1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm.nhiều nhiều,thật nhiều và thật nhiều,rất nhiều,rất rất rất nhiều anh ạ...
    Em ...rất nhiều anh ạ...thực sự là rất nhiều...
    ...Bây h thì đâu cần ai..''show me the meaning of being lonely'' ...
    Mệt thật rồi...
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ...có phải là anh không?Có phải không?
    em điên mất rồi.
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Không được khóc vì những chuyện 0 đâu, nhé!
    Buồn ngủ thật sự
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    I can''t get out of bed today
    Or get you off my mind
    I just can''t seem to find a way
    To leave the love behind
    I ain''t trippin
    I''m just missing you
    You know what I''m saying
    You know what I mean
    You kept me hanging from a string
    Why you make me cry?
    I tried to give you everything
    But you just gave me lies
    Every now and then
    When I''m all alone
    I be wishing you would call me on the telephone
    Say you want me back
    But you never do
    I feel like such a fool
    There''s nothing I can do..
    I''m such a fool
    For you
    I can''t take it
    What am I waiting for?
    My heart''s still breaking
    I miss you even more
    And I can''t fake it
    The way I could before
    I hate you but I love you
    I can''t stop thinking of you [last time x2]
    It''s true
    I''m stuck on you
    Now love''s a broken record that''s
    Been skipping in my head
    I keep singing yesterday
    Why we got to play these games we play?
    Every now and then
    When I''m all alone
    I be wishing you would call me on the telephone
    Say you want me back
    But you never do
    I feel like such a fool
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    MK!
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo mình...Cứ yên tâm mà học tốt,mỗi ngày sẽ mail cho một lần....Đi học về,hồ hồ hởi hởi online.....Hinh` như đó chỉ là lời nói.
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nhỡ mai buồn hơn vì ta đâu biết gọi, người quen người thân người yêu cũng thôi, Người đem tình xa rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ, không cùng buồn với nhau.........
    Không cùng buồn với nhau, khóc đi buồn ơi cho hết ngày, và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau, còn đây mùi hương vảng vất, em gửi lại áo khăn.........
    Có khi em xa em yêu ta hơn em..............
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày... đâu có gì hơn
    Ðời hối hả có một ngày chững lại
    Ký ức ngọt ngào ùa về rất vội
    Kỷ niệm tư­ởng ngủ yên rồi Sao vẫn chơi vơi
    Có một ngày...chỉ có một ngày thôi
    Em bắt nhịp cho tim hát bài ca cũ
    Em bắt thời gian đứng yên, em tìm về quá khứ
    Cho cảm xúc trốn tìm
    Có một ngày...thư­ơng nhớ chặt đầy tim...​
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện gặp phải mấy hôm nay khiến mình thấy buồn và mất niềm tin quá. Muốn lấy lại thăng bằng, lấy lại niềm tin nhưng dường như "C''est lavie". Mấy ngày nay mình nói nhiều câu này qua, dường như khi nói ra câu này minh đã an phận chăng, hay chỉ là một câu buông xuôi vô cảm
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Buồn...nực cười thật....những lý do không đâu mà mình buồn...cuộc sống.....tình cảm....quan hệ.....những cái đó không đâu quá....vô lý quá....tại sao mình muốn khóc thế này.....mình mất tự tin rồi.....lâu lắm rồi mình mới lại bị những lúc như thế này............người ta bảo đây là trầm cảm chăng??????
    Mình chẳng đọc tâm sự của mọi người.....cũng chẳng hi vọng mọi người đọc những dòng này......biết đâu sau này mình lại đọc lại....lại tự buồn một mình!

Chia sẻ trang này