1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    sống giả dối ,mình ghét ,nhưng mình làm .Chán quá ,hôm nay là 1 ngày đã làm cái ko nên làm dù cho cũng thấy bình yên đôi chút nhưng .. quá xa ,quá sai ,ko thể chấp nhận được mình nữa .Vì thế nến phải sửa ,phải làm sao cho đúng .Bye bye phai trở về với cách sống mà mình heo đuổi thôi ko lại đánh mất mình bây h .
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    All YOU need is someone who makes YOU wanna sing ...


  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    mày giỏi thật đấy. mày chẳng hiểu gì mà nói câu nào chất lượng câu đấy. Sau vụ này chắc phải xách cổ mày đi 1 trận mới đc
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mọi người ai cũng thông minh ... trừ tao !!! Rượu đi mày
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    NO ONE IS PERFECT !!!
    Không ai là hoàn hảo, vậy thì đừng cố đi tìm cho mình một sự hoàn hảo giả dối, đừng làm hài lòng chính bản thân mình một cách ích kỷ như vẫn cố, hãy quên cái giả dối đó đi, cũng đừng tỏ ra phải sống thật mặc dù mình chưa bao giờ dám sống thật.
    Nương theo cuộc sống này, mọi thay đổi, có cố cũng bị những ảo tưởng làm méo mó cuộc đời, cá tính không là gì cả đâu bạn ơi, bạn đừng lầm tưởng, bạn là ai, tôi là ai. Ít nhất hãy sống vì người khác, hãy đem nụ cười cho người ta, hoặc kể cả đem nỗi buồn cho người ta, còn hơn, lòng bạn đầy dối trá và toan tính tầm thường.
    Than thở là cách tốt nhất khi bất lực, khi bế tắc, không ai cấm cả, nhưng đừng vin vào nó để bào chữa cho bản thân mình, bản thân mình..... không bao giờ là hoàn hảo cả. Đúng không?
    Thế đấy, có buồn có trách gì không?
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    thế mà mình lại thích cái câu To me u r perfect trong film Love Actually cơ đây
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ai cũng thông minh ... trừ tao !!! Rượu đi mày
    [/quote]
    Mày thích thì hôm nào anh em đi uống rượu. Bây h tao cũng đang muốn uống.đang có cả chuyện vui và chuyện buồn. Nói chung là bình thường.Nhưng cũng đủ tâm sự để làm bạn rượu với mày.
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cũng vào thời điểm của 1 năm trôi qua, cũng một chút uể oải, nhưng không còn nặng nề. Chỉ có 1 thứ duy nhất thay đổi : Căng thẳng hơn.
    Buồn hôm nay, không phải hôm nay đâu, buồn 1 tuần nay, những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, mất vụt thật nhanh, trong lúc này, tốt nhất thì đừng đánh mất bất cứ thứ gì mới phải chứ.
    Rồi còn một vài điều lắt nhắt, những cái khó chịu, rồi bất ổn, xuất phát khi không muốn có nó. Nó than thở trong đêm, với tất cả cái ngây dại của nó. Này Nhóc ơi, nhóc ngu ngơ và dại khờ.
    Thực sự là chả có nhóc nào ở đây để mà gọi, để mà nhắn nhủ, gọi cho ai đó là Nhóc sẽ giúp mình bỏ qua đi những lo lắng. Chắc chắn thế.
    Có con ******** cắn xằng cắn bậy, cắn trên cắn dưới, vừa độc ác, vừa ngu dốt, ghê tởm, cái hàm răng lởm chởm bê bết, tanh tưởi cái dãi dớt của nó, cái con chó bẩn thỉu, mày chỉ là con chó!
    U ám nhất những lúc chiều về, tha thẩn ở giữa chốn đông người, nóng chết, nhưng vẫn ồn ào, náo cnhiệt và có cái để nhìn, để theo mắt, hơn là quay trở lại với im lặng và trĩu nặng âu lo......tại thế là sao nhỉ? Chết vì cái này cái nọ, ghét mất những cái ngu ngốc của mày.
    Này, tại sao mày ngu thế, à không? mày thực sự ngu, cái sự hiểu biết của mày là con số 0 và cái sự tự tưởng của mày cũng thể hiện cho cái ngu si, cái dốt nát của mày. Cái mà mày đang nghĩ đó, nó còn thối hơn cục phân chó. Tao ghê tởm vì thấy mày!
    Xin lỗi, tất cả!
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Này marktinh có chuyện j mà bức xúc vậy? Chia sẻ với mình đc ko?
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Who are you? đồng tính luyến ái hả!

Chia sẻ trang này