1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật tự nhiên thấy mình chẳng còn gì,bây giờ chẳng có gì thực sự có nghĩa đối với mình .
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    vì nhiều lí do để mình cảm thấy buồn nhưng đôi khi rất lạ là vì chẳng cần lí do gì cả vân thấy buồn đấy thôi ! buồn thật
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ , tại sao mình lại buồn thế , xéo lên bàn học học bài đi ... hu hu .. thi tới mông rồi đồ lười biếng
  4. acongacon

    acongacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. sao nhiều người buồn thế ko biết. làm tôi cũng buồn lây. huuhuuhuhuhu....
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, thằng nào trong đội bóng lo chuyện giấy VS nhỉ, cho bạn này ít giấy đi, khổ, bị lây là khó chữa lắm
    TL đâu rồi, giấy đâu, mang ra đây...............................................
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ai mang giấy cho marktinh ngay đi kìa, nhanh lên không hỏng hết bây giờ
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    he he đưa cho bác ấy nhanh nhanh nhé không thì ...không nói nữa
  8. acongacon

    acongacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng nào mà láo thế??
    mày cứ như 1 mình mày bít bùn hả.
    chuẩn bị hứng giấy chùi rồi vào mõm nè
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Các bác xem, thằng em dại này có phải là nông nổi quá không? Vuốt mặt phải nể nốt ruồi chứ....
    Nhắn thằng em dại acongacon : ACONGACHA và ACONGAONG tức là bậc cha chú của thằng em dại acongacon cũng còn phải biết điều ăn nói lễ phép với anh mày đấy.
    Ở đời điều ngu xuẩn nhất là kẻ không tự biết mình là ai.........................................................!!!!!!!!!!!!!!
  10. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì vì bây giờ tôi cũng thấy buồn . Nhưng xin được khen bác marktinh viết hay hết sức .Không buồn đọc hết sẽ thấy buồn

Chia sẻ trang này