1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cười nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ ?

    Buồn cười thật.

    Mình đã gắn bó với cái box này đến mức nào nhỉ ? Một hay hai tháng, dù gì , nói một cách thô thiển, mình vẫn coi nó là ?o đứa con tinh thần ?o của mình.Mình đã từng nhiều đêm mất ăn mất ngủ vì nó. Nhưng cũng nhờ ?o nó ?o mà mình lớn lên nhiều. Mình cư xử hoà nhã hơn, khéo léo hơn cũng như yêu cuộc sống này hơn bất cứ khi nào....

    Cũng buồn cười, nghĩ cũng buồn cười.
    Hôm qua ngồi trong lớp học thêm nghe giảng Văn . Buổi trước nghỉ học vì mải mê vụ đi làng Canh nên hôm qua phải bò ra chép bài. Bác ?o thầy ?o đang dạy đến Chí Phèo , tác giả Nam Cao. Bác đọc nhanh nên đứa nào cũng tặc lưỡi viết tắt thành NC. Mình ngồi vừa dò vở con bạn thân vừa chép, mà đầu thì cứ đọc thành....Nguyet-ca. Hic, buồn cười quá ! Khi mà người ta đã gắn bó với nhau đến mức coi đó như tên thật của mình....Giá bảo có ra đường mà thấy ai gọi Nguyệt Ca ơi hẳn là quay lại ngay tắp lự.... Có khi mừng hơn bắt được vàng...

    Ngày xưa, à mà cũng chả xa xôi gì đâu, có khi chỉ 4 tháng trước , vẫn còn vỗ ngực tự xưng em là Rocker mỗi khi có ai đả động gì về gu âm nhạc. Hôm nay thì khác rồi, cứ như là được giác ngộ Cách Mạng ấy nhỉ ? Dân TTVN thì không nói làm gì .?o Em là mod box nhạc Trịnh đấy ạ ! Hôm nào rảnh các bác ghé qua box em chơi nhé ! Đảm bảo nhiều cái hay lắm. ?o Ngày xưa mình đâu có cái kiểu mời chào quảng cáo....trắng trợn đến thế ?

    Ngày xưa mở mồm ra là hát, nhưng chả biết hát gì, mấy bài Rock thì khàn khàn, hát đau cả cổ. Nhạc Trịnh thì vì tự ti nên không hát nhiều, chỉ dám chơi mấy bài dễ dễ. Bây giờ khác rồi. Chiều ngồi gần 3 tiềng nghêu ngao với anh Quốc Anh , cao thủ guitar, mà toàn bài nhạc Trịnh . Chỗ nào cao quá không theo nổi Khánh Ly thì ...cười, hay là hát bằng giọng giả, nghe choe choé như mèo kêu. Humm, chả sao, miễn vui là được...Bảo hát rock bây giờ chắc cố lắm chi được mấy bài ballads hay nhẹ hều kiểu The Wall, Atomege, Da Vàng.... CD Rock lâu lắm rồi có nghe đâu, toàn xếp xó...bụi phủ mờ cả lớp dày.

    Hồi trước luôn coi ?o Tiến thoái lưỡng nan ?o là một thành ngữ tiếng Việt . Bây giờ giá thử mà có ai nhắc đến bốn từ ấy,hẳn sẽ nghĩ ngay , định nghĩa ngay nó là một bài hát của Trịnh. Hình như quên mất ý niệm bản thân nó là một thành ngữ truyền thống rồi thì phải... Thể nào trong đầu cũng lại hiện ngay lên hình ảnh chú Sơn đang ôm cây mic, ngồi nhả từng chữ một
    ?o Tiến thoái lưỡng nan,
    Đi về lận đận
    Tình đôi ngập ngừng...?

    Đen và trắng, không gian mang hai màu chủ đạo ấy thật ấn tượng.....

    Ngày xưa chả có mấy bạn online, bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy bạn. Thật vui khi người ta có những người bạn tốt, nhất là những ngươì bạn có chung niềm đam mê, sở thích với mình.

    Tự nhiên muốn được đọc những dòng tự cảm của mọi ngưòi, những tình cảm của mọi người với box và những con người cụ thể trong box . Đại Hội đến nơi rồi, muốn viết một cái ?olịch sử box nhạc Trịnh? mà sợ không đủ vốn, vì box mình quá non trẻ.

    Xin mượn một câu của Tequila nói về box Văn học, nhưng cũng là mong muốn của Nguyet-ca với tương lai box Nhạc Trịnh sau này....
    ?o Thực sự mà nói, có thể người khác sẽ bảo dân tình box VH đang ngồi ca tụng khen ngợi lẫn nhau. Nhưng ai nghĩ thế thì kệ họ thôi, chẳng ở đâu hơn được box VH của chúng ta đâu. Chúng ta không giỏi giang bằng, không sâu sắc bằng, không nói năng hùng biện bằng, không giàu trí tuệ bằng thiên hạ. Những diễn đàn khác người ta giỏi giang kinh hồn.
    Nhưng box VH của TTVNonline có tình bằng hữu, không ở đâu có được. Người ta là một võ đài, thượng đài thì phải hạ đối thủ và tôn vinh mình. Còn box VH của chúng ta, Tequila đã nói một lần rồi. Box VH là một mái nhà ấm cúng, ngoài trời thì tuyết rơi gió lạnh. Ta đốt một bếp lửa, hâm nóng một bình rượu, và ngồi đợi bạn bè đến đàm đạo chuyện văn chương. ?o



    Tự nhiên cũng muốn một năm nữa, có thể là Đại Hội lần sau, NC hay ai đó tâm huyết với box nhạc Trịnh có thể nói một câu tương tự thế. ?o Box nhạc Trịnh là một mái nhà ấm cúng, ngoài trời thì tuyết rơi gió lạnh. Ta đốt một bếp lửa, hâm nóng một bình rượu, và ngồi đợi bạn bè đến mạn đàm nhạc Trịnh. ?o

    Đôi khi phải bắt đầu bằng những tình cảm gia đình online mới được ! Bác netinventor ơi, bác là bác cháu nhỉ ? NC có chị là tigerlily, anh là tasti,ồ , thế này thì vui quá rồi...





    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...


    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 11:12

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 10:20
  2. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có thật là buồn cười không nhỉ???
    Lâu lắm rồi mình chẳng thể, hay nói đúng hơn là chẳng dám bộc lộ cái tình cảm khó ưa của mình.Nhưng hôm nay(không phải là today?) lại muốn mọi người để tôi cùng cảm nhận được cái tình cảm ấm cúng từ NC.
    Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung...
    Một đời em
    Mãi lang thang,
    Lòng lạnh băng giữa những đau thương...
  3. movenoixalam

    movenoixalam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    văn của NC càng ngày càng ấn tượng rồi,so với hồi ở văn học thì bây giờ đã khác rất nhiều rồi,vẫn còn 1 phần mơ mộng của anh chàng có đôi mắt đẹp và 1 ngôi nhà với 3 mặt tiền(hì hì),nhưng người lớn và tình cảm ,ấm áp thật
    có lẽ phải xin lỗi những cao thủ ở văn học và nhạc trịnh khi mình viết những dòng trên thôi
    La vie est belle?
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ÙI, vậy thì phải ghé qua GT xem sao !Thanx and sorry bác nhé !

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ( trích từ một trang Nhật kí )
    Mấy hôm nay cũng hơi buồn, thậm chí còn chán, vì nhiều chuyện, nhưng mà không online, cũng như không vào box thì chẳng chịu được. Hình như box nhạc Trịnh đối với
    mình đã quá gần gũi đến mức hình thành cảm giác nhớ nhung. Nghiện mất rồi.
    Nhớ lại hồi ban đầu, mình cũng không đến mức hứng thú thế này đâu. Mình cứ tự nhủ hãy làm việc hết sức của mình. Cho đến khi gặp cái bài ??o Gửi các bạn trong box nhạc Trịnh ??o của bạn Maika hay gì đó, tự nhiên thấy nóng gáy lên. Đó là cú ẩy đầu tiên khiến mình quyết tâm hơn.
    Box ngày một đi lên, xuất hiện thêm nhiều nhân tài mới, viết càng ngày càng hay, sâu sắc : netinventor, tigerlily, Chitto,..., song quanh đi quẩn laị cũng chỉ có thế. Cho đến khi nhận thấy bài của hoacuctim ??o Box này hơi ít bài chất đấy ??o. Đọc bài này , tự nhiên mình cảm thấy mình vừa bị một cái tát rất đau , loạng choạng và suýt thì ngã gục. Đã thế, home_nguoikechuyen , nhân vật xưa nay vốn nổi tiếng nhiệt tình hô hào , cũng phát biểu một câu đồng tình rất vu vơ làm mình thất vọng ghê gớm. Phải chăng người ta đang mất lòng tin vào mình, vào box ?
    Ban đầu, là một kẻ nhạy cảm, mình cảm thấy người ta đang xúc phạm mình và những người tâm huyết với box, cả trên diễn đàn và ngoài cuộc sống. Mình cáu kỉnh, mình phàn nàn với họ : Temely, tigerlily, netinventor, Nguoinuocngoài, blue293,...Nhưng rồi mình bình tĩnh đọc lại tất cả những gì mình cho là hay trong box và ....đếm. Quả là ít thật. Mình cũng không còn thất vọng nữa vì biết rằng mình đã cố gắng hết khả năng của mình. Một mình mình không thể làm nổi một diễn đàn, cũng như tính chất của diễn đàn này không cho phép người ta quá tự do như các diễn đàn khác. Post bài ở box nhạc Trịnh khác nhiều so với các box khác. ở box nhạc Trịnh, viết một bài hi dài đã là khó, vì viết sao cho đúng với chất Trịnh Công Sơn còn khó hơn , thậm chí còn không nên chat chit hay câu bài. Ở box nhạc Trịnh , mọi người còn không chấp nhận bài viết không có dấu, ( có ai nhớ vụ chú home không nhỉ ). Tất cả như một sự kiểm duyệt gắt gao. Nhưng cũng chính vì thế đọc bài trong box cứ như đọc một cuốn sách đẹp, có mục lục, có hoạ tiết trình bày, bố cục gọn gàng, mạch lạc.... Đấy chẳng phải là cố gắng của thành viên tâm huyết với box hay sao ?
    Mình thấy rất nhiều thành viên trong box là thành viên box Văn học, nhưng ngoài chị Quang ra thì chưa ai post nổi một bài tử tế. Liệu có nên quy định , ai là thành viên mà 2-3 tháng không post bài thì gạch tên khỏi danh sách không nhỉ? Cũng chả biết nữa.
    Mấy hôm nay chán chán, thì sự trở lại nhiệt tình của những thành viên tâm huyết cũ làm mình vui lên. Uh,cũng là do ngoại giao cả thôi. Từ sau hôm gặp mình ở Làng Canh, anh Chitto quay trở lại. Mình cũng lôi kéo được bao nhiêu là các anh chị trong BQT TTVN và các hội lớn như 7X qua những lần họp bàn về Đại Hội : ATC, Choc, Sweet lady VKT, sutumom, vari ty_xyz.... Những cao thủ thường xuyên bàn luận về TCS ở bên dactrung cũng đã đăng kí nick TTVN chỉ để ghé qua xem box làm ăn thế nào.
    Mình đang phải vượt qua những ngày khó khăn trong cuộc sống, thì cũng là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất khi box đang dần gây ảnh hưởng lớn với toàn TTVN, cũng như mình có những người bạn tuyệt vời như anh Temely, chị lys, metalwarhn, bác netinventor,.....
    Mình tin là sẽ có một ngày người ta công nhận những gì nhỏ bé mình và mọi người làm được cho vong hồn chú Sơn. Còn bây giờ chỉ biết nỗ lực và chờ đợi.
    Mấy hôm nay chán chán, hoang mang và lo lắng cho tương lai mờ mịt của mình....
    Ngày ...tháng....năm
    Tặng bài này cho những người bạn tôi trong box nhạc Trịnh : Temely, tigerlily, luunguyen, metalwarhn, netinventor, Quang,... ( dù đây là nhật kí song bài viết hoàn toàn không mang tính chất tự tôn cá nhân, mong ai đó đừng hiểu lầm ).

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng trên của Nguyệt_ca thấy rất buồn... Cũng thấy mọi chuyện gần như đúng vậy ... Một con người không thể làm hết được mọi chuyện... Ai cũng muốn box chúng ta ngày càng phát triển ...Như tôi đây cũng muốn như thế ..Nhưng ( lại nhưng ) muốn có thể viết những bài được gọi là tử tế , bài được gọi là hay , có xúc cảm thiệt là rất khó ... Con người mà đâu phải ai cũng là nhà văn được ... Mà như thấy nói ở trên " Viết một bài dài đã khó , lại viết theo đúng chất Trịnh thì càng khó hơn .." Ở trong này mọi người đa số chỉ thích nhạc của Trịnh ...Còn hiểu về TRịnh và có thể nói lên nhũng suy nghĩ của mình về TRịnh thì rất ít ..Như tui đây là trong số đó biết làm thế nào hơn chứ ... Nói thì dễ làm mới là khó , có những người chỉ luôn nói chứ có thấy họ làm gì đâu nhỉ ...
    Nói thế thôi rồi cái gì đến nó sẽ đến ...Chắc rồi mọi thứ sẽ tốt cả thôi ...

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn dạo qua các box Văn Học và Thi Ca, Lịch Sử Văn Hoá và thấy các box này càng ngày càng trì trệ như những chú lạc đà chở quá tải. Box Thi Ca thực sự hỗn loạn, tôi có cảm tưởng hàng chục bài thơ post lên một ngày và người ta không còn đủ thời gian để Thẩm chúng nữa. Nếu như bạn mang vào box này một bài thơ của một nhà thơ nổi tiếng thì lập tức nó sẽ không còn nổi tiếng nữa và bị đẩy tụt xuống trang khác chỉ trong vài giờ. Đôi lúc tôi không gọi nó là những bài thơ nữa mà gọi là những bài thi, vì chỉ có những bài thi sau khi vừa chấm điểm thì ngay lập tức bị đóng gói và cất vào kho. Box Văn Học thì như một ngọn núi lửa sắp nổ tung cũng vì có quá nhiều những bài sưu tầm lấy từ rất nhiều nguồn bán đầy ngoài thị trường. Một bài Tự Cảm nhỏ bé của Nguyệt Ca lọt thỏm giữa đống Hợp tuyển và Phê Bình mà tôi thấy tiếc quá. Trước đây tôi tưởng vào box Văn Học sẽ được đọc các truyện ngắn của các thành viên viết ra và post lên nhưng thật sự là thất vọng vì có hiếm hoi những truyện ngắn như vậy, mà phần lớn viết theo dạng tự cảm chứ không phải có môt chút cốt truyện nội dung trong đó. Nên đổi thành box Phê bình Văn Học mới là chính xác nhất. Tôi cũng có một truyện ngắn muốn đăng nhưng chỉ sợ post đến trang cuối cùng thì cái truyện của tôi mất tích ở đâu đó trong box Văn học. Box Lịch sử Văn Hoá cũng có rất nhiều bài sưu tầm, nhưng dù sao tôi thấy box này cũng vẫn còn ý nghĩa vì có lẽ cũng là một cách khơi gợi lại giá trị lịch sử, và tất nhiên những cái đã xảy ra rõ ràng trong quá khứ ông cha thì nhắc lại cũng là một định hướng rất tốt. Có lẽ Lịch sử là những cái mà không ai có thể nhào nặn được nên vẫn còn giữ được những tinh thần của nó, chứ như Văn học với Thi Ca thì người ta vẫn có thể tung hứng được nên đâm ra lại nhàm chán chăng?
    Box Trịnh của chúng ta và box Ngôn ngữ tiếng Việt là 2 box tôi quan tâm nhất vì đó là những thành viên non trẻ nhưng đầy triển vọng. Mặc dù box của chúng ta còn ít bài viết song bài viết nào ra bài viết ấy, mỗi người có một phong cách riêng rất sắc bén và đầy chất lửa!!! Khi chúng ta đi giao lưu và chúng ta hát say sưa cả buổi, thật tuyệt vời!!! Còn box Văn học thì sao, họ giao lưu và... uống nước!!! Chúng ta hát có người đệm nhạc, rồi thì đồng ca trong một quán nhỏ yên tĩnh, thoáng đãng còn họ uống nước trong một quán to và được trợ âm bằng tiếng ồn ào xe cộ qua lại và thưởng thức cả món...bụi ( xin lỗi vì câu này hơi phô quá!!) Chúng ta có cả một kho tư liệu đó là những bài hát Trịnh thế mà chúng ta lại không biết khai thác, nhưng chúng ta cũng không khai thác nó vội vàng để rồi nó cạn kiệt nhanh chóng. Dù sao đi chậm thì cũng đi xa... quan trọng trong mỗi bài viết chúng ta thổi vào đó những tình cảm chân thành của mình và nói được những ý nghĩa sâu sắc của nhạc Trịnh với mọi người...
    Xin chúc các thành viên trong box Trịnh mạnh khoẻ và hăng hái, chúc những thành viên mới có những đóng góp tích cực và có những chia sẻ hữu dụng.
    Thân ái
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    antidisestablishmentarianism
  8. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em ko phải là một người sôi nổi,tìm dến ttvn để có thể chia sẻ và được chia sẻ ,emko có điều kiện để thường xuyên online,thậm chí làm thành viên ttvn mấy tháng rồi mà đến giờ mới biết có box nhạc Trịnh
    mỗi khi buồn em thường nghe nhạc tiền chiến bài tủ là ''Con thuyền ko bến''hay nhạc trinh ,ngâm nga cảm giác như mình được chia sẻ ,em cũng chưa nghe nhiều nhạc Trịnh,nhưng đã là thành viên của box nhạc Trịnh cảm thấy mình phải nghe nhiều hơn,nghe nhưng cảm lại là cả một vấn đề,nhưng em tinlà từ những bài viết của mọi người em sẽ hiểu và yêu nhạc Trịnh hơn

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác netin thú quá, cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Rồi sẽ đến một ngày chúng ta có quyền tự hào chúng ta là thành viên box nhạc Trịnh....

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    những gì tui cần nói thì giomuadong nói hết cả roi đấy
    hyn

Chia sẻ trang này