1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn có nên tâm sự nói với bạn bè ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saomuadong, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Buồn có nên tâm sự nói với bạn bè ko ?

    Theo các bạn thì khi chúng ta buồn thì nên tâm sự với bạn bè của mình dù thân hay ko thân vậy ?
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không?
  3. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ? thế mà các bạn có biết được ko hiện mình đang có một người bạn có thể coi là nói thân thì cũng ko đúng vì mình với bạn ấy cũng chỉ mới quen nhau nhưng thường xuyên nói chuyện với nhau.
    Mấy hôm trước mình có nhắn tin cho bạn ấy vì mấy hôm ko chat chít nói chuyện với nhau. Khi mình nhận được tin thì biết được rằng bạn đang có một chuyện gì đó rất buồn mà mình cũng ko thể đoán chắc được rằng đây là sự thật hay ko mà đến giờ này mình cũng chưa thể kiểm chứng được.
    Nhưng dù điều đó là ko đúng hay là sự thật đi chăng nữa, và có thể theo phán đoán là 80% đó là sự thật. Nếu đó là sự thật thì theo cách bạn nói chuyện với mình thì bạn phải đang có một điều gì đó buồn lắm đúng ko ? Vậy tại sao bạn ko thể nói được với mình biết đâu đấy mình có thể giúp đỡ được gì cho bạn được đấy . Mặc dù mình là dân IT nhưng cũng ko khô khan lắm như bạn tưởng đâu . Hay là bạn ko muốn nói với mình vì mình là người bạn mới của bạn chưa biết gì chưa hiểu gì về bạn nên bạn ko muốn tâm sự cùng mình. Ok ko sao cả đâu bạn à mình ko nghĩ như vậy đâu . Đối với mình thì ai cũng thế cả dù là bạn mới hay bạn cũ thì cũng thế thôi.
    Nếu mà bạn ko muốn tâm sự cùng mình thì cũng nên tìm một người bạn thân của mình để có thể nhờ người bạn ấy có thể chia vơi nỗi buồn đấy đừng nên cam chịu một mình.
    Bạn thử nghĩ xem tất cả vạn vật trên đời này có cái nào là tự riêng một mình ko ? Con người cũng thế đấy bạn à . Nếu có niềm vui hay nỗi buồn thì cũng nên chia sẻ với người thân và người bạn của mình thì lúc đấy cuộc sống mới luôn luôn tươi đẹp được
    Mặc dù mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng mình cũng xin cho bạn một lời khuyên chân thành . Đó là hiện mình đang còn trẻ thì hãy cố gắng nên đừng chán nản và bi quan như thế trước mắt ta cả một chân trời rộng mở .
    Cuối cùng mình có thể chúc bạn luôn luôn vui vẻ, (vì buồn nhiều nhanh già lắm đấy )hiii thành công trong học tập cũng như trong công việc.
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bùn có bạn thân là ok nhất người đó sẽ giúp mình vượt qua tất cả?
    ...
  5. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Với mình cũng thế đấy nếu mà có buồn hay có một niềm vui gì đó mình sẽ chạy nhanh đến người bạn thân của mình để cùng nhau chia sẻ
  6. AnnaHoang

    AnnaHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko nhỉ. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu thử thách mà ta phải đối mặt nếu chỉ có một mình ta thì chẳng làm nên gì cả. Bạn bè là một phần ko thể thiếu của mỗi chúng ta. Lúc buốn hay lúc vui cũng vây chúng ta nên chia sẻ. Nếu là niềm vui thi khi chia sẻ niềm vui đó sẽ được thăng hoa. Còn nếu đó là nỗi buồn ta sẽ cảm thấy lóng nhẹ nhàng đi thật nhiều. Bởi vậy dẫu thế nào ta cũng phải trân trọng và nâng niu tình bạn của chính mình.
    "Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia"

    Cũng như vậy ta phải là chỗ dựa vững chắc khi bạn bè cần đến ta.
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn khi được chia sẻ với ai đó sẽ cảm thấy vơi đi rất nhiều.
    Trong lòng giờ đang nhiều tâm trạng mà chẳng thích tâm sự với ai, cũng 0 fải là 0 tin ai mà giờ thấy chẳng ai hiểu mình cả, mấy người bạn tri kỷ thì giờ đã lo việc riêng hết rồi, cũng chẳng muốn làm fiền tụi nó. Đành để gặm nhấm 1 mình
  8. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Khó cho bạn quá nhỉ ?
    Nhưng theo mình nghĩ mọi người vẫn hiểu bạn đấy chứ . Đừng nên một mình mà chịu đựng như thế .
    Theo mình thì bạn nên nói ra với bạn của mình hoặc nếu cảm thấy khó quá thì bạn hãy tâm sự trên diễn đàn này vì đây là nơi dành riêng cho những tâm sự của mọi ngưòi mà.
    Mình tin mọi người sãn sàng dành thời gian cho bạn đấy .
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    AnnaHoang, bạn có mấy câu thơ hay ghê nhưng hình như bài thơ này là nói về TY ma. Nhưng mình vẫn cùng quan điểm vơi bạn đấy. Khi buồn nên chia sẻ với bạn bè, minh sẽ có được nhưng lời khuyên tốt nhất vì lúc đó bạn bè sẽ sáng suốt hơn mà. Còn khi vui thì cũng nên chia sẻ, để trong lòng sẽ rất khó chịu.
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn nghĩ là mọi người hiểu tớ hả, thế thì hay quá. Thế mà tớ cứ tìm suốt vẫn chưa thấy được người hiểu mình .
    Ừa, vậy thì khi nào có j buồn nên đây chia sẻ với saomuadong nhé

Chia sẻ trang này