1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cười nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, dù làm bất cứ một việc gì cũng phải tâm huyết với nó.Dù khả năng của mình có đến đâu thì cũng phải làm với tất cả trái tim.Tôi nghĩ vậy , và với khả năng của tôi thì tôi cũng chỉ làm những việc nhỏ nhoi cho box mà thôi, và tự an ủi mình là thôi thì mình có sự đam mê với Trịnh là được rồi.Còn các bác khác, tôi nói thật, dù nói thật thì mất lòng, đừng ca thán nhiều quá,đã làm thì coi đấy là niêm vui được làm đi.
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    [sze=4]
    "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI"
    [/size=4]
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Việt Nam , một diễn đàn được lập ra thực chất là để làm nguôi đi nỗi nhớ nhà... Quả thực chỉ trong vòng nửa năm mà mọi người đã gắn bó với nhau quá. Box nhạc Trịnh chúng mình có lẽ nên tự hào, đúng không nhỉ ?
    Nếu ai hay lên mạng vào thời điểm này, lướt qua vài box, hẳn sẽ thấy ngay sức gắn bó cũng như tinh thần của box... NC thực sự rất tâm đắc câu này của anh Temely ??o Người ta đến với nhau bằng tấm lòng thì cũng ở lại bằng tấm lòng ??o, vì box mình là như thế.
    Thời gian thuyên giảm online cũng chính là khi các thành viên ở Hà Nội tích cực offline. Thử điểm lại xem nào ? Offline lần 2 , rồi Đại Hội, offline lần 3, rồi đến cả những lần lẻ tẻ, đơn giản chỉ là đi sinh nhật một người bạn : lyylyus, anh dong533, ngochikien,... Thế mà cũng nhớ nhau ghê gớm. Có chuyện gì vui, buồn, trong khi offline anh em cũng kể hết, tâm sự hết cho nhau ( hí hí, các bác con trai rủ nhau đi uống rượu và nói những chuyện gì thì có Trời mới biết chứ NC tớ đây thì không thể biết được ). Người ta bảo ??o Tứ hải giai huynh đệ ??o, quả có vậy. Người ở Đức, ở Ấn Độ, Trung Quốc, kẻ ở Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Sài Gòn mà cứ nhìn thấy nhau là tay bắt mặt mừng (đôi khi chỉ là qua net ), hỏi han rối rít, rồi lúc hứng lên thì quay sang mạn đàm nhạc Trịnh,hứng nữa thì cất cao tiếng hát tặng nhau.
    Quả thực âm nhạc Trịnh Công Sơn có thể làm những điều phi thường, thậm chí kì diệu. Bởi vì có được những người bạn tốt là một điều kì diệu hơn tất cả mọi điều kì diệu trên Trái Đất này. Vui sướng biết bao nhiêu khi bạn bè anh ở khắp năm châu bốn bể, và như thế nơi đâu cũng là nhà.
    Viết đến những dòng này thì thấy không còn gì là buồn cười nữa,( theo như tên ban đầu của topic này ) mà chỉ thấy tự hào , cảm động và vui sướng. Giả dụ như ngày mai mình ốm nằm liệt giường, mình biết sẽ có những cú điện thoại hỏi han ngay từ sáng sớm. Cũng như ngày mai nếu một thành viên nào trong box có chuyện buồn, hay bị ốm, mình sẽ là một trong những người đầu tiên gửi lời hỏi thăm. Người box nhạc Trịnh là như vậy.... Và nhạc Trịnh làm cho con người yêu thương nhau như vậy....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Buồn cười nhỉ! "
    Những con người ở khắp nơi, cách đây mới hơn 3 tháng chưa hề biết... vậy mà thật gắn bó, mà tự dưng lại thấy không hề buồn cười một tý nào!
    NC ơi, Trước đây Em đã từng mong muốn về tương lai box nhạc Trịnh:
    ??o Box nhạc Trịnh là một mái nhà ấm cúng, ngoài trời thì tuyết rơi gió lạnh. Ta đốt một bếp lửa, hâm nóng một bình rượu, và ngồi đợi bạn bè đến mạn đàm nhạc Trịnh. ??o
    Bây giờ đã thực sự là như thế rồi!
    Hôm rồi, đọc báo lại thấy một cái tile thật đậm " Tiến thoái lưỡng nan" , giật mình nhào vào xem hoá ra la họ nói về " đền bù giải toả trong xây dựng cơ bản". Humm, hoá ra là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng phải là một cái gì "Trắng trợn" như những kẻ thích chế biến ( ặc ặc)
    box Nhạc Trịnh là như thế, những lúc gặp nhau cũng không cần nói gì nhiều, lời hát thay hết cả rồi..., ngay cả trêu đùa nhau cũng lấy nhạc Trịnh mà chế biến mà ẩn dụ ví von, vui nhộn nhưng lại thật nhiều ý nghĩa...
    " Nhiều khi thấy ta tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi thấy như kẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về"
    Ừ mà bận rộn quá, mọi người đi đâu hết cả vậy!
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Gio day khi da o rat xa Hanoi,vua moi duoc nghe qua chuyen hom di Ofline lan nay,thay vua mung la cung hoi ghen ti 1 chut.Mung vi moi nguoi di choi vui ve,ko bi le te nhu nhung lan truoc.Ghen ti va 1 chut tui than vi minh ko co mat trong cuoc vui hom day.Hai cam giac trai nguoc nhau,nho Hanoi ma nho moi nguoi nhieu ghe lam.Gan bo yeu qui moi nguoi nhu nguoi nguoi ban than nhat,du chi qua nhung lan chat.Co ca nhung nguoi chang biet day la ai,vay ma van tin yeu nhu da biet tu lau lam roi.
    Co mot nguoi hoi Ly rang,da biet nguoi ta la ai dau,sao dam hen di choi voi ho???Thi trong long da noi la Box nhac Trinh ma,nhung dua con trong cung 1 nha ca thoi...
    Nhung ki niem cuoi cung van la ki niem,du duoc sinh ra sau moi nhat riu
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sau 24h không online, vừa vào box đã nhận được 3 than phiền. Lại gì thế này ? Mình vừa đọc vừa tức, không hiểu box mình gây thù kết oán gì mà lại xuất hiện một đồng chí captain, ăn nói lỗ mãng lăng nhăng.. thêm cả convitbau, ivander,...cũng hùa vào theo.
    Ba cái chuyện đó khoá nick là xong , nhưng tự nhiên mình thấy vui vì tinh thần bảo vệ box của các thành viên vừa có dịp được thể hiện. Vui nhất là anh pimpim, sao mà hăng thế ? :-p Đấy, ông anh cứ phải nhiệt tình như thế chứ , nhỉ ? Thế mới biết tinh thần đoàn kết của những người yêu nhạc Trịnh, bình thường thì trầm lắng thế thôi, nhưng khi cần thì mạnh mẽ vô cùng.
    Post vào topic ??o Buồn cười nhỉ ??o có sao không vậy cả nhà ?? hì hì...
    Life without A is life without laughter..
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mọi người ơi, ai có mobi, khi nào đi đâu Chitto đọc thấy bài, sẽ nhắm đúng giờ đấy nhắn tin cho mọi người chơi.
    Hay thật, hoan hô công nghệ thông tin, ở rõ xa nhưng vẫn communicate được.
    Bác Đông mời đi uống nước gì đấy? Em ở đây toàn uống sữa thôi, hi vọng nó beo béo một tí, mà chả biết có được không?
    Ngoài kia đang gió to quá, ầm ào như giông, mà kéo suốt đêm qua rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cùng một chuyện, mới đọc thấy " buồn cười', thế nhưng nghĩ kĩ hơn thì thấy buồn.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng là buồn thật. Buồn cười, mà lại thoáng chút ngậm ngùi, hay chỉ tại mình nghĩ xa quá?

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy!
    Đôi khi người ta nghe nhạc chỉ vì thích âm điệu, những ca từ của nhạc Trịnh mà không thể hiểu hết những gì ông gửi gắm trong đó. VÌ thế, có nhiều người cho rằng nhạc Trịnh là một thể loại khó nghe. Riêng tôi, dù hiểu rất ít về những ca từ của ông, tôi vẫn thích nghe nhạc Trịnh, chỉ một lẽ rất đơn giản: nghe nhac Trịnh tôi tìm lại được sự yên tĩnh trong lòng.
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cái không cười nhưng vẫn phải cười ..Cái đáng cười thì không cười được ... Không biết nên cười cái gì được nữa ..
    Vẫn chưa hiểu thế nào là : " Chất Nhạc Trịnh "
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này