1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng loài Ỉn chúng ta không biết buồn chứ. Chỉ ăn và ngủ, quanh quẩn trong chuồng, không có gì lo nghĩ
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Là người chứ có là quái vật đâu mà không biết buồn
  3. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có lúc buồn .Vấn đề là buồn về cái gì .Về ai
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ngu...
  5. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ai ngu ????
    Linhdanhthue
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đứa nào câu bài đứa ấy ngu .............. em đang buồn quá .muốn túm tóc lên gấu một số đứa quá
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Buồn ta sẽ giết mi vì mi dám động tới bạn của ta.Bạn tôi ơi,chờ nhé tôi sẽ đến đuổi buồn đi
  8. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông đến nơi thì buồn nó cũng chạy hết rồi
    Linhdanhthue
    Bố mẹ ta cho tiền ăn học
    Không học được thì cố mà ăn
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Buồn rồi sẽ đến vui vẻ thôi
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Buồn là một hkhái niệm trừu tượng... mà những khái niệm truuwf tượng thì mỗi người có một cách hiểu khác nhau.....nói chung rất chi là trừu tượng....
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn
    Để bầu trời xanh ngát, như màu xanh trong mắt em....
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong cuộc đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người , trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi ...
    Tôi mong em , mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim
    Và tôi mong em , mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em ... [/]

Chia sẻ trang này