1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    úi dời .làm ơn chỉ hộ thế nào là chọc gậy bánh xe .vì chẳng có banh xe và chẳng có gậy mà chọc kekek .
    Đừng bao h cứ vơ vào mình rồi ăn nói quàng xiên .ÍT ra thì cũng nên để chút tử tế trong suy nghĩ của người khác .
    TRanh cãi vì cái j đây .Vì 1 kẻ ích kỉ sao .Lang phí thời gian .Ai áp đặt ở đây ???? Ai là ngưòi cho mình cái quyền nói nguời khác ???? Tự hỏi lại mình thấy chẳng có j đáng để làm thế cả .
    ĐÃ bao h tự hỏi lại mình xem .Đúng hay sai chưa ? Hờn dỗi vì cái j đây ,trách móc vì cái j đây .Vì 1 cái tin nhắn ko được trả lời ư .Để rồi nói ,để rồi làm ,để rồi ko dám nhận là .. cho ai ư ??? Ko đáng . Vì cái chỗ quen thuộc đã dẫn ai đó đến giờ đến với ngưìo khác ư .Quá trẻ con
    Bỏ quên những câu nói và tình bạn sau lưng chỉ vì thói ích kỉ của 1 đứa trẻ 22t sao .22t đã đủ lớn để thấy rằng ko nên làm thế .Nhớ lần trước ko ? khi nói ko cần là bạn nữa vì ko chịud dược cái kiều hờ hững .Đồng ý .Biết vì sao ko ? Vì đơn giản khi ko hiểu bạn mình thì cố níu làm j .Lần này cũng thế .Sao lai còn trách .TRách ư .trách j đây cơ chứ . đề nghị chấm dứt tình bạn .Sao khi ngưòi ta chấp nhận cái đó lại trách móc vì sự chấp nhận dễ dàng hay là vì tổn thuơng trẻ con cố hữu khi ai đó đi thẳng mà ko ngoái đầu lại
    Nhớ cái buổi chiều hoành tráng đã gặp ko ? Nói j lúc đó ? quên rồi à ? Bạn bè là j ? quên rồi sao .Tôi là ngưòi thế nào ??? cũng quên thật rồi à .
    Bạn đang ích kỉ vì điều j vậy ?Vì lúc đó gặp àm tôi ko chào bạn ,chào nguời khác ư .Bạn cũng thế mà .Tôi đã lên tiếng phản đối điều đó bao h chưa .Chưa phải ko ? Vì tôi luôn đưa ra 1 định nghĩa về quan hệ và mức độ " đáng đuợc nhận " khi tôi đối xủ với ai đó ...thế nên tôi ko bận tâm vì diều đó .Bạn có thế giới của bạn .tôi có thế giới của tôi .Chẳng ai liên can j đến ai.
    Chúng ta quen nhau ,biết nhau vì cái j ? chăng vi cai j cả mà chỉ là để trở thành bạn bè .Bạn tự vứt bỏ đấy chứ .Vâng ..tôi Dối Trá ..bạn Thật Thà ..có lẽ ngay từ đầu đã là như thế .Tôi Dối TRá thì sao ... vì tôi ko thích Thật Thà như bạn .Thế thôi .
    Bạn mói chính là ngưòi đang áp đặt cho tôi đấy .Thử 1 lần nhìn vào sự thật xem .Nhó cái hôm ở quán cafe ko ? Tôi đã cười và bảo bạn là " tớ khác nhưng người mà ấy đã biết ,có thể tớ nói giống họ nhưng tớ làm khác "
    Thật vậy ,từ bé tôi đã hiếu thắng .mẹ tôi sinh ra tôi là 1 đứa con gái hiếu thắng và gan lì ,buớng bỉnh .Chính vì vậy nên nếu tôi thấy mình ko sai ,tôi nhất định ko thừa nhận dù là đánh đối .Chấp nhận điều đó có sai ko .
    Sao bạn ko tự hỏi lại mình xem là sao tôi lại phải làm thế .BẠn muốn thế cơ mà .BẠn quên tôi đã từng nói sao " tớ nhìn thấy mỗi khi ấy thay đổi thái độ " Có lẽ vì tôi cũng hiều bạn phần nào thế nên tôi đã hẹn bạn lúc đó để bạn lại có thể nói với tôi như những lần trước .. nhưng bạn ko làm .Sao lại thế .Trước khi bước đi tôi cũng nói rồi mà ...tôi im lặng vì tôi chờ bạn trả lời về hành động của mình .Thế nhưng bạn làm j ? Tôi im lăng .bạn chỉ trích tôi ư .Sao vậy ? Có nên ko ?
    Tôi có đáng bị như thế ko ? Chưa bao h đạo đức giả khi làm bạn với bạn .Thế nên đừng nặng lời với tôi .Tôi ghét cái kiều hờn dỗi trẻ con .Nói thăng xem nào .Bạn tức tối và làm tất cả mọi ngưòi đều nhận ra điều đó ngay cả với những nguời bạn .anh em của bạn .Vì 1 đứa con gái ư .haha vì tình yêu đã đành nay lại chỉ vì tình bạn .Ko đáng mà .
    ĐÃ ai loịa bạn ra khỏi cuộc chơi chưa .Chưa có mà .chỉ vì bạn tự tách mình ra thôi .Tôi là tôi bạn ạ ,tôi cũng là bạn của bạn nữa vì thế nên tôi muốn nhưng điều tốt sẽ đến với bạn .Chân thành là thế đấy
    Tôi đã nói rồi .Tôi ko biết dịu dàng hay ngây thơ hay j hết mà tôi là tôi .Bạn đã chấp nhận điều đó rồi mà .Tính tôi hờ hững thế đó .tôi hời hợt vậy đó .Thì sao .Cứ phải trách móc vì tôi hờ hững vậy có nên ko ?Tự trả lời đi
    Đừng bao h cứ cho mình là đúng là khôn ngoan là tài giỏi để rồi trách móc .Tôi chẳng dám trách ai vì nếu như họ ko đối xủ với tôi như tôi muốn là vì tôi chưa đủ và chưa xứng đáng mà thôi .Chấp nhạn ko fải là khó .
    Tôi đã kô nói những điều này trucớ khi đọc bài viết vì với tôi .. bạn vẫn luôn là bạn .Nhưng duờng như tôi càng im lặng thì bạn càng tức tối .Đừng !!!!
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    À ra là vậy. Biết ngay là đã lãng phí thời gian.Nói rồi mà không nghe.
    ..................nhưng bạn đừng trở thành chọc gậy bánh xe, Ngu ngốc nhất là bạn lãng phí thời gian tranh cãi với hắn, một kẻ mà theo bạn là nham nhở và thô thiển, bạn có thấy mình giống kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo không, hay thô lỗ hơn, giống như thầy dùi chết chui.............
    Anything else?
    Được marktinh sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 28/06/2005
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chuyện j` nữa đây?

Chia sẻ trang này