1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    10h tối, 2 thằng ngồi, 2 nâu đá, mấy điếu thuốc, hờ hững nhìn dòng người ào ào qua trước mắt. Hồ đã đông những tối thứ bảy, mà tối nay không phải thứ bảy, ngày 2-9, ừ á, ai chẳng biết, không buồn, tâm trạng mình chìm trong lo âu, và ...thực sự mệt mỏi.
    Ngày mai dài lắm, còn bây giờ, biết trong tay không có gì để tự tin cả.
    Đừng mơ mộng viển vông, đừng ao ước xa vời. Đừng chấp nhận thực tế, hãy vươn lên, vượt qua, bên ta còn nhiều bạn bè luôn ở bên giúp sức. Hiểu không?
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiểu.( Hi Hi )
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sao mà chán thế.Ngồi nhà chẳng có việc gì, định đi chơi thì bạn bè đứa bận công chuyện, đứa mải đi với người yêu...nói tóm lại là rất chán!!!Giá mà lúc đó có người ấy ở bên cạnh mình,mà chỉ cần người đó ở Hà Nội thôi cũng cảm thấy vui lắm rồi.
    Hôm nay nhận được offline của anh,một lời cảm ơn khiến cho mình cảm thấy vui hẳn lên nhưng mà rồi mình lại thấy nhớ...Bao giờ anh về?lúc nào anh mới thực sự hiểu em đang nghĩ gì?
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    I m not ashamed of the things that I dream
    I find myself flirting with the verge of obscene
    Into the unknown, I will be bold
    I m going to places I can be out of control
    And I don t want to explain tonight
    All the things I ve tried to hide
    I shut myself out from the world so I
    Can draw the blinds and I ll teach myself to fly
    I love myself
    It s not a sin
    I can t control what s happenin
    Cause I just discovered
    Imagination s taking over
    Another day without a lover
    The more I come to understand
    The touch of my hand
    From the small of my back and the arch of my feet
    Lately I ve been noticin the beautiful me
    I m all in my skin and I m not gonna wait
    I m into myself in the most precious way
    And I don t want to explain tonight
    All the things I ve tried to hide
    I shut myself out from the world so I
    Can draw the blinds and I ll teach myself to fly
    Cause I just discovered
    Imagination s taking over
    Another day without a lover
    The more I come to understand
    The touch of my hand
    There s a world undefined
    In my body and mind
    I won t be left behind
    I m already here
    Cause I just discovered
    Imagination s taking over
    Another day without a lover
    The more I come to understand
    The touch of my hand
    Cause I just discovered
    Imagination s taking over
    Another day without a lover
    The more I come to understand
    The touch of my hand
    ...row row row your boat...gentle down your trip.
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khóc làm gì... Khóc có được gì đâu... Mà sao cứ thế... Sao cứ chống chếnh thế này... "Nó đã quên và chơi bời với bao nhiêu người khác rồi... Em còn cứ thế để làm gì... " Sao cứ như bị ai đánh đòn oan thế này...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thế này lại thấy mệt mỏi ghê gớm...( hít vào và lại thở ra),như anh hay nói đấy:Calm down baby,calm down!
    Mai sẽ không online đêm nữa.Chắc chắn thế!
    Mình là ai chứ?Trở lại đi,không thể cứ...ủ rũ trông như con cú thế này được?Đúng,mình là ai chứ?Là người mang tên Khưu Dịch Dung cơ mà.Không sợ!
    Em sẽ chứng minh cho anh thấy!Không phải để anh hối hận,mà để em không bao h thấy hối tiếc!Lời thề của Khưu Dịch Dung đấy!
    Nhớ lại bọn bạn hay nói:Dịch Dung ơi ra đây tớ bảo!Made in 9M.
    Đã viết xong,đã gửi rồi.Lẫn lộn nhưng có lẽ,mai sẽ thanh thản hơn.Đứng dậy cái!Được,nhất định em sẽ sống sao cho ra sống!
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì có người hẹn sẽ call cho mình để cùng đi với anh chị 83....Va` cuối cùng,gần hết ngày hẹn rồi mình vẫn ở nhà.
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    poor u!
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi chẳng biết lý do chính xác là gì nữa!Tối hôm qua chán chán, sáng nay vui, chiều nay đi chơi về...lại buồn(chắc mình điên thật rồi).Ngày mai là bắt đầu một năm học mới-năm quyết định của cuộc đời,tương lai đang ở trước mắt , bao nhiêu điều phải lo lắng...Vui lên nào,còn nhiều việc đang đợi mình giải quyết mà, năm nay nhất định phải đỗ đại học đấy vicky à!

Chia sẻ trang này