1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUÔN CHUYỆN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi gungcayvn, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    thông tin cá nhân của Gungcay thì chỉ có gungcay mới biết,ngoài ra làm gì có ai bít nữa mà hỏi với chả han????????
    Mà thu_truong_hunug cần biết thông tin cá nhân về gungcay để làm gì vậy?Tui thấy nghi ngờ rùi nhá,he he,không có âm mưu gì mờ ám thì sao ko hỏi thẳng tui mà phải thông qua người khác hả??????
  2. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    có tôi biết đấy gungcay ơi
    sợ chưa haaaaaaaaaaaaa

    Cười lên bạn nhé

    http://hocviennganhang.2ya.com
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ai cơ???Chiến ngố á,tui cóc sợ,làm wé gì nào,có chuyện gì thì cứ nói ra,he he,chả có gì là bí mật cả,cứ làm cho người ta tò mò rùi lại cho người ta ăn bánh vẽ cứ có quái gì mà doạ dẫm giỏi thế hả ông????
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chiến chỉ học với bà 3 năm thui còn tôi học với bà những 6 năm cơ.Tất nhiên bà sợ tui hơn sợ chiến rùi.Hà hà chuẩn bị kế hoạch tống tiền.
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ông định doạ ai đấy hả ông bạn YF thấn mến???Tui có phải là trẻ con ;ên 3 đâu mà ông doạ kỉu này chứ?>he he mà ông nên nhớ,vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn đấy ,bít chưa???
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Topíc Buôn dưa lê của Gừng cay mở ra quả là hữu dụng. Cái mạch Yesterday, today and tomorow của bác Hương íu đang hay thì bác Cafe Chiều Thứ Bảy lại phát hiện ra tui và làm quả post bài ở đó để "tốc váy" tên thật của tôi lên có chít nhau không. Nếu post tiếp vào đó thì hỏng mạch của Hương íu nên thui, cho tui chui vào trú nhờ quán Buôn dưa lê nhà bác Gừng "càng già càng" cay một tý vậy.
    OẶC OẶC Biết rồi là không được chơi tiết lộ ra khi chưa đưọc phép của khổ chủ đâu đấy nhé. Chít cha tui rồi. Nắt biết, bây giờ lại đến hị hị, cả các bác ngồi lê mách lẻo các quán cà fê chiều thứ bảy thế này cũng biết Chắc tại hôm vừa rồi về quê, tui lại tranh thủ đi lên thăm ông bà ngoại ở Nghĩa Lộ đây mà ...
    Bực cái là mình vẫn chưa nhận ra kẻ black mail mình là ai. I van you, I xin You, Có gì You biết rồi thì You tha cho tui nha ....
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 08/04/2003
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm một chút: Gừng đã hết đau chưa? Mau lành nha!
    Best regards,
    Harry Kism
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn anh đã hỏi thăm...chưa hết đau ngay đuợc đâu,nhưng sẽ khỏi thôi mà,em vẫn đi lại được,bằng chứng là vẫn vào đây và post bài được đây mà
    to congtuthaibinh:nghe mọi người nói đúng sự thật xấu xí về bác khá nhìu rùi mà chưa có lần nào được chiêm ngưỡng cái rung nhan mùa hạ của bác,kể cũng hơi buồn đấy ạ
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có ngay đây . Nếu bác chưa kịp triêm ngưỡng rung nhan mát mẻ mùa Hạ của CT thì bấm vào đây.
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác Hương íu có bài mới trong mục Yesterday, today and tomorow hơi bị hay. Mà bác giỏi chắp nối để đang trăng ví lại hoa quỳnh lại chuyển một phát 90000 độ để sang chủ đề chất độc màu da cam, nghe cũng xuôi phết . Tui muốn vào đó để cổ động bác, mỗi tội nghĩ mãi chẳng ra được câu thơ nào ra hồn, nên lại đành chui vào nhờ quán dưa lê này để thì thầm cổ động từ xa vậy.

Chia sẻ trang này