1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn cứ gọi là spamroom cũng đc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 11/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bác này hay chửa, iem cả bác đang nói chuyện chứ có cãi nhau hồi nào đâu mà bác bẩu iem ko cãi lại bác, hay là bác cãi nhau suốt ngày nên nói chuyện bác cũng nghĩ là đang cãi nhau
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    tôi Pm cho ông roài đó nhận đê
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc híc pm là to chuyện roài đây, iem ở nhà quê ăn nói nó thế, có gì bác bỏ qua nha, đừng chọc em khổ thân em, e còn chưa có vợ con gì cả mà
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    thía bác cứ châm chọc em nữa đi em cho pác biết tay luôn 1 thể
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Buồn lại buồn
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ........từ bây h ko bao h em fí nước mắt vì anh nữa............ư
    anh ko xứng đáng để em fai đau khổ...........
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thế nói cả buổi vẫn chưa thông à, thế này mà về sau có chồng thì không biết thế nào nhẩy
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    khi nào có chồng con roài tính sau
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay fai nói là ngày mệt mỏi mới đúng..................cãi nhau với anh từ hôm qua.................hôm nay vẫn tức................Ngưòi thì mệt mỏi chắc do hôm qua thời tiết thay đôỉ nên bị cảm..................SÁng đi học rõ sớm...........rõ chăm.............ngồi đc tiết 1 đến tiết 2 thì bạn rủ đi ăn sáng...............vào muộn 5 phút..............ơ bị thày ko cho vào.................người đang mệt mỏi .......nản đi luôn ko thèm xin vào (xin thì thày cho vào thôi nhưng đang mệt và chán nên cóc thèm xin .......đi ra ngoài chơi vui hơn)..................Tiết 3 vào lớp .............đầu đau như búa bổ ( chịu) xin fép thày về vào nhà con bạn nằm .....................ngủ 1 giấc tỉnh dậy thấy nó đã đi học về thấy trong người cũng đỡ nên xách xe đi về nhà...........dù gì nằm ở nhà thoải mái hơn........................về nhà nằm 1 lúc thấy oải............onl gặp anh ...........vẫn tức............ko nói đc nhiều.................đầu đau như búa bổ.............lại đi nằm.....................anh nt nhưng mệt quá ko dậy với điện thoại đc nên mặc kệ (lúc chiều mới biết là tin nhắn của anh )................................chiều thì cũng khá hơn nhưng vẫn cảm thấy đầu ong ong..........trời đất xám xịt 1 màu ..............lại nằm.........chui trong chăn (2 chăng bông) mà vẫn cảm thấy rét run ah......................ốm mới cảm nhận đc sự cô đơn đáng sợ đến mức nào!ONL ko thấy anh đâu......................ngồi chờ ,ngóng nhưng vẫn ko thấy đâu.................................Đầu lại đau...............lại nằm nghỉ 1 lúc thấy đỡ đỡ thì lại ONL....................vẫn chưa thấy anh.................
    .............................Muộn anh mới ONL.................nhớ anh..................vào nói chuyện với anh ...............nhưng cuối cùng kết thúc lại = 1 vụ cãi nhau............................ôi cái đầu tôi nó muốn nổ tung cả ra.....................Bây h tôi chỉ muốn đập cái đầu của tôi vào tường cho nó bớt cảm giác này đi mà thôi.......................Tự ái của anh quá cao..............mất ngủ ngồi nghĩ lung tung nhưng ko buồn .............chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.............................ko hiểu sao hôm nay đầu mình nó lại đau như thế này ..........hichic oái oăm 1 cái là nằm xuống nó còn đau hơn là lúc mình ONL.......................Thôi mai đằng nào anh cũng đọc đc những dòng này......................Em chỉ muốn nói rằng em cần có anh lúc này..........cũng như anh cần có em............Em đau đầu lắm rồi có lẽ do em hay suy nghĩ ................Thực sự bây h đầu em như muốn nổ tung................cảm giác muốn chìm sâu vào 1 giấc ngủ mà khi tỉnh dậy em sẽ ko còn chịu cảm giác này nữa....................em ko hay ốm nhưng lần nào em bị ốm là ốm nặng.........ốm tưởng chừng như là em sắp lìa khỏi cõi đời này ........................Ngủ ko sao ngủ đc cứ nhắm mắt vào thấy đầu đau ghê gớm lại fai bò dậy...........................Biết ngồi máy ko có lợi nhưng mà ko có việc j làm nữa ngồi máy viết vài dòng trong tình trang ko suy nghĩ thấy j hiện ra trong đầu là viết vào đây................Nhớ anh!Nhưng cũng giận anh nhiều lắm
    Được pink_tiger_1986 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 17/01/2007
  10. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Được Ro_oR sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 17/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này