1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn "CHỨNG" bán mẹt

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi timegrup, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhảy lầu chỉ bị thương mà không chết. Nếu không chết thì em làm cho anh một nhát cho ........tỉnh hẳn nhé.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thì san được cái nền nào thiên hạ nhảy lầu đục thủng luôn rồi còn đâu.
    "Thất lầu" àh? Chắc đắt khách lắm. Thế đã mở dịch vụ khóc thuê ở tầng trệt chưa?
    P/s: Nói giỡn cho vui thôi. Ở đây có nhiều người thua lỗ mà cứ giỡn vậy thì ăn ném đá chết bỏ bà. Xin lỗi bà con cô bác nhé. Cơ hội còn nhiều ở phía trước. Nếu biết nắm lấy cơ hội thì không phải nhảy xuống mà là nhảy sang Phú Mỹ Hưng ấy chứ. Tất nhiên thời điểm này mua vào cần chiến lược và chiến thuật đúng đắn. Cần đặt stop loss cẩn thận.
    Quên, mìn ơi. Nếu vẫn định nhảy lầu xuống thì cho mìn xin chữ ký trước nhá. Xin chữ ký vào bản di chúc ấy mà.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 29/02/2008
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa!!!!!!! Không biết con và người yêu Index của con còn rơi xuống đâu nữa huhu. Con biết con có mắc tội tham lam quá đỗi, không lên được thiên đường là đúng rồi, nhưng chí ít cũng ở lưng chừng trời chứ. Sao lại đày con xuống tầng trệt , rồi lại tầng hầm tối tăm thế này. HU HÙ hu hù.
    Chúa cho con 1 cái mã, con thử đáhh lần nữa vào thứ 2 tới coi. Nếu vẫn lỗ thì con .........lại đánh tiếp.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    [giỡn] Chúa trả lời:
    Tao còn đang lỗ huống chi là mày!
    [/giỡn]
    Giỡn vậy cho vui thôi. Hiện nay không nên hy vọng cũng như vội vàng gỡ gạc. Mỗi lần thua là một bài học. Cái chính là rút ra kinh nghiệm và xây dựng chiến lược đầu tư trong tương lai thôi bạn ạh. Thời gian (suy giảm) còn dài, cơ hội còn nhiều. Không nên nóng vội.
    Vài lời khờ dại!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết thấy greenline nhận định rất sắc sảo
    Bạn cho rằng vnindex có thể tụt đến thấp nhất là mức nào? 300? 400?...trước khi hồi phục.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà biết được thì ngồi đây làm gì. Anyway, vấn đề không phải là bao nhiêu mà là khi nào hồi phục. Cá nhân tớ cho rằng ít nhất cũng phải sang tháng 10/2008 thị trường mới khởi sắc. Trong khoảng thời gian đó, có thể có bulltrap hoặc sideway. Bi quan nhỉ. .
    Lý do tớ không đoán 300 hay 400 vì chẳng có cơ sở nào để tính toán cả. Các mốc hỗ trợ gãy hết rồi. Vnindex đang trong vùng không trọng lượng. Với lại kể cả đáy là 500 (ví dụ thế) mà nó cứ đi ngang thì ôi thôi, gửi ngân hàng 1%/tháng còn hơn.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đem tiền đi buôn lens đi cho nó lành, gởi ngân hàng làm gì, hehe
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên tâm, lầu 7 là san chứng khoán của bọn em, các bác muốn nhảy xuống đến đát thì phải qua lầu 6-5-4 là của Bảo hiểm ...tiền gửi, lầu 3-2-1 là Ngân hàng. Đảm bảo bác nhẩy đến đâu cũng có tiền theo đến đấy ...
    Mà nếu bác nhảy khoẻ hơn 1 tý thì sẽ sang đến ... Phú Mỹ Hưng đấy ạ.
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Buôn lens hay buôn lén là gì hả bác Condor. Gửi NH 1% tháng cũng lành chứ ác gì. Giờ thì cổ tức bèo nhèo cũng là an ủi. Chán như con gián, giận đời thì như con.....rận. Ta cứ chờ và đợi hả bác green.
    Sàn của Honglys có sôi và động không hay là cũng vắng như chùa bà đanh mấy ngày gần đây. Cảm ơn honglys trại sấu đã yên ủi. Nếu có thể thì tư vấn cho ace cái đáy của thị trường đi. Time để buy, sell hết hay waiting?
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    PR khéo thế. Tớ xin đính chính là những gì tớ nói không liên quan đến bạn nói nhá. Mọi người hiểu nhầm chết bỏ xừ. Sợ lắm.
    Lão Đại Cồ giỡn đó mà. Len là ống kính. Lão ấy gạ đi buôn len, có ế thì đem len ra chơi trò tạt lon cho đỡ buồn ấy mà.
    Bạn phạm phải mấy sai lầm:
    1. Hy vọng: Đầu tư chứng khoán không có chỗ cho hy vọng. Chỉ có giá và số liệu thôi. Hãy nhìn vào chúng để ra quyết định.
    2. Nôn nóng: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thị trường sốt nóng hay sốt lạnh thì cần phải bình tĩnh nhận định hòan cảnh, tìm ra xu hướng và đi theo xu hướng. Xu hướng lên thì không nói, xu hướng xuống thì phải chờ đợi, thậm chí phải dự kiến phương án xấu nhất. Không phải tớ bi quan mà là phải thực tế. Bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra. Không cẩn thận thì chết trước. Cẩn thận thì chết muộn hơn.
    3. Chiến lược, chiến thuật: Nói thì to tát chứ đầu tư chứng khoán phải thuộc bài cutloss. Cái này không hề dễ một chút nào. Cái thứ hai cấm kỵ là câu đáy. Chết vì câu đáy nhiều hơn chết vì cutloss. Cái này thiên hạ nói nhiều rồi. Và chết cũng nhiều rồi. Hì hì. Tớ cũng chết một vài lần mà vẫn chưa ngộ đạo. May mà giờ vẫn toàn mạng. Ơn Chúa!

Chia sẻ trang này