng nhiều khi em cảm thấy dương nhu nó chỉ thích một mình thôi, điều đó làm em sơ, em ko thích nó ở một mình đâu, em sợ nó tủi thân lắm!
    Bây giờ các anh chị giúp em cái nào, em thương nó lắm !

    minh
  2. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Có lẽ hiện tại gia đình bạn em đang gặp khó khăn gì đó mà với tính cách của bố mẹ nó thì không thể để cho người ngoài biết được nên nhiều khi bực dọc thì nó chính là nơi để bố mẹ trút nỗi bực dọc bị kìm nén bởi vì nó không hiểu được họ không thông cảm cho họ.Em biết không với bố mẹ con cái là chỗ dựa cuối cùng của họ khi gặp khó khăn vì thế cách cư xử của họ cũng tuỳ thuộc thái độ của nó nếu nó không biết thông cảm với bố mẹ thì bố mẹ nó sẽ chán chường và ghét nó là điều đương nhiên.Hãy khuyên bạn em nên chú ý và mở lòng hơn với bố mẹ khi đó nó sẽ giành lại được niềm tin nơi đó và nó sẽ là niềm tin cho bố mẹ khi tìm lại chính mình và cả nó nữa .Biết đâu mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, phải không?
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn mình chẳng chịu cởi mở lòng mình với bố mẹ nhưng mà mình biết là nó đã cố gắng lắm rùi, nhưng thật sự chẳng ai muốn hiểu nó cả! Có lẽ là phải trong hoan cảnh của nó thì mới hiểu đc những suy nghĩ của nó mà thôi! Chứ đến em cũng chẳng hiểu đc nó đang muốn làm gì mà sẽ làm gì nữa cơ mà, em sẽ cố gắng để hiểu nó hơn!
    minh
  4. dohopo

    dohopo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi nó là tờ giấy 2 mặt như thế có gì đâu mà bạn lo, bạn đã ngạc nhiên vì bạn chưa từng gặp thế thôi.Bạn muốn thay đội nó ư, hơi bị khó đấy nhưng bạn vẫn có thể lảm được điều gì đó, cụ thể là với bạn của bạn.
    Bạn có thể tìm cách tạo niềm vui cho bạn ấy, bằng cách làm cho bạn ấy tạm quên đi những chuyện buồn gia đình, bạn có thể tạo cho mình một cái gì hay là làm cái gì đó để bạn của bạn luôn xem bạn là mõt bức tường tinh thần, một chỗ dựa tinh thần, nơi để thông cảm, chia sẽ buồn vui.
    Tìm những cảm hứng bổ ích cho bạn ấy, để ban ấy thấy cuộc sống này còn nhiều cái vui, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại bị gia đình đối xữ như vậy..
    Còn có nhiều cách lắm, nhưng cái chính là ở bạn, vì bạn tiếp xúc nhiều với bạn thì chỉ có bạn mới giúp được cô ấy thôi..Có thể thì chúng ta cùng chia sẽ ..dohopo@hcmpt.vnn.vn
    Chúc bạn thành công.
    DOHOPO
  5. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải buồn dãu sao đó cũng là cha mẹ mình mà phải ko?
    Tom Cruise
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say

    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ dại dột như thế, bố mẹ là nhất rồi, đừng chê bai gì. Bố mẹ mắng mới là hạnh phúc, đồ ngốc à.
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ của mỗi một người đều có cách riêng để dạy con cái mình, cũng không thể nói cách nào là tốt hay cách nào là xấu cả. mình chỉ có thể làm thay đổi quan niệm của bố mẹ về mình một cách mà mình cảm thấy dễ chịu hơn thôi.
    cũng không hiểu sao bạn của binhminh lại ghen tỵ với em mình khi nó được bố mẹ chiều hơn, đáng lẽ phải thấy vui hơn mới phải chứ. dù sao sự việc cũng đang ở thời điểm khó khăn, có lẽ phải có cách nào đó thay đổi quan niệm hay thay đổi suy nghĩ của bạn của binhminh. sự quan tâm của binhminh tới bạn lúc này có lẽ là sự an ủi lớn nhất đấy.
    Night stars in 1980 Family
  9. MoneyFlower

    MoneyFlower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em à
    Chị hiểu hoàn cảnh của bạn em lắm
    Theo chị , em nên bảo bạn em hãy gần gũi với bố mẹ hơn
    hãy tâm sự với bố mẹ, đừng để những bực tức , cáu giận trong lòng
    Nếu nó bị dồn nén thì sẽ không hay đâu.
    Hãy sống cởi mở với gia đình vì suy cho cùng sẽ không có nơi nào trên trái đất này bình yên như gia đình của mình đâu
    Chỉ có ở gia đình ta mới tìm thấy sự yêu thương , sự quan tâm săn sóc chân thành nhất

Chia sẻ trang này