1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buôn chuyện ruợu (buồn thì uống)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hoctrongoanKL, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    buôn chuyện ruợu (buồn thì uống)

    Hôm trước tớ buồn nên tớ uống ruợu,bon bạn tớ fản đối phát khiếp...tớ chẹp miệng buồn thì uống..mà..thật ra thì tớ thề là tớ ko thấy vui hơn toẹ nào cả..chỉ tại mấy lần nghe lời rủ rê kà kê dê ngỗng gì đấy bảo uống ruợu quên sầu...hẹ hẹ.Xem nào,đầu tiên uống vào thấy cay cay,đắng đắng..mh` nghĩ chắc fải đắn rồi mới ngọt đc nên ực thêm chén nữa..lại cay,à, ko ,hình như là rát cổ lắm thì fải...uống chén nữa..tớ bắt đấu luyên thuyên những chuyện mà đã dặn trước o nhà là say cũng ko đc nói..ơ,thế mà.....ruợu có hại thật ! Sau khi ngất ngây tớ đc thằng em kết nghĩa hồi cấp 2 đưa về,tớ nhơ slà tớ còn chỉ cho nó chỗ rẽ ở đâu,rồi bên nào là bên fải ,bên naolà bên trái nữa cơ...hoá ra uống ruợu vào ko bị mù huớng ,hờ hờ ,thú vị thật..Có điều về đến nhà thì ôi thôi cái gì tớ cố bỏ vào bụng thì nó rủ nhau ra hết... buồn thế chứ..cứ tưởng chẳng mô tê gì..Hôm sau bọn bạn gọi điện hỏi thăm,bọn nó kêu là gọi cho tớ thì chỉ nghe đc những âm thanh "rất kì thú" ..hhehe,thế mà tớ chẳng nhớ tẹo nào cả..Nghĩ lại sợ ruợu thật đấy mà thể nào ...cứ thế lại cứ thế cho mà xem..híc,never say never say never thật
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    uống rượu vào được cài nói điều gì cũng thật lòng.
    Tuy đang mắc bênhj phải kiêng rượu và dạo này trình còi quá nhưng vẫn rất vui nếu được rủ cả room đi chiến 1 bữa đấy hê hê sẽ thú vị đây
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ko ai ở lại với tôi sao, tôi cũng vừa uống về đây
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế còn con gái uống rượu thì sao? Em có mấy đứa bạn uống rượu kinh hồn bạt vía luôn, uống bao nhiêu mà không hề đỏ mặt chứ chưa nói đến chuyện say, em đảm bảo bọn nó đủ sức hạ gục một số vị male trong room này
    Nhiều lúc cũng tò mò muốn thử xem tửu lượng mình đến đâu, nhưng uống thì lại sợ say, lại nói linh tinh thì chết Có đúng một lần sinh nhật đứa bạn,em bị bọn nó ép uống ( 6 chén hoa hồng to bự ), may mà không say, nhưng mặt thì đỏ, đầu thì nhức....
    Nói tóm lại uống rượu có hại cho sức khoẻ !
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  5. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ô,ghê gớm đây,tớ là con gái mà...hihi..
  6. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu đây có phải là z bên DHXDonline ko. Mình còn thắc mắc cả trockyhung là bác Rain
    Hơ mà thấy mọi người bàn đến rượu. Chẳng nhẽ bao giờ mình cũng thử uống để xem lúc say mình nói cái gì nhể (chắc chỉ cần bia là đủ )
    Được nguoi_lon sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 08/10/2003
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Không biết uống rượu,vào buôn thôi!hehhehe!
    Con gái tài thật đấy!!!
  8. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    uống rượu làm gì có hại cho sức khoẻ
    nước nọc nà tốt nhất
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu đi
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  10. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Uống đi. Tôi uống được. Hoặc chí ít thì tôi cũng măm ... mồi được. Bất mãn cuộc đời nhỉ.
    Say you will say you won't Say you'll do what I don't Say you're true, say to me c'est la vie

Chia sẻ trang này