1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    10h tối, đứng chờ xe bus, một mình, chả có ai đứng cùng, dt hết pin, chả liên lạc được, tiền hết, nghèo nàn. Buồn bực sẵn trong người. ...
    tối nay là tối thứ mấy, cũng chả nhớ, ngồi ăn cơm, lại nghe điện thoại, bực mình thêm bực mình bởi kiểu nói chuyện chán đến tận cổ....con gái mà sao chán thế nhỉ.
    Buồn, tất nhiên rồi, ngày mai, lại loay hoay, đã có thể hét lên bây giờ đây này.
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt mới sáng ra đã bị mẹ mắng rồi.Công nhận mình cũng là đứa khó tính thật nhưng mà đúng là mẹ sai còn gì khổ cái là người lớn bao giờ cũng đúng, ức chế thật.Sao mà ngày thứ 6 hay gặp chuyện buồn thế!!!Đến trường học thì chẳng đứa nào chăm chỉ làm mình cũng chán theo luôn.
    Mình gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người ta mà sao chẳng thấy cái reply nào cả.Thật sự thì mình đâu có cần lời cảm ơn nhưng mà người ta cũng nên biết thế nào là lịch sự chứ.Buồn quá!!!
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1

    Buồn vì hôm nay, những hợp đồng, những quan hệ mới tạo dựng đã đổ vỡ...thấy mọi thứ khó khăn hơn. Sẻ chia đi mọi người, rồi có lúc mọi người sẽ thấy chán nản vì thất bại trong công việc
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi chơi chẳng vui mà cũng chẳng chán.Lúc về nhà chẳng hiểu sao lại thấy buồn,chắc tại trời mưa?Rồi bất chợt mình lại nhớ đến người ấy.Những tưởng sau một thời gian người ta thờ ơ với mình thì mình sẽ quên đi hình bóng đó nhưng không phải.Đã có lúc mình nghĩ tinhcảm của mình đã trở lại như mặt nước hồ phẳng lặng nhưng hôm nay nó lại ùa về,lại khiến cho mình cảm thấy buồn da diết!!!Có người nói đó chỉ là say nắng thôi nhưng nếu thế thì tại sao mình không thể quên được nhỉ? Dẫu biết lúc này không được nghĩ đến chuyên đó, phải dẹp tất cả sang một bên cho viêc thi đại học nhưng mình không thể dứt hẳn.Ôi lại một ngày buồn trôi qua mà không có anh.Chỉ còn lại một mình con nhỏ này cô đơn còn anh thì đang ở một nơi rất xa...xa lắm...
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Khóc đi buồn ơi cho hết buồn!
    Bực chứ, vì khỉ gió nhà người, hâm nặng, điên nặng.
    Buồn vì tốn mất thời gian qua đã coi "khỉ gió nhà người" là bạn bè.Nghĩ đi nghĩ lại, thấy thật vô nghĩa, ------> không phải ai cũng là người mình yên tâm được. Kiếm tiền khó, kiếm người yêu thật sự còn khó gấp vạn. Khổ chưa?! thế là buồn chứ có sao đâu??
    Everyday I love you, everyday I love, I love, love ..........

    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 01/09/2004
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    buồn nôn điên...đau đầu hoa mắt chóng mặt,bây h chỉ mong ốm cho xong!
    chà,mai sẽ làm j?Làm lại!
    Những việc khó chịu cứ đến cũng một lúc,thôi không sao,chắc hôm trước rủa ông trời bất công,ông í...cáu đây mà
    To ông trời:Ông ơi,bây h cháu không thấy ông bất công nữa,không phải cháu bị...xui mà nịnh ông đâu,mà đúng thế thật ông ạ.Thường thì cháu thấy rất đúng,sắp có chuyện vui,là y như rằng ông cho cháu....khóc như mưa liên tiếp độ 3,4 ngày.Tình hình là mới được có 2 ngày,cháu đang chuẩn bị tinh thần...tiếp chiêu ông thêm nữa,mà tin mừng càng lớn,thì ông...đì cháu càng lâu.Còn nhớ vụ đh ông đì cháu đúng 1 tháng,cháu là cháu không quên đâu.Khi nào cháu về...hầu ông,cháu sẽ...vặt râu túm tóc,giả thù luôn thể.Cho nên ông đừng có mà bắt cháu về ...chơi với ông sớm,cháu đây còn phải sống để...hành hạ ng khác.Tình hình là vụ lần này ông định thử thách cháu ông trong bao lâu đây ạ?Dạo này cháu ...hơi yếu nên ông đừng ...lâu quá,không cháu lại....lên thăm hụt ông thì...khổ bố mẹ cháu lắm
    Mà ông cho mưa lắm thế?Hôm nay dự định ra khỏi nhà mà trời cứ ướt át thế này,ghét ông vật.
    Ông ơi...cháu đau đầu quá,cháu mệt mỏi lắm rồi,í quên,thực ra là chưa lắm rồi,cũng mệt nhưng mà...ông thử thách cháu nhiều quá đấy ông ạ.Hay là ng khác cũng thế,nhưng ng ta âm thầm chịu đựng chứ không...ngoạc mồm ra kêu ông như cháu.Hic,thì cháu đây cũng...âm thầm chịu đựng nhiều thứ chứ ông,có phải lúc nào cháu cũng...call ông ời ời đâu nào.Cháu ông ngoan thế,nhất định về sau,ông sẽ cưng nhất đúng không?Nào nào,ông mà không hứa,cháu sẽ...gào ông cả đêm cho ông mất ngủ.
    Thôi cháu đi ngủ đây,tình hình ông làm thế nào thì làm,nhưng mờ chả hiểu sao,vẫn tin ông mới chết chứ,thế mới gọi là ông trời nhỉ?Cái j cũng đúng,cháu tin là cái j ông làm cũng đúng hết,cái chính là cháu ,một con ng,có biết sửa sai hay không thôi.
    Chao`ngày mai(Chả là đã 2 h sáng rồi ông ạ)
    Hát cho ông nghe :Good morning sunshine!Youre my only light!
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,tự dưng lại đọc được
    ''When your heart''s filled with pain,shall I come back again?
    Tell me dear if youre lonesome tonight.
    I wonder if youre lonesome tonight...''
    Lại đau đầu rồi,ít nhất thì cũng biết có 2 người đang bị đau đầu,còn không rõ có chung lý do không.
    Buồn cười,đi mua đồ rơi tiền 100k tèn ten,con bạn an ủi :Của đi thay người,hic,nhưng của đã đi mà người thì cũng....mất bóng
    Hôm nay,gặp một ng,ng ta nhìn mình,rồi mình nhìn lại ng ta,ng ta đi với bạn trai,mình đi với bạn gái,ng ta đi xuống,còn mình lại đi lên,người ta ngẩn ngơ,còn mình lại thẫn thờ,người ta quay đi,mình cũng không ngoảnh lại,..''Ai à?''''Không''''Buồn à?''''Không''''Tiếc tiền à?''''Ừ''Ai chót nhìn thấy ng` buồn rồi.
    Mệt mỏi rã rời,lắm lúc muốn...oe oe doạ thiên hạ nhưng chả hiểu,cái mặt thừa cơ nó cứ...nhăn nhăn nhở nhở.Thế mới đau chứ!
    Dù j,em cứ...tưng tửng thế này,dù anh ko là của em,dù em ko là của anh,dù đôi ta không là của nhau,là lá la....
    Hát lớp ca:''Trong tim chàng là muôn ngàn lối...lối đi nào để đến lòng anh...Đến khi nào em có thể biết rằng...tình của anh sẽ mãi mãi trao mình em thôi''
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Có bùn cũng chả thèm nói [-(
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy có gì sáng sủa cả, chỉ thấy thêm bực mình. ******** cho những thằng bạn khốn nạn. Bực
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù,hơi hơi mệt,hơi hơi buồn ngủ,thấy chán ghê cơ...
    Mình?Sao lại thế nhỉ?Trách ai đây?Không,nếu thế tức là mình đã đầu hàng rồi?Không,quyết không làm thế.Không bao h.Sẽ làm được.Nhất định sẽ làm được.
    Bởi vì thử thách xứng đáng con người.

Chia sẻ trang này