1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Buồn - Chia sẻ

    Buô`n, bỗng dưng lại buồn, lâu lắm rồi, thấy buồn, con người, bỗng dưng thấy cô đơn và lạc lõng, tự dưng lại thế, kô biết phải giải thích ra sao, kô có ai thật gắn bó, thật sâu nặng để thở than.....cuộc sống thì vẫn cứ nhiều điều nặng nề, cứ dồn nén, mà tự mình dồn nén chứ chẳng ai thúc ép, khổ! vì cứ thế cứ thế buồn nhiều hơn, để thấy một nửa trái timmình đã băng lạnh vì một người đã nỡ lấy mất rồi đem đi thật xa, kô bao giờ đem gắn lại cho mình, mình cứ vui, cứ sống, nhưng cứ như là một nửa của mình, không trọn vẹn, không thật là mình. Vì tự nhiên thấy buồn, thấy cô đơn ngay cả khi ở bên ai đó vì người đó yêu mình nhiều quá, mình chỉ biết rằng một nửa nơi sâu thẳm đã chết, điều gì đó sẽ không xảy ra đem lại niềm vui trọn vẹn nữa, thật khó để vượt qua, khi một mình, vì mình vẫn cứ buồn, buồn thật nhiều...........
    Đã 2 năm, và thậm chí là có thể 3 năm rồi chứ, mình kô nhớ nữa bởi day dứt và xót xa mỗikhi phải nhìn lại ngày tháng ấy tràn về, lần cuối mà không bao giờ được là lần cuối, cứ mãi ngóng trông, cứ mãi hy vọng, rồi những lần "Biết đâu", những đêm nhớ, vậy mà khắc khoải và vô nghĩa khi thực sự niềm vui chẳng còn trở về....buồn thật nhiều...con người thật khó tả nổi tâm trạng này, cái gì đó day dứt và xót xa.............day dứt và khó tả, bởi vì mình vẫn hay buồn,, buồn môtmịnh trong đêm!!!!!!!

    Để ngày mai thấy buồn
  2. maylangthangdl

    maylangthangdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đang yên đang lành tự dưng lại sinh ra cái bệnh sốt siêu vi . Buồn thật . Người uể oải , đau ê ẩm chẳng làm được cái gì ra hồn. Lúc bình thường thì không sao , lúc đau ốm mới thấy tủi thân . Có 1 thân 1 mình , cái gì cũng phải tự lo . 22 tuổi , chưa thể làm được gì cho bản thân , cái gì cũng bố mẹ lo hết . Giờ sống xa nhà , mới thấy thật là tai hại . Thế đấy , càng nghĩ càng thấy buồn.
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trích một bài thơ của một thành viên ttvn:
    " ...Có một con gián bụng nâu
    Nhấm nhấm ngón chân tôi
    Như tôi gặm nhấm nỗi buồn
    ...."
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    buồn thật, thôi đi đây không hại thận mất
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc cũng chẳng hiểu cái cảm giác đấy là buồn hay thiếu vắng.
    khi nhiều thứ lẫn lộn, khó có thể nói chính xác mình cảm thấy gì ...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn có nhiều trạng thái...lằng nhằng...
    Ra đường thấy mình ngu ỉn hơn ối đứa...buồn,thấy buồn mà chẳng làm j để giải quyết được,bế tắc,chán đời.....
    đấy là thử suy luận thế,chứ K chắc cũng chưa đuợc nếm mùi giai đoạn cuối...nói chung cũng chẳng hiểu buồn là j...mà làm j phải buồn
    chỉ thấy bây giờ hơi buồn tay buồn chân...được gọi là buồn không nhỉ?
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết nên tránh nỗi buồn cho người mình yêu nhưng lắm lúc làm sao ta tránh được,vẫn lại làm buồn đến bất ngờ ko nói trước,hãy hiểu và bỏ qua nhé
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại đọc bài này ... tự dưng nhớ, tự dưng ... buồn.
    Hôm nay trời cũng mưa, cũng giống cái hôm mà ... đứa này bắt đứa kia mặc áo mưa, đứa kia bắt áo này mặc áo mưa, để cuối cùng ... chẳng đứa nào mặc ... để thấm thía cảm giác, 2 đứa thật ấm, 1 đứa thật lạnh ... để tối về, 1 đứa mất ngủ vì ốm, 1 đứa mất ngủ vì lo ... để bây h, 1 đứa ngẩn ngơ nhớ 1 đứa ...
    ... đã rung động nhiều, thích nhiều, nhưng yêu ... chỉ 1 ...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hạ hạ .. thiếu gì cái để buồn , để nghĩ ....
    ... suy cho cùng , mình vẫn còn ngây thơ trong trắng ... nhiều khi .. đơn giản .. chỉ là cho người khác ...
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình buồn nhiều nên chai mất rồi ....mọi thứ cứ diễn ra và trôi đi theo quy luật nhất định ...mình chả mong chờ gì ở tương lai và cũng kô có ý thay đổi nó ...thế nên ....có những lúc cảm giác buồn nó lơ mơ lắm ...kô định hình và cũng kô quá lâu để mình gặm nhấm nó ....cuộc sống vẫn vậy............. .thời gian vẫn trôi .!

Chia sẻ trang này