1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Này, hỏi thật bạn một câu thôi nhé, đã có lúc nào bạn cảm thấy "thực sự mệt mỏi" chưa?????.
    Câu trả lời : chắc là chưa.
    Tôi nghĩ thế bạn ạ. Tôi cũng đã có lúc nghĩ tôi "thực sự mệt mỏi" nhưng hoá ra không phải. Đây này, ngày đi làm, một công việc nghiêm túc và mình cần đặt hết tập trung vào nó thì mới hy vọng nó là công việc của mình. Cái giờ tan tầm, đông như mắc cửi, ngửi mùi xăng, khói xe chỉ muốn ói, mắt cay xè, khéo lại cận thị thì khổ tôi. Nhưng ai cũng thế mà, ai cũng phải đi làm để mà kiếm sống mà. Vậy chưa có gì đúng không? Về nhà, muốn có bữa cơm tối ngon miệng, nên tinh thần vẫn vui vui vì ngày hôm nay công việc diễn ra như mình mong muốn. Ăn cơm ngon như mình mong muốn rồi, nhưng đến cuối bữa cơm, lại là những câu chì chiết, vẻ mặt chán nản của moii người, ừ thì tại mình tất cả, tại tôi bạn ạ, bạn biết không, tôi bước chân lên cầu thang mà cảm thấy nặng trĩu, không cười nổi, cái mặt bung ra vì nuốt trong cổ một cục đắng. Tôi nghĩ một giây thôi, tại sao mình không có được bữa cơm ngon. chỉ vậy thôi chứ không nghĩ gì hơn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, bây giờ mới là 8h tối, và còn 3 tiếng nữa mới đến 11h đêm, giờ cả nhà đi ngủ để tôi cũng đi ngủ, để tôi ngủ cho ngon, ngủ cho say, và háo hức chờ ngày mai đi làm tiếp. Chính vì còn 3 tiếng nữa nên tôi rùng mình, Tôi hy vọng không lâu nữa 3h này của tôi sẽ là 3h tôi đi học thêm ngoại ngữ, chứ không phải ngồi nhà và chờ thời gian qua.
    Bạn ơi. Đừng nói bạn đã từng "thực sự mệt mỏi". Bởi vì chiều nay đi cùng chị giám đốc tôi mới thấy khâm phục chị, làm việc với một tốc độ chóng mặt, điện thoại liên tục, đi liên tục, hết người này hỏi, người kia xin ý kiến, mà vẫn chính xác từng công việc một. Tôi chỉ đứng bên cạnh, nhưng quả thực tôi cảm thấy rùng mình, vì khâm phục, vì xấu hổ, thế mà có lúc mình cũng than này than nọ, kêu này kêu kia, chán này buồn nọ. Bởi vì bạn ơi, còn biết bao điều thú vị, hấp dẫn vẫn còn chưa được mình khám phá và tận hưởng.
    Tôi thấy bây giờ là 8h35, và tôi biết, vẫn còn sớm, và tôi muốn gặp bạn, để nói chuyện này, chuyện kia, để tôi kể cho bạn nghe những gì vui vui hôm nay, những gì buồn buồn hôm nay. Nhưng mà tôi đang say mê công việc bạn ạ.
    Tôi không biết đêm qua trăng có còn sáng không, bởi vì tôi buồn ngủ nên tôi ngủ sớm, nhưng tôi biết, ngày mai trời sẽ lạnh, và tôi lại rùng mình thú vị vì sắp có được cái cảm giác lành lạnh, run run mỗi sáng thức dậy, tôi thích cái cách tưởng tượng mình là con mèo lười nằm co ro vì rét, và tôi sẽ làu bàu tỉnh giấc để còn đi làm, và thích nhất một sáng mùa đông chợt thấy nắng ấm bừng sáng, và tôi sẽ nheo nheo mắt thích thú phóng vù vào đám đông trên con đường đến cơ quan. À còn cảm giác, chiều lành lạnh tối sơm hơn chiều mùa hè nữa, phố xá lên đèn, người gần người hơn, và tôi thích cảm giác tôi lạc lõng trong dòng người ấy, và tôi khe khẽ hát một bài nào đó yêu yêu, nhớ nhớ ai đó, và nhìn dòng người ấm áp đi qua, tôi thích cảm giác đó bạn ạ, và lúc đó , tôi thích cái cảm giác tôi tưởng tượng bạn sẽ ở bên tôi, đi cùng tôi ăn cái gì đó, và cười thật vui. Bạn thích thế không? tôi thích rồi, bởi vì thế nên tôi là người thích mùa đông về.
    Và hôm nay, tôi biết là tôi buồn, nhưng tôi sẽ không nói cho bạn biết, tôi đang cố gắng nén chịu bởi tính cách của tôi là thế, nếu bạn gặng hỏi, sao ? ấy buồn chuyện gì, tôi không nói đâu, nhưng ở một lúc khác, tôi ngồi một mình, tôi sẽ, chắc chắn sẽ ước có bạn ở cạnh để tôi kể cho bạn nghe những gì tôi có. Tôi biết kìm nén thì sẽ nhiều suy tư và nhiều buồn phiền dồn nén, nhưng bạn ạ, tôi thích thế, bởi vì tôi tự mỉm cười khi tôi nghĩ tôi còn chưa là cài gì so với chị Giám đốc ấy của tôi, đó kô phải là cái gì quá cao siêu, nhưng thực sự tôi ngưỡng mộ và tôi buộc mình phải im lặng và sẽ chứng tỏ mình sau 5, 10 năm nữa. Tôi muốn ngày hôm nay qua mau đi, 11h đêm đi tôi còn đi ngủ, tôi ghét tôi phải đối mặt với khó khăn một mình, tôi muốn bạn ở cạnh tôi, hôn tôi, và ôm tôi nhẹ nhàng, như thể tôi dang nhớ bạn nhiều lắm. Bạn tôi ơi
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Viên ngọc sắp biến thành cục gạch!
  3. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ****!!! Dạo này con vợ biến đâu mất mà *** thấy nhỉ !!! Tao bạnn quá mày ạ !!! Hôm nào đi uống cafê nhé !!! Đang chán ! Mà nói chung lúc *** nào mà chả chán!! Đi làm rồi hả. Tao với cả mấy thằng bạn vừa mở cái văn phòng tư vấn thiết kế. Có mấy em hàng bán đĩa bên cạnh ngon nghẻ !!! Hôm nào anh em thiết kế cho nhé!!! Mệt quá !! Đang nợ bù đầu!!!
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ bảy, thế mới biết lúc đang đi thong dong đó là chiều thứ bảy, cảm giác mênh mông vô cùng. Nói đúng ra thì đã lâu thật lâu rồi tớ lại thấy thích như thế này.
    Bạn thân mến, tớ lại nhớ đến bạn đó, và dường như mùa của những ấm áp, những sáng lành lạnh, những trưa miên man hoà vào nắng, trời cao và xanh! tuyệt đúng không bạn ơi?
    Thế rồi, mình không có được một chút thời gian cùng rảnh rỗi, theo đuổi những việc không đâu. Và rồi, tớ nghĩ ấy lãng quên đi một người bạn như tớ. Bởi vì, tớ hay buồn và hay gây rắc rối.
    Ngày mai, tớ đi làm. Bạn ạ
  5. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bận quá !!! Không gọi được mày !!! Xin lỗi nhé. DCM !! Hôm nay đem cái quần dài ngâm vào chậu nước quên mẹ cái máy ở trong đấy. Lúc bỏ ra thì có cái screensaver là cái bể cá!!!! Hu hu .....200 số điện thoại của tôi....làm ơn các bạn cho lại số....huhu
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không trở lại đây ,tưởng rằng mình có lẽ chẳng còn gì phải buồn nữa nhưng không phải vậy.Một niềm vui chợt đến nhưng lại mau chóng trôi qua nhường chỗ cho nỗi buồn và những giọt nước mắt.Vẫn biết hi vọng là tốt nhưng liệu có tốt không khi mình cứ cố hi vọng trong khi biết rằng là sẽ chẳng đi đến đâu.Có một người buồn làm mình cũng buồn theo...hic ước gì bây giờ mình được ở bên cạnh để an ủi người ta.
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi...em buồn lắm...
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    ''''Chỉ có mỗi mình em là tốt với anh''''em không biết là nên vui hay buồn khi nghe câu nói này của anh.Tất nhiên em hiểu đấy chỉ là cảm xúc bất chợt trong lúc anh buồn thôi.Em vui vì anh đã cảm nhận được tình cảm của em nhưng em tụ hỏi đã luc nào anh nghĩ tới em theo một cách khác hay là sẽ không bao giờ.Tại sao cứ mỗi khi em đang ở thế tuyệt vọng tưởng chừng như em không thể đi tiếp thì anh lại thổi bùng ngọn lửa hi vọng trong em để rồi sau đó lại làm em thất vọng.Thà anh cứ để em ngã thật đau, để em đau đớn để em nhận ra là mình đã sai nhưng có phải em đã sai?đừng để em cứ phải sống mãi trong ảo mộng em mệt mỏi lắm rồi...cũng tại em cả thôi tự em chuốc lấy cái khổ vào mình chứ anh đâu có lôi em vào.Chưa bao giờ em hối hận vì đã gặp anh nhưng sao em lại phải chịu dau khổ nhiều thế để được gần anh?Hàng ngày em vẫn luôn viết tên anh bất ky lúc nào nghĩ về anh,vẫn xem meteo để cùng anh cảm nhận cái lạnh giá cũng như cơn mưa buồn nơi xứ người.Em nhớ anh lắm V à!
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Phiêu lưu
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình. Em đang nghe love is blue, vì lớp em chúng nó thích hát.
    Bleu, bleu, l''''amour est bleu
    Berce mon c"ur, mon c"ur amoureux
    Bleu, bleu, l''''amour est bleu
    Bleu comm'''' le ciel qui joue dans tes yeux

    Tình yêu màu xanh
    Ru trái tim em, trái tim đang yêu
    Tình yêu màu xanh
    Xanh như bầu trời ru trong mắt anh
    (note : cái này là lời bài hát thôi nhá )
    Em nhìn bầu trời rộng lớn màu xanh trên kia, em tưởng tượng làm sao như trong phim hoạt hình có chiếc máy bay viết bằng những đám mây bồng bềnh "anh ơi! ", rồi liệu anh nhìn lên, có mỉm cười "anh cũng rất nhớ em" ko ? Bầu trời ấy, sẽ lúc nào cũng ở trong mắt anh, anh nhỉ ? Có cần phải chờ đợi đến khi trời nắng, gió nhẹ , nhiệt độ từ 22-25oC đâu, trời mưa, giống, hay bão đi nữa, thĩ vẫn là trời đẹp mà Phải optimist thế chứ
    Đã có lúc em bay bổng thế để kéo mình lên rồi đấy, anh có thấy lạ không ? Nhưng mà lâu lâu rồi em không thế nữa...
    Anh ạ, thế mà cái lời bài hát đấy tiếng Anh thì buồn lắm
    Blue, blue, my world is blue
    Blue is my world now I''''m without you

    Anh đã nói với em rằng không được nghĩ nhiều, hợp tan là chuyện bình thường, đơn giản rằng nếu không đến với nhau được, người ta vẫn cứ phải tiếp tục cuộc sống, tiếp tục những cái qui luật bình thường... Có gì phải quan trọng hoá lên hả em? Em hiểu những gì anh nói, chỉ có em là không hiểu em thôi. Không hiểu có phải em đang lấy đà để làm đau mình không? Quyết định điều mà anh nói rằng "đơn giản hoá" đi í.
    Có gì buồn mà phải khóc đâu em ?
    Chuẩn bị post thì hết "home alone". Sên sến cho một ngày chẳng buồn chẳng vui. (not valable với những người trong cuộc, nhé )
    Bé con ơi, mắt thôi đừng khóc
    Em biết không, tất cả đã qua rồi
    Dù lòng em lúc này buồn lắm
    Tháng ngày qua vết thương sẽ lành thôi...
    Nụ cười xinh sẽ trở lại trên môi
    Dù đã hết giá băng, đã lụi tàn ngọn lửa
    Em đừng tiếc những điều dang dở
    Đừng giận mình ngây ngô không hiểu được lòng anh
    Em đừng trách mình, đừng suy nghĩ nhiều thêm
    Điều đã qua, sao có còn trở lại ?
    Em sẽ mỉm cười cho tháng ngày đẹp mãi
    Kỉ niệm ngọt ngào hãy giữ lấy nhé em!
    Rồi đến một ngày chúng ta sẽ gặp nhau
    Trên một con đường khác, với cái nhìn cũng khác
    Sẽ mang đến cho nhau tình bạn
    Cười lên nào ! Tạm biệt nhé bé con !
    (Phan thu Hà - Viết cho em)
    Post lại tặng mấy bé ​

Chia sẻ trang này