1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn chuyện ... chat chít ... tán ngẫu ... trêu chọc ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ai cho "sờ" mà đòi "sờ" (mà định sờ vào đâu đấy?). Mà có phải cứ sờ mới bỏng đâu. Có nhiều cách để làm cho đối phương bị bỏng lắm. Biết cách gì chưa?

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ai cho "sờ" mà đòi "sờ" (mà định sờ vào đâu đấy?). Mà có phải cứ sờ mới bỏng đâu. Có nhiều cách để làm cho đối phương bị bỏng lắm. Biết cách gì chưa?

    The Soul of NgheTinhIIR

    [/quote]
    Hic, muội hãi đại ca wé! Hổng có ý định muh. Nhưng đại ca bảo thía thì muội sẽ mang "mỡ rắn" để đề phòng.Cẩn thận vẫn hơn, nhẩy?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    híc...bác với cô bé HT@ nói xấu em làm cô em kia không thấy trở lại nữa..ứ chơi với mấy người đâu...bắt đền đấy..........làm bồ câu chuồn mất..hơ..hơ.....mình mà không nhanh chóng chuồn khỏi đây thì cũng tiêu với ai đấy .....
    a****a ga aru sa
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bắt đền cái zè, ai thèm nói xấu cơ chứ.Roài, cứ tưởng mình tốt đẹp lém à, xấu thì cứ nhận đi cho tiến bộ...Ngoan rùi HT tìm cho con bồ câu mới.....
    Mà Kitten này, cậu có ai khủng bố à??? Sao lại vội chuồn khỏi đây k thì tiêu???
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thích quá...vậy là sắp có bồ câu mới rùi..hơ..hơ...kiểu này có mà sướng cả ngày...về kiếm thêm cái ***g để nhốt đã....
    Ơ...mà ngoan là thế nào ấy nhỉ...là không được đi kiếm bồ câu mới hả ??
    a****a ga aru sa
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng là con nít dễ dụ, mới nói có bồ câu là mắt sáng long lanh roài....Đi kiếm ***g nào đẹp vào nhé và to nữa, k có k vừa đâu Kitten à.....
    Còn ngoan thía nào hả??? Cái này chỉ nói nhỏ vào tai thui..K cho mọi người cùng bít được...
    Anh: Em đi học thôi, 1h roài....Nhớ anh nhiều lém
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, yếu tim thế mà còn dám đòi ngồi tàu liên vận à? Cẩn thận không lại làm liên lụy đến anh đó bé. Mà này, em mang mớ rắn thì cũng chẳng có ích gì đâu. Không bỏng tay thì cũng sẽ bị .... bỏng tim chẳng hạn

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lạo @Natna vô Nam ra Bắc xoành xoạch mà không thấy có kẹo bánh, quà cáp chi hè. Mô rồi, mần bựa cà phê cà pháo chơ hè .

    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To U: Tau cảm thấy có lỗi với mày , xin lỗi nhé
    Trong tim em chỉ giấu một bóng hình
     Làm sao sẻ làm hai, mà sao cho anh được
     Em ích kỷ dẫu ngàn lần ích kỷ
    Đến cuối cùng em vẫn là em
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Oái....! Ngã mất thui đại ca à !
    Mà đại ca yên tâm nghen. Muội hổng có làm gì để liên lụy đến đại ca mô. Sẽ về HN đi tàu liên vận cùng đại ca đấy. Còn vụ làm bỏng tim ý à. Đừng lo đại ca nghen. Em đã bị bỏng rồi. Sợ gì nữa chứ ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này