1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ai an ủi cháu?
  2. love_undercover_xxx

    love_undercover_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Favourite song...hik...xa mà gần, gần mà xa...tóm lại là xa hơn cả nửa vòng trái đất cơ mà!
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho bạn và số phận của bạn...
    Buồn cho mình vì không thể giúp bạn...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    I share your laughter
    Dry your tears when you cry
    And every day I''m so proud
    ''Cause I see how hard you try.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bà Ngổ Ngáo ơi,whisky nhá
    Thôi thì đã đành,đành chấp nhận để cải tạo dần dần thôi
    Phù,nghĩ lại thấy chuyện của mình nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ,cố lên cái.Chắc thứ 3 gặp mọi ng là vui vẻ ngay thôi,hôm nay cũng thế,đang buồn... ngủ gặp NM,Mark,Toos,em Vic là....tươi như hoa ngay.Vui thật,dù chỉ gặp nhau được có 20 phút,muốn hun các anh em mỗi người một cái nhưng mờ tại đông người quá nên....Thôi để dành cho thứ 3 nhá
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chuyện nhỏ...
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy buồn cười rồi ,mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn ,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,quả ko sai ,chỉ khổ cho con bạn mình ,lúc nào cũng tin thằng người yêu nó ko có gì .
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ đi, chắc chắn tớ sẽ rất nhớ cậu. Cậu và các bạn của tớ, những ngôi sao dịu dàng và cần mẫn toả sáng cho một bầu trời không có mặt trời, nhưng không đủ giữ tớ lại. Ước gì tớ có thể biến thành gió, thành sóng, cuốn đi mọi hồi ức không để lại một vết gợn. Không còn gì lưu luyến, và tớ có thể nhẹ nhàng bay đi, giống như chiếc bong bóng xà phòng lơ lửng trong nắng... rồi biến mất. Nếu cậu còn nhìn theo tớ, cậu sẽ thấy bong bóng tan thành những hạt nhỏ li ti lấp lánh, giống như những mảnh vỡ của một viên pha lê đã từng rất tròn trịa và trong sáng, và vẫn lấp lánh đến tận những giây cuối cùng trước khi lặng lẽ hoà tan vào bầu trời.
    After forever is eternal. Sẽ không còn ai nhớ đến một người đã mang trong lòng một ngọn lửa, và ra đi để nó không bao giờ tắt... Trống rỗng như băng hà vĩnh cửu.
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá!!!
  10. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay
    Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
    Tôi ngồi ru chiếc lá bay
    Hát rằng :
    Muối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau...

Chia sẻ trang này