1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác định nghĩa buồn theo triết học Marx - Lenin đấy hử?
    Nếu buồn hãy nhe răng ra, bảo đảm sẽ hết buồn
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá...Ai chia sẻ đây?
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Buồn là một phạm trù khó hiểu và nó là tất yếu khách quan,đôi khi là do cả chủ quan nữa
  4. Max83

    Max83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ như thế nào đây
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bùn như choá ........ .. miẹ, tại sao mình chẳng thích đứa nào muh nó cứ ầm ầm thích mình thế hử , cảm giác vừa tội nghiệp vừa khổ sở vì khó chịu
    lạy chúa , con chỉ cần 1 kẻ con yêu yêu con thôi ......... và con vẫn chờ người đưa chàng đến gặp con .... đừng mãi đưa những người con hoàn toàn chỉ muốn xem là bạn đến, rồi gieo vào lòng họ thứ tình cảm không đơn thuần bạn bè mà họ dành cho con con mệt mỏi rồi , xin người .........
  6. evanescense

    evanescense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng nhiều khi niềm vui còn nhiều trước mắt mà chẳng có dịp được tận hưởng.
    Buồn hơn vì những giọt nước mắt của người mình đã từng yêu.Chẳng có thế nói được gì nhiều hơn một câu:"Thất vọng".Ngược lại những điều tốt đẹp đã hi vọng và từng hi vọng.Ôi!Giọt nước mắt cá sấu.
    Lúc này muốn gặp người ấy và nói một câu:"Ở đời phải biết mình là ai chứ".
    Một cuộc tình mà mình giành riêng cho em,dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây
    Nhớ nhà,nhớ mọi người quá
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông và chia sẻ là phương thuốc trị bệnh buồn
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá ...huhuhuhuhuhuhu
  9. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xương thía nhẩy .Cần chia sẻ ko đấy
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Buồn sao ko nói hả em

Chia sẻ trang này