1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUÔN CHUYỆN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi gungcayvn, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic,chán quá,30/4 mọi người đi chơi hết zùim,chả còn ai buôn với mình nữa,chán wá
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi hết rồi thì mình ở nhà làm gì ?

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  4. Ech_Op

    Ech_Op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi các bác vào đây xem Nhà văn nhà thơ chúng nó chửi nhau này. Kinh cực. Hơn mấy bà ở quê chửi đồng khi mất gà nhiều. Vi Thuỳ Linh trẻ con, nông nổi, lôi chiện Xếch cho vào thơ, nghe có thể chướng tai một số bác, nhưng bà chị Lê Thị Huệ này làm bài phân tích nghe mà ... kinh.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bà con Thái Lọ đi chơi đảo Quan Lạn - đảo cát pha lê ở vịnh Bái Tử Long - Quảng Ninh cùng nhóm những người hăng say & máu mê du lịch vào dịp 30/4 thì sang đây đăng ký nhé:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_177914
    Mau đi chơi thôi, đừng ai ở lại HN mà buôn chuyện với Gừng cay nữa, cho nếm mùi ôn thi khổ sở trong khi mọi người tung tăng chơi ở tịn xa.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Toét nhá, ko được nói xấu em nhá. Một tháng nữa em mới thi cơ, vẫn đi chơi nhé. Hum nay vừa đi Bằng tản_ Đầm Long mí 7X về nè,vui cực. Mai qua 7X đọc bài tường thuật của em nhá he he
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    nhắn cho đồng chí harry nhá, chuẩn bị ca phẫu thuật thứ hai trong nay mai thui nhá, mọi thứ đã sẵn sàng zdùi
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ông quỷ Felịt dạo này thế nào mà bay sang đây buôn chuyện vậy ? Ông có biết từ Đà Nẵng ra Thái Bình bao nhiêu cây số không ? Mỗi lần ông đi, toàn là muốn đi đường ngắn nhứt, phi cơ với phi thuyền, ngốn mất của tui bao nhiêu % cái ví ! ông biết không ??? Lần sau tui cho ông đi đường khác, cũng ngắn nhứt, là đường dọc theo bờ biển, ông nghe chưa hả ông Felịt ? chịu khó chạy bộ với tui, dạo này bệnh tim mạch của tui lại tái phát, tui cần chạy bộ ít nhất là 600km để lấy lại thăng bằng đó, ông chuẩn bị chạy với tui cho vui nghe

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đồng chí gungcayvn không biết làm bác sỹ ngoại khoa từ bao giờ ấy nhỉ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To: Ki-zừm
    Thưa bác Ki zừm là em Gừng vay vờ nờ vốn sinh ra đã là bác sĩ phẫu thuật rồi, dù không được đào tạo chính quy nhưng em luôn là con chim đầu đàn trong làng phẫu thuật "vật nhân" đấy bác ạ. Tui khoái cái ca phẫu thuật kizừm của Gừng lắm, quả là vô tiền khoáng hậu, ruột già, ruột non, phổi lách... cứ là bị lôi ra tuốt tuột! Một lần nữa xin cảm ơn em Gừng cay vờ nờ!
    Còn cái nhà anh DoubleDragon, tôi thất cả vọng về nhà anh. Chuyện bác Fè lịt có năng về Thái Bình chơi thì nhà anh phải khuyến khích mới phải, ai lại đe doạ nhau thế? Còn nhà anh có bị bệnh tim thì mặc nhà anh chứ hà cớ gì mà lại vơ quàng vơ xiên vào người khác. Mà nhà anh quên rằng Fè lịt là một tay chạy việt dã hơi ngon à, chuyện chạy bộ 600km chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!!!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 08/05/2003

Chia sẻ trang này