1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cười nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Khi vui thì khóc, buồn tênh lại cười"
    Này, nhân gian... có nghe đời nghiêng...........
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đó bao giờ họp box tiếp thì chuyển địa điểm nhé mọi ngưòi ...
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  3. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em mới đến với box thôi , nhưng hy vọng được mọi người coi như một thành viên mới trong gia đình , hy vọng lại được có cảm giác ấm áp trong gia đình để quên đi nỗi buồn trong thời gian đi học xa nhà này !!
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày xưa, khi một người bạn rủ rê :"Co'' box Trịnh trên ttvn đấy". Lúc ấy quả thật là lưỡng lự, không biết có nên tham gia không?! Có nhiều lý do để e ngại, để ngập ngừng, nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ (mà dẫu có không đẹp thì mình cũng quyết tin là đẹp) mình trở thành thành viên của box.Mình thích gọi box là "nhà" bởi ở đấy, mình tìm thấy cảm giác thân thiện và ấm áp mà mỗi thành viên đem đến cho nhau.Chẳng còn xa cách,chỉ thấy gần gũi và thân yêu. Đã hơn 1 tháng rồi, chóng thật. Hầu như ngày nào mình cũng online, dù chỉ là vài phút để xem bài mới, hay có khi ngồi cả mấy tiếng đọc những topic từ thuở xa xưa, để hiểu nhiều hơn về Trịnh và những kẻ đam mê như mình.Thế mới biết mình đã chẳng lầm khi bước chân vào chốn này.
    Metnhi yêu tất cả mọi người trong nhà
  5. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thiệt đã xa rồi nhưng vẫn nhớ lại phải vào ..Tệ thế không biết ..hình như đã là nhà thì vẫn phải về ... Cho dù như thế nào đi nữa ..Cho dù đó chỉ là nhà trọ ...Cuộc đời được đi ở trọ bao lần ?
    Ai được gọi là người ?

Chia sẻ trang này