1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn chuyện ... chat chít ... tán ngẫu ... trêu chọc ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    híc...đổ thêm dầu vào lửa.........cảm ơn anh một câu thì chọc anh 2 câu ,lấn sau có cảm ơn thì chỉ cảm ơn không thôi nha em, hoặc là ...im lặng !!
    a****a ga aru sa
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic, có 2 người mà buôn thì dưa ế hết ah?
    Chú viết tiếp cấy :"1 chuyện TY" đi, để anh còn có hứng mà viết chứ .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    hihi...bác muốn viết cũng phải chờ lâu lâu , nhân vật có chịu vận động đóng vai cho bác viết đâu chứ ! Kiểu này thì bác thua em rùi !
    a****a ga aru sa
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    to: kokoro và sakura : muốn học tiếng thì vào đây mà tham gia này http://ttvnol.com/forum/f_208
    a****a ga aru sa
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lại quảng cáo a`?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oh_mylove !
    Bông hồng mập của anh, con voi còi xương của anh ... . Anh nhớ em muốn hoá dại .
    Thế là tối nay anh được gặp em roài , thế là hết những ngày tháng mong nhớ em đến nhức cả đầu .
    Vậy tối nay mình đi chơi ở đâu nhỉ ...
    Hehe, có người giật mình .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to oh_my love hạnh phúc quá nhỉ nhưng .........hi`....... bác jangnguyen cũng..................
    chép _chép
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    to:nhưngtamhonlangman rất tiếc là chủ đề của bạn đã bị khoá vì box NT đang cải tổ , đọc bài của bạn Kit rất cảm động , không ngờ bạn không phải là người NT mà có tình cảm và ấn tượng sâu sắc đối với nơi ấy đến thế . Mong rằng bạn sẽ ở lại để cùng chúng tôi xây dựng box NT đậm đà bản sắc . Chào mừng bạn bằng ***** chắc là không thể làm cho bạn qua cơn nghiện thuốc lào được đâu , chỉ hy vọng là bạn cảm thấy vui khi ở lại đây !!
  9. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy anh trên diễn đàn,chắc là sắp lấy vợ rồi cũng nên .Có ai ở Sài Gòn cho Nhóc hỏi thăm anh D.An1 chút .
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác yêu dấu!
    Em chưa bao giờ gọi bác như thế bác nhỉ?Em thấy ngại khi nói như thế ghê....chuối quábác có biết em rất nhớ bác không?Tại bác cả đó...toàn hẹn giờ cao su..bác có nhớ lần trước em cho bác leocây chưa???Bác làm với em sao em làm lại y hệt thế mà...hôm nay bác ráng chờ em đi nhé!Tối nay bác đưa em đi chơi em sẽ làm cô giáo của bác tiếp.....HI vọng tối nay chúng ta không nhầm địa điẻm hẹn nữa.....Trường Y xa lắm bác ạ, cứ ở chỗ cũ có phải hay không? ai bảo giờ bác chuyển nhà đi....Ngốc
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 08/06/2003

Chia sẻ trang này