1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUÔN CHUYỆN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi gungcayvn, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    BUÔN CHUYỆN

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    tình hình là rất tình hình,tình hình là tự bao giờ Box TB đã trở thành nơi buôn chuyện,chat chit của các thành viên.......Có lẽ bởi họ có quá nhiều chuyện để nói trong khi lại chẳng thể gặp nhau thường xuyên được.MÀ có iu wí nhau nhìu thì họ mới có nhìu nhìu những chuyện để mà nói thế chứ??????

    Đất chật người đông,tìm mãi chả thấy một chỗ nào khả dĩ có thể dốc bầu tâm sự được,thế nên họ lôi nhau vào bất kì chỗ nào có thể,từ "Ảnh gặp mặt tết quý mùi","có ai đi uống cafe không???",đến Album ảnh của box họ cũng không tha nữa......Thành ra,bi giờ vào đâu cũng tìm đỏ mắt lên cũng không thấy bài mình cần tìm,chỉ vì chợ năm nay được mùa dưa

    cũng chính vì thế,gungcayvn đành đứng ra chủ thầu cái chợ dưa này,bà con cô bác ai muốn nhỏ to tâm sự,ai xa nhau lâu ngày gặp lại,tay bắt mặt mừng...... xin cứ vào đó mà dốc bầu tâm sự mà không lo ai nhòm ngó cũng hcẳng sợ đụng chạm gì đến ai cả

    Chúc các bác nhà ta buôn may bán đắt,buôn một bán mười thế là tốt rùi

    P/S:Mod ui,làm ơn chuyền mấy cái ảnh gặp mặt tết qua bên Album đi,đáng ra nó phải ở đó lâu rùi cơ mà??????
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Gừng quả là đúng quá, nhưng thiết nghĩ cứ để các bác ấy tham gia cho lòng nhiệt tình nhóm lửa đã, chứ nó nguội ngơ nguội ngắt hết rùi còn gì? Thêm nữa là chẳng nhẽ bắt các bác ấy góp giò ở một mâm rồi sang mâm khác chấm tý nước mắm rồi lại chạy qua bên cạnh ngồi ăn coi sao được. Chủ đề đang sôi nổi thì cứ để nó thế đi, chứ thật ra Box cũng là để giao lưu mà, không giao lưu thì sao em Gừng quen được cả anh đẹp giai Viet_Dragonzz ở tận bên iu-éts-ei... hịhịhị.
    Ai buôn dưa lê n...à...ooooo?
    Ấy, tớ có chuyện này kể cho các cậu nghe. Hôm nay tớ đi qua chỗ cửa Cung Văn hoá Hữu nghị ấy, ở chỗ dành cho người đi bộ sang đường Trần Hưng Đạo có một đứa con gái Tây không sang được đường. Đứa bạn tóc vàng của nó qua rồi cứ đứng bên kia vẫy vẫy động viên, còn cô bên này chạy gần ra giữa đường rồi thấy cái xe máy vù qua lại ù té chạy trở về, mặt đỏ dừ lên. Tớ phát bật cười và nó nhìn tớ ngượng ngịu. Nhìn bọn này cũng biết là Tây Ba lô mới sang Việt Nam.
    Nhìn cảnh đó tớ lại nhớ đến lời bà giáo người Mỹ của tớ ngày còn là sinh viên. Bà bảo rằng khách nước ngoài đến Việt Nam sợ nhất là hệ thống giao thông ở đây. Thời gian đầu bà cũng không sang được đường và luôn phải ù té quay về mỗi khi thấy chiếc xe máy phóng ào qua. Bà còn nói thêm rằng Việt Nam toàn những tay lái lụa (Drivers in Vietnam are so skillful) và khi ở Việt Nam được 1 năm thì bà cũng "now me too"... rồi toét miệng cười rõ duyên.
    Mọi người trong số chúng ta ở đây đã có kỷ niệm nào đáng nhớ về việc lái motor chưa, kể tớ nghe với????
    Ai buôn dưa lê nào... o... o... o.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 17/02/2003
  3. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -------
    la^`n dda^`u tui ddu+o+.c le^n HN cu~ng dda^u co' gia'm ddi qua ddu+o+`ng..kha'c gi` nho? na`y...ba` con ddi a`o a`o...muo^'n qua ddu+o+.c ddu+o+`ng ma^'t ca? nu+?a tie^'ng...
    joj-joj
  4. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -------
    thu+a ba'c chu? cho+., tui muo^'n va`i lo+`i ta^m su+. ma` sao la.i bi. "co' va^'n dde^`, sau 24h se~ tra? lo+`i"..
    ????
    ca'c ba`i post le^n dde^`u bi. filter ru`i sau ddo' mo+'i ddu+o+.c post a` ???
    joj-joj
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Nắt viết tiếng Việt UNICODE ở diễn đàn này nhé. Cái kiểu chữ VIQR của đồng chí trông còn khó chịu hơn là mấy cái điện tín TELEX thời chưa có điện thoại ấy (ở VN thời 70 thì phải).
    Muốn gõ Unicode thì dùng ngay bộ gõ BUILT-IN của diễn đàn và chọn gõ kiểu TELEX hay VNI hay VIQR tuỳ "sướng" nó sẽ hiện ra tiếng Việt có dấu xinh xắn ... nhá.
    Còn nếu đồng chí vẫn thích dùng bộ gõ của đồng chí (Vietkey hay gì gì đó, thì nhớ tắt cái bộ gõ có sẵn của diễn đàn, chọn mã Unicode. Đừng có một lúc "chăn hai em" là nó uýnh nhau toé ... nhá.
    Favorite backup forum: http://chuyentb.vietnamwebmasters.com/forum/
  6. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  7. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chuyện liên quan đến các tay lái lụa ở VN thì kể đến Tết sang năm cũng chưa hết. Một bà giáo tiếng Anh của tôi lần sang VN gần đây cũng rất chi là ấn tượng với tình trạng giao thông ở VN. Bà ta còn kể là, vì bà ấy đi nhiều nơi rồi, nên cũng có kinh nghiệm đôi chút. Bạn bà ta ở VN muốn sang đường mà không biết sang bằng cách nào và nghĩ ra một sáng kiến rất hay là gọi taxi
    Nhân tiện kể một chuyện tôi chứng kiến tận mắt để bác nào "tay lái lụa" thì đỡ lụa hơn một tý nhé. Có một lần tui đi từ nhà lên HN bằng đường quốc lộ 1A. Tốc độ chắc chỉ khoảng 60km/h. Đường khá thưa, nên cũng cứ đều đều ga mà tiến. Tự nhiên thấy mấy chú bò thong dong sang đường. Mấy chú đầu sang ngon lành, còn sót lại một chú sang muộn. Chú này hơi khuất ở bên đường nên nhiều người đi đường không để ý. Đi cùng chiều với tôi có một chú công nông đang chở đất, vẫn tốc độ đều đều khoảng 40km/h. Lúc chú bê sau cùng lững thững đi ra, không thấy chú công nông có biểu hiện giảm ga. Tui đoán là thể nào cũng sẽ được chứng kiến một pha quay chậm ngoạn mục chỉ có trong phim. Và quả đúng như vậy, chú công nông thẳng tiến vào chú bê, trườn mấy lần bánh trước và bánh sau lên chú bê, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục đi tiếp. Chú bê thì nằm thẳng cẳng, không thấy động đậy gì. Tưởng tượng ra mình là chú công nông kia thì không biết bây giờ có còn ngồi đây gõ máy tính không
    Tiếp sau đó là đến đoạn luật làng thường xảy ra mỗi khi có các vụ tai nạn giao thông kiểu như thế này. Tôi đi cùng chiều với chú công nông, và tháy một lát sau thì có một chú đi xe máy đuỏi theo và ép chú công nông xuống giải quyết vấn đề. Chú công nông này đúng là hôm đó ra ngõ ... bước chân trái rồi. Tôi nghĩ bụng, không biết nếu chú công nông là mình, và mình cũng nằm thẳng cẳng như chú bê kia thì mấy bác chủ bò thả rông có bừng bừng khí thế, mặt đỏ tía tai xông ra ăn vạ mình không nhỉ.
    Sau khi chứng kiến pha quay chậm đó, mặc dù đường thưa, tốc độ xe của tui giảm hẳn so với lúc trước. Tự nhủ là thà chậm một tý còn hơn là hạ cánh xuống mặt đường.
    Tuy đi xe máy mấy năm ở VN không có dính chưởng nào nghiêm trọng, nhưng mà tui lại dính một vụ hơi bị ác liệt khi đi xe đạp đó. Khi tui mới sang bên này học, đi xe đạp và nghe walkman. Không hiểu lúc đó mình "day dreaming" thế nào lại húc vào cái lề đường. Xe lộn một vòng, đầu tui hạ cánh trước, nhưng may mắn có mũ bảo hiểm nên OK. Cái vai tui dính vào đúng cái lề cạnh đường và ... "thôi rồi chị ơi rụng bông hoa gạo" gẫy cái đốp một phát, phải nằm nhà 1 tháng.
    Dịp rồi thấy ở nhà cãi nhau um tỏi về quy định bắt đội mũ bảo hiểm. Mấy bác không muốn thông qua thì đưa ra bao nhiêu lý do về cái bát tiện của việc đội mũ, nào là nóng khó chịu, nào là ... mặc dáo dài mà đội cái nồi cơm điện vào thì ... nào là mấy cô ca sĩ lúc đi biểu diễn có kiểu đầu đẹp mà đội nồi cơm điện vào thì hỏng hết bánh kẹo .... Tui nghĩ là đội mũ một thời gian là thành thói quen thôi. Bên này nó bắt đi xe đạp cũng phải đội mũ mà mỗi lần quên không đội cứ thấy thiêu thiếu cái gì ấy. Vớ vẩn không may gặp mấy chú cớm là dính chưởng phạt liền.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 18/02/2003
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 18/02/2003
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ui giùi ui, em đã nói với chị r ùi,có ai ngăn cản.có ai nỡ bắt mọi người hoãn cái sự sung sướng của dân tình nhà ta lại đâu cơ chứ,mà em thì em nói rằng thì là ma ,fhọ có iu wí nhau lém lém thì họ mới có nhìu chuyện như thế để mà nói,nhưng mà cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ?Tỉ dụ như em ghé th ăm box,muốn xem mẹt các thành viên thông qua Album của box,lại toàn thấy....................
    Mí lại,hic hic,khổ lém,iem có bit cái bác Viet_Dragonzz kia ở đâu đâu cơ chứ,thấy bác ấy nói thì iem vào góp chuyện cho vui thui chư bộ,đã bảo là dân nhà mình đều iu nhau hết í mà
    Chị chuyển mấy cái bài buôn chuyện ở trong đó ra ngoài này đi nèo
    Nhắn cho tranam136:đồng chí này có muốn rửa ảnh thì nhắn lại cho tớ một câu nhé,chứ không có là tớ không chịu trách nhiêm đâu đấy,film thì tớ giữ độc quyền,đã nói rùi ,, không nói lại nữa nhá
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có ít dưa để buôn đây!
    Chuyện xảy ra vào chiều mồng 1 Tết cách đây mấy năm. Sau khi Chúc Tết, vấn an ông bà, họ hàng...mấy thằng con trai lớp tôi tập trung đi nhậu, nhậu nhiều phát kinh! Nhậu từ sáng đến tối, uống hết bia thì thay bằng rượu, hết rượu thì thay bằng rượu loại khác...chỉ còn thiếu duy nhất một thằng bạn nữa là vui trọn vẹn. Cuối cùng thì thằng bạn vắng mặt ấy cũng đến,và chúng tôi lên đường du xuân.
    Ngày Tết phố xá sao mà vắng vẻ, chúng tôi nổi hứng kéo ga một lát cho nguội cái đầu. Được cái con tai lớp tôi ngoan lắm cơ, nên uống xong ko quậy phá gì cả.
    Đường phố vẫn ko một bóng người.
    Nhưng cuối cùng thì cũng có một bóng người từ xa đang dắt xe đạp qua đường. Chúng tôi mặc dù thằng nào cũng nốc đẫy rượu vào rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng lách qua, trừ một người. Đó chính là thằng bạn tôi, cái thằng ko uống một giọt rượu nào, đường thì rộng như sân vận động, lại vắng gần như ko có một ai, thế mà nó nhằm một phát đâm trúng người ta!
    --->ko phải cứ đi chậm là an toàn, đi cần phải đủ nhanh để tay lái có độ linh hoạt. Tôi đi xe máy mấy năm chưa bị xoè bao giờ, thế mà thằng bạn tôi đi bộ chậm như thế còn bị người khác đâm--->tuỳ tay lái từng người.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    vào đây để nói chuyện với gungcay cho thích nha

    xin hỏi anh chị nào có thông tin mới nhất về gungcay không vậy nếu có thì nhớ nhắn với tôi nha
    tôi cần biết về gia đình của gungcay và chuyện về tinh ******** yêu của gungcay nua
    ai biết hãy nhắn tin cho tôi được không vậy
    hi vọng là các bạn có thể thông tin về gung cay cho tôi


Chia sẻ trang này