1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hang00

    chi_hang00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Người ta có người yêu người ta cũng buồn , người ta tâm sự ...
    Mình không có người yêu thì.....làm sao đây??? BUỒN ...và tâm sự ....với mình
    Bạn thân ư??? Có người yêu mọi chuyện đã thay đổi , bạn chẳng còn thân với mình như trước nữa ...
    Chằng lẽ yêu rồi thì chằng còn tình bạn hay sao? BUỒN....và tâm sự ........với mình.
  2. cuckoo_libra

    cuckoo_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
    Em đi có đôi lần ngoảnh lại
    Chỉ còn anh và anh
    Im lặng đến vô chừng

    Ơ mình hâm thật...hâm thật...I''m fine, I''ll be fine...Ok...!!!
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    1 biểu hiện của tâm trạng thất thường.

    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 01/11/2004
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Buồn ..............Chia sẻ..........
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, cơn gió mới mang mùa về, trên cao, thật xanh, sao lại buồn nhỉ, vui lên nhé
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Em tìm trong trái tim em, góc tình yêu nhỏ bé ấy đã lúc nào tưởng như em đã đủ.
    Em tìm trong tâm hồn em, chút đồng điệu nào em cứ nói em tưởng em cùng anh.
    ..........Em chia sẻ gì em, ngày nối ngày em đâu biết anh còn cười hay đang khóc?
    ..........Nếu em là anh, hẳn chắc chắn em đã chả thể yêu nổi em? Em tìm thấy gì trong non nớt trái tim của em?
    Bởi vì sao anh ghét bọn em... con gái.!
    Mưa !!!! Đừng đối xử với tôi như thế, sao không vì tôi trước mà cứ phải tôi vì người?
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn.Muốn chia sẻ ,nhưng chả biết nói gì.Cứ thế thôi,và mọi thứ sẽ trôi qua như buổi chiều nay,có kẻ say cà phê cà pháo.Khè
  9. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em vịn câu thơ đứng dậy
    Sau lần vấp ngã vì anh
    Sợ lắm sợi tình mong manh
    Cạm bẫy ngọt ngào che đậy
    Em vịn câu thơ đứng dậy
    Cố nhìn cho rõ đục trong
    Ba chìm bảy nổi long đong
    Nhánh rong khuất nhìn dưới đáy
    Em vịn câu thơ đứng dậy
    Ngông nghênh như bất cần đời
    Cợt cười những mãnh tình lơi
    Trái tim chai lì run rẩy
    Em vịn câu thơ đứng dậy
    Bước đi trên những tàn tro
    Thương mình không biết đắn đo
    Gót chân chưa lành vết cháy
    Em vịn câu thơ đứng dậy
    Cho những phút ngã lòng...

    Đêm qua chưa - mà lòng đã vội sáng
    Từng đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang​
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Buồn đá bóng

Chia sẻ trang này