1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trái đất bỏ hoang.
    Có một ngày trái đất bỏ hoang
    Toàn nhân loại dọn sang nơi khác ở
    Cả sinh vật cũng không còn đây nữa
    Ánh trăng vàng
    lẻ một
    vàng trăng
    Có một người
    từ vũ trụ xa xăm
    Cô đơn
    kiếm tìm
    thẫn thờ
    Bước...
    Nơi đôi ta thời trước
    Nơi giữa vầng trăng
    nụ hôn gửi trao
    Người ấy buồn
    chẳng biết vì sao
    Toàn nhân loại dọn sang nơi khác ở
    Hình như chỉ một điều giản đơn
    EM KHÔNG YÊU ANH NỮA!
    Anh
    giờ
    trái
    đất
    bỏ
    hoang

  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thơ.....
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạ,
    Sao cứ phải đợi đến những lúc "có chuyện" tớ mới có thể viết cho ấy nhỉ... Bình thường tớ cũng muốn nói nhiều điều, nhưng viết rồi lại xé, tớ ko diễn đạt được những gì mình nghĩ...
    Tớ đang ngồi đọc lại thư của ấy đấy, thư viết những lúc cãi nhau. Mà cũng chẳng phải là cãi nhau đúng ko, là những lúc buồn vì ko hiểu nhau thì đúng hơn... Nghĩ lại rồi giật mình, tớ ko ngờ được thời gian này tớ với ấy lại như thế... Có nhiều lúc tớ trách ấy, tớ giận ấy, tớ ko nói với ấy... Có những lúc vô tâm của tớ, tớ quên mất rằng tớ là "người bạn thân tên meo meo" cơ mà, ấy nhỉ...
    Rồi, cuối cùng tớ và ấy cũng đã nói về chuyện "đợi đến tháng 6 tôi sẽ kể"... Hồi xưa, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện như trong phim lại có thể xảy ra với bọn mình... Tớ biết ấy khó xử. Tớ cũng khó xử... Bởi vì tớ với ấy là bạn thân..., đúng ko ấy. Giả sử ấy ko quen tớ,hay tớ với ấy ghét nhau thì lại dễ dàng đi bao nhiêu... Tớ đã từng nghĩ sao ấy lại giấu tớ. Sao ấy cứ âm thầm giúp như thế. Sao ấy ko làm theo những gì tình cảm ấy mách bảo... Nhưng rồi... tớ hiểu ấy ạ... Tớ hiểu rằng nếu tớ là ấy, tớ cũng sẽ làm như thế...
    Ấy đã từng bảo tớ và ấy giống nhau ở nhiều điểm, nhưng khác nhau là tớ tự tin hơn ấy, nghĩa là ấy hơn tớ về chuyện tự ti...Ấy này,tớ đã nghĩ rồi đấy, tớ muốn hôm nay nói được với ấy những điều này... Tớ sẽ ko chấp nhận điều gì xen vào giữa tớ và ấy đâu... Bởi vì tớ ko thể "bỏ qua" ấy được, bạn tớ ạ... Tớ muốn ấy quên đi chuyện đã qua, tớ muốn nghe ấy trêu tức tớ-như ấy vẫn thường thế , tớ muốn biết rằng với ấy , tớ vẫn là một người bạn thân theo đúng kiểu suy nghĩ của ấy ... Và tớ muốn nhấc máy lên, bấm Memo-1, àlố, giời ạ, dậy đi thôi, trưa rồi đấy cô ạ...
    Bạn của ấy
  4. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người yêu ... buồn nhưng k khóc được , nằng nặng , khô khốc , cười như ma làm ... chia sẻ với ai đây ?một con ỉn thất tình đây 83 ơi
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đi hát với bọn tớ, sẽ khóc được... sẽ cười thật nhiều... Và mọi thứ .... mang màu dĩ vãng...
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hehe, buồn làm choá giề cho mệt người. Cuối cùng thì cũng éo cần cái gì ngoài bản thân mình. Cố lên, cố mà sống các con ạ, 80 tuổi mới được nghỉ cơ.
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thấy không? em không biết rằng, mỗi ngày đi qua, trở nên quý giá hơn bao giờ. Thời gian trôi qua đi, mình không muốn sống gấp gáp, nhưng giờ đây có vẻ điều gì cũng phải nhanh, phải tranh thủ, bởi vì cuộc sống của anh và em đã ở một thời điểm khác. Hãy gọi anh một lần, để anh gọi em một lần, chuyện cổ tích thời hiện đại có kể : ..................một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chẳng may bị mụ phù thuỷ yếm bùa , phép thuật khiến chàng không thể cất lên lời nào, và mỗi năm chàng chỉ được nói ra một từ duy nhất. Lời nguyền chỉ được giải nếu một ngày nào đó, chàng có người yêu thương...........tất nhiên là có công chúa, vì cổ tích mà, công chúa thì cũng xinh đẹp, chàng đem lòng yêu nàng, nhưng một năm chỉ nói được 1 từ nên chàng quyết chờ 3 năm để có thể gom lại thành 3 từ "Anh yêu em" ...nhưng chàng còn muốn lấy nàng làm vợ nên chàng định nói thêm"Em làm vợ anh nhé".................chàng đợi suốt 8 năm trong im lặng, trong sự câm nín, để rồi 8 năm trôi qua âm thầm..........8 năm trôi qua, đã đến lúc chàng gặp nàng và cất tiếng yêu thương, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào và đứng bên ban công mơ màng. Chàng lên tiếng "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé"...............thật tuyệt vời, cuối cùng chàng đã có thể nói lên những điều muốn nói, câu chuyện ..kết thúc????..........nhưng là cổ tích hiện đại mà......nàng mở mắt, tay tháo head fone nghe nhạc và ngơ ngác nhìn chàng và hỏi : gì cơ ????????!!!!!! mà chàng đã nói rồi, chàng lại câm nín rồi....
    Một chuyện cổ tích buồn, nhưng vì mình biết, mình hiểu, nso là thời gian, là cơ hội, là lời nói.........
    Mình thấy mình cần làm điều gì đó cho em ngày hôm nay, nên mình thôi không buồn vì em nữa!
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chán dek chịu được!Nhán rỗi quá cũng buồn đây...
  9. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Đếm sao
    Anh
    Tinh cầu giá lạnh
    Gió thổi heo hút
    Âm vang bốn bề vách đá
    Những ngọn núi lửa đọng nham thạch
    Đã nguội tắt tự bao giờ
    Em
    Nhút nhát nhìn tinh cầu anh giá lạnh
    Lòng rừng rực cháy một ngọn lửa vĩnh hằng
    Lửa tình yêu
    Loài người đã thắp lên từ hàng triệu năm trước
    Nồng nàn vị mặn đầu lưỡi
    Xao xuyến nghẹn ngào hơi thở anh lạ lẫm
    Gió thổi ngang mặt tóc bay lật phật
    Nhớ!
    Mắt anh hiền
    Tóc anh xoăn
    Tay anh ấm
    Anh
    Tinh cầu giá lạnh
    Mải miết mải miết quay
    Em
    Quá bé nhỏ để đốt cháy dải vân tinh
    Quá dịu dàng để hoang sơ ví mình là trái đất
    Vẫn rừng rực cháy
    Đợi ngày đặt môi hôn
    Đánh thức tinh cầu anh giá lạnh hoang vu

    To GMĐB: trái đất bỏ hoang sẽ có ngày thiên thạch chạm vào đấy. Chia tay là lẽ đương nhiên thôi bạn ạ, tôi cũng đang thế đây này nhưng tôi nghĩ là người bạn thật sự cần sẽ KHÔNG đối xử với bạn như vậy. Tặng bạn bài thơ trên
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vâng...ừ...người bạn thực sự....người bạn thực sự...
    Confusing....

Chia sẻ trang này