1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn chuyện ... chat chít ... tán ngẫu ... trêu chọc ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.. leo cây có sướng không chú? Chị đùa thế mà chú cũng tin à? Chị bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà cãi nhau với chú nữa, chẳng qua thấy chú nói câu chuối quá nên muốn trêu cho bõ tức, kekeke..
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!
  2. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn TG . mình cũng bận túi bụi , không có nhiều thời gian vào mạng lắm , dãu sao cũng cảm ơn bạn !! Nếu có thời gian , vào viết trong box đi nha , mình sẽ đọc
    trái tim anh dành trọn cho em
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ...em SK này láo quá , nhờ đánh cho hết đường về quê mẹ bây giờ !! cả gan vuốt râu cọp , lúc nào đó mà gặp thì..
    trái tim anh dành trọn cho em
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy nhiều Nick mới tưởng là thành viên mới ,không ngờ phần lớn là nick mới người cũ . Có người tưởng là không vào box nữa không ngờ cũng dùng nick mới vào box hơ..hơ...nhiều chuyện thú vị phết....cả mình cũng vậy hê..hê........
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Những bài không biết viết vào đâu thì viết vào đây cho chắc ..đỡ bị xoá
    Một chủ đề như là một nồi thức ăn , hãy ví dụ nói là nồi cá đi nha , dân cá gỗ mà lại . Còn các bài viết đúng với chủ đề là những con cá . Bài viết càng nhiều , nồi cá càng đầy , mọi người hạnh phúc . Nhưng bạn có ăn cá mà không cần muối , nước mắm , và hàng đống các gia vị khác ??Thêm gia vị vào nồi cá càng hấp dẫn , "biết rồi khổ lắm nói mãi"...Vậy bạn có biết là các bài buôn chuyện như là gia vị không ??? Nếu gia vị đó hợp với nồi cá thì hãy cho vào , càng ngon hơn thôi mà , đừng có vứt nó đi , đừng có del nó đi , hãy cẩn thận nhé chủ nhân nồi cá. Tất nhiên ai cũng biết là gia vị không hợp thì không thể cho vào được rồi , hì....những nhà chuyện cho gia vị cũng cẩn thận nha !!
    hì...viết bài mà không gửi cho ai , có lẽ là không ai biết mình muốn nói gì..mackeno...miễn là mình cảm thấy thoải mái !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    toZuLu:
    Ho^m nay HTMT chot phat hien ra mot dieu` Zulu a!Zulu la nhung nguoi` song' o?Nam Phi... Zulu co biet' la nguoi ZuLu noi I Love You nhu the nao ko? chac ko biet dau nhi? HTMT bay cho nhe................do la.... NDIYATHANDA= Anh yeu em(Em yeu anh) Di Sai Gon ve ma Ko co qua cho HTMT keo kiet thiet do!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hehe, rất đúng ! 9,5 .
    Tui thì ví hơi khác 1 chút. Các diễn đàn như một nồi lẩu thập cẩm, ai thích món gì thì cứ việc . Nhưng, vâng lại nhưng, mọi người hãy chú ý tới nước lẩu . Bởi vì dù ai thích món gì thì cũng phải nhúng chung vào 1 nồi nước hết . Cho nên nồi nước là quan trọng nhất, nhúng linh tinh làm hư nồi nước, làm người khác hết muốn ăn thì bị ...... cũng phải .
    Nói hay quá hè, chúc mừng vì câu nói hay của mình cái nèo. Làm người tử tế cũng thú vị thật .
    Cyclo@
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, vì Zulu sống ở Việt Nam lâu rồi, sống ở xứ Gungland lâu quá rồi nên khi tỏ tình sẽ chỉ nói là:
    Anh Yêu Em ​
    (Nhưng mà chưa có ai "thèm" nghe )

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
  10. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có người muốn làm người tử tế . Nhưng không hề thay đổi dọng văn , vẫn cái mùi khum khủm ấy......chuồn thôi..........
    trái tim anh dành trọn cho em

Chia sẻ trang này