1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn có nên tâm sự nói với bạn bè ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saomuadong, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ai cũng có thể hiểu được nhau mà.
    Với mình lúc nào cũng sãn sàng giúp đỡ với tất cả những gì có thể .
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đủ thân thì nói.
  3. HIEUbuivn

    HIEUbuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ thân thì mới nói vì ko phải ai cũng hiểu mình
  4. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng đủ thân mới có thể tâm sự được . Nhưng mà đôi lúc trong những cái khó khăn của mình mà được tâm sự với một người bạn bất kỳ nào cũng được mà . Biết đâu đấy qua đó mình có thể làm thân với một người bạn nữa mà trước kia mình chưa có thể làm quen .
    Đối với phương châm sống của mình thì nếu có thể tâm sự với ai nếu có thể . Và muốn làm quen với tất cả mội người . .

    Hãy sống để biết được cuộc đời như thế nào
    Hãy biết dốc bầu tâm sự để biết mọi người quanh ta đối với ta thế nào

  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hic lại vấn đề bạn với chẳng bè !
    Liệu trên đời này có còn tình bạn kiểu như xưa ?????
    Nó tưởng là nó có nhiều thằng thân lắm , rút cục ! Hic
    Chỉ còn lại ta với ta trong lúc khó khăn !
    Những lúc cần nhất chẳng thấy bố con thằng nào cả ! Bạn bè cái nỗi gì !
    Buồn !
    Chia sẻ với tụi nó uh?
    Ngu gì mà chia sẻ , liệu có đủ tin tưởng ko? Trong thời đại ngày nay !
    Bạn chỉ đơn giản là bạn vậy thôi chứ hơn thì chưa biết !
    Tâm sự chia sẻ với tụi nó cuối cùng lúc gặp sự cố thì khổ thân khổ chủ . Nó lôi ra làm đề tài chế nhạo . Hic
    Khổ vì bạn mà khốn nạn vì đồng hương !
    Thế đấy !
    Ở đời mình ko vì mình trời chu đất diệt !
  6. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Bác này có vẻ bi quan quá . Hay là sống với bạn bè ko tốt nên mới ra nông nỗi này đây .
    Muốn nói người khác thì hãy nghĩ mình trước đã nhé .
    "Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình"
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ, bạn bè lúc này mới là lúc cần chứ. Mình có đôi thằng bạn, cứ buồn thì xách xe đi lang thang khắp nhõ ngách, bốc phét hết trời luôn. đi mỏi chân thì chui vô hàng điện tử, chiến mài trận đấu về nhà là hết đau đầu. Còn về vụ TY tình báo thì, mình phải cám ơn chúng nó vì đã ở bên mình trong suốt thời gian đi cưa bà xã nhà mình. Và mình cũng đã ở bên chúng nó khi chúng nó cần theo. Ha ha ha ha
    Bây giờ thì 2 thằng bị úp sọt rồi, chỉ còn một thằng thôi nhưng cũng chuẩn bị nốt.
    Giỡn chút cho thoải mái chứ sống trên đời chẳng ai sống có thể thiếu bạn, nhất là những người bạn thân. Buồn thì cứ lôi nó ra mà tra tấn, đến lúc nào đó nó sẽ lại tra tiấn mình đấy.
  8. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời vô nghĩa thế nào khi mà ta ko có bạn đây ?

Chia sẻ trang này