1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn cứ gọi là spamroom cũng đc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 11/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Ra bãi đá chơi đê .............. ^^
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cùng sở thích nhờ??
    Hôm Khoai Lang Tây về, định tặng món quá bất ngờ là đưa xuống Bãi Đá nghịch gió... Nhưng mưa tầm tã mấy ngày liền...
    Đền ngày Khoai Lang Tây đi thì... tạnh mưa...
    Rầu hết cả Ruột...
    Khổ thân, Khoai Lang Tây vẫn chưa biết cái món quà bí mật mà mình từng nói :"Tóc Em xơ hết cả lên, quần áo giày dép thì bẩn thỉu, đã thế xe lúc nào cũng trong tình trạng long cả bánh ra chỉ vì đi tìm cho Anh một món quà đấy..."
    Thôi để Hè về vậy... Chỉ sợ mùa Hè thì nước lên, không được đi hẳn ra triền cát thôi...
    .......
    Lại hôm qua gọi điện cho Khoai Lang Tây, 21h30''
    - Khoai đang làm gì đấy?? Ngủ chưa??
    - Anh đang làm việc?? Câu không đi làm à??
    - Hôm nay 1 chị làm cùng đổi ca trực, để mấy hôm nữa chị ấy đi có việc... Mà khiếp thế, bận gì mà... Cả ngày chả được cuộc gọi, người ta mà không gọi chắc cũng thôi luôn hả??
    - Uh, chắc vậy...
    - Ơ....
    - Lại nghĩ lung tung hả?? Thôi Anh làm việc đây, ngủ đi nhé...
    - Crụpppppp.....
    Ngửa mặt lên trần nhà đếm sao... Ghét Anh thế, sao lại thế nhỉ?? Tủi thân, bực mình, lôi điện tử ra chơi...
    23h30''... Nokia Tone... You have 1 Messanger
    Von: Khoai Lang Tây
    " Có người giận tôi cuối phương trời... :D. Bồ Câu giận Anh à? Anh nhớ Bồ Câu lắm chứ! Nhưng Em à, thời gian còn dài, cái gì ăn no quá cũng sẽ nhanh chán, Anh thiếu một chút mới nhớ. Đó là bí quyết để duy trì sự đam mê..."
    Nhớ Khoai Lang Tây quá... Mùa hoa Đỗ Quyên nở thì chắc chắn là Anh về rùi... Nhưng mùa hoa Sim nở, Anh có về không nhỉ??
    Em đang tập cách chia nhỏ từng khoảng thời gian để chờ Anh về đây...
    Nhớ Khoai Lang Tây lắm, nhớ cái mũi cao cao với cái trán rộng nữa...
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chơi cái đầu cô ý, nhớ cuối tuần mua quà cho anh nha, anh thích cái vòng bằng đồng có hoa văn ý. Nhớ mua nha
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Mua cái đầu anh ý! em ko đc đi nữa rùi thế thì mua = niềm tin
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    đã lâu lắm rồi ....mình cảm thấy chán ghét tất cả ... mình ko biết tất cả những việc mình làm có đúng ko nữa .... mình thực sự ko hiểu nổi bản thân của chính mình nữa ....... buông xuôi tất cả phải chăng lại là điềutôyt ..... mình cảm thấy chị hy sinh vì mình quá nhiều .....có đáng ko chị .... em biết chị cũng yêu anh cơ mà .... chị cũng cần có anh và anh cũng cần có chị ..... em biết em chỉ là 1 đứa trẻ con .... em ko hiểu chính mình nên em cũng ko biết em hiểu anh đến đâu nữa .... em chỉ biết là em cảm thấy vui vẻ bình yên khi có anh bên cạnh .... cảm nhận đc sự ấm áp nơi anh .... nhưng em ko muốn chị vì em mà phải đánh mất đi tình yêu của mình ....... thôi mình nói thế có lẽ là quá đủ rồi ..... mình cũng cần phải giữ chặt lấy tất cả những j mà mình đang có ..... trân trọng những j mình đang có ..... có lẽ thế lại hay ..... ah uh .... thôi hiện tại nó như thế nào thì kệ nó ....cứ cho nó diễn ra 1 cách tự nhiên thế là tót rồi .... cảm ơn chị ....cảm ơn những lời khuyên chị đã dành cho em .....
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    tình yêu em đó sẽ ko phai
    một lần đc hát bên người .... một lần được yêu dẫu anh đang nơi nào vơi ai
    Mãi yêu mình anh .......
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ghét cái thời tiết này quá ... vừa mưa ... vừa bẩn .....vừa đâu đầu quá
    đau đầu quá .....khó chịu quá ........
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này