1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn chuyện ... chat chít ... tán ngẫu ... trêu chọc ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Oái, ở HN đã có rồi á? Tưởng chỉ có bán ở dọc Tam Bạc thôi!!! . Mấy hôm nay thấy báo chí nói ầm ĩ, cũng tò mò ...
    ZuXinHun@
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chú vừa trên Mù Căng Chải về ah. Hay là giả bộ ngây thơ để lừa em nào đó. Anh nghi chú giả bộ để lừa em nào lắm. Mấy hôm nay thấy chú k0 bình thường, dây đồng dây nhôm chạm nhau ah .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tý , anh Zulu nhà mình dạo ni đi mô mà nỏ thấy post gì cả , nhớ anh quá anh ui
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To chú natna : cháu mới biết nhiều cấy hay ho về chú lém , mà răng nỏ thấy chú online nhỉ
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn tới ông Anh vì bữa trưa hôm nay và hẹn hôm khác khi anh thật đói, như hôm anh em mình chén bay đĩa cơm ấy...Hôm đó em hơi xấu hổ, vì bảo anh ăn hộ cuối cùng ngồi ăn tỳ tỳ đến hạt cơm cuối cùng
    To Na: Lão già lắm chuyện và hư hỏng...Làm cho mẹt em đỏ tưng bừng vì xấu hổ...
    Em định ngày mai sẽ vào hos... nhưng mama em ra, vì vậy có lẽ đến tối CN or thứ 2 em mới có thể...Hôm đó B còn ở đó k??? Có gì em sẽ nhắn lại....
    To Zulu: Thời gian trưa của anh hạn hẹp quá, định rủ nhưng k ổn nên thôi....Tiếc cho anh , hehe
    To một người: Em nghĩ là mình rất cần có thông tin của A..Hãy cho E một chút nhé...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hè, chuyện vặt như rứa mà chú em cũng .... Chú thích kiểu gì? "Nữ sinh Hải Phòng" hay "Tuyển chọn người mẫu"? Chú mà thích thì cần gì phải lội ngược dòng xuống tận Hải Phòng. Nhá, ra đầu đường Trần Hưng Đạo, gần ga HN, ngồi xuống một quán nước chè bất kỳ, đảm bảo hàng sẽ được các em tươi trẻ dí tận mắt cùng với những lời đưa đẩy phê vãi .... lun.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  7. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ai chà mấy bác củng chuyên về lỉnh vực ni à hay nhỉ hehe
    Ta viết tên em lên bải cát
    Tưỏng rằng bền mải với thời gian
    Ôi thôi sóng biển lạnh lùng đến
    Nét chử yếu mềm nước xoá tan.
  8. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To natna :bác sửa cho em cái bài bên TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CON CỦA NGHỆ TĨNH CÁI cho nó chuẩn tý cảm ơn bác
    Ta viết tên em lên bải cát
    Tưỏng rằng bền mải với thời gian
    Ôi thôi sóng biển lạnh lùng đến
    Nét chử yếu mềm nước xoá tan.
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he chắc lại có cô nào ghé tai nói nhỏ với cháu rồi cả hai lại bụm miệng cười rúc rích với nhau chứ giề. Hê, đương nhiên là hay roài.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chết, đã bảo là cả hai đứa đều phải giữ kín cơ mà. Em nói thế mọi người biết hết chuyện hai đứa mình làm rồi còn gì. Thật là, ăn vụng mà chẳng biết chùi mép.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này