1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn cười....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Di_tim_tinh_yeu, 06/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười....

    Trên đời này có nhiều cái hâm hơn mình tưởng.Mình cũng đang hâm,1 cách ngu ngốc.Mình ngồi post thế này cũng 1 mục đích.He he he,mình có chó lắm ko."Em ạ,cứ quyết tâm là được."Sếp có biết là em học được ở sếp rất nhiều ko?Kể cả cái câu này cũng vậy.Hôm nay mình ko vui thì phải,hôm nay mình vào fpt,mong tạo ra được điều gì đó ảo nhưng vui.Chat.Tôi thích Chat với riêng 1 mình cậu,cậu có biết ko,cái cách cậu tinh vi,tôi thấy buồn cười,và chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết tôi làm cái topic này để cậu sẽ đọc được,biết tôi đi tìm thú vui,và tôi cứ làm như vậy .Chả có cái gì là thật,tôi và cậu cùng nhau tranh cãi,tôi thấy buồn cười vì mình thừa thời gian và tiền bạc cuối cùng chỉ để cho cậu,1 người ko wen biết bị hớ,tôi có bị làm sao ko nhỉ?
    Cậu thấy tôi có vấn đề ko?Ùa,có lẽ tôi cũng hơi có vấn đề.Tôi muốn tắt ngấm sự tinh tướng trong cậu.Và hình như điều đó lại thể hiện sự ngu ngốc trong tôi càng rõ rệt hơn.Nhưng nói thế nào nhỉ......Một năm mới rồi đấy thôi,tôi vẫn muốn làm cái điều dù biết là sai.Cứ cười tôi đi khi 1 lúc nào đấy cậu đọc được bài post này của tôi,lúc ấy tôi có cười cậu ko nhỉ?Có lẽ hôm nay tôi hâm.


    Ấy à,hôm nay tớ cũng nhớ ấy đấy,tớ chẳng hiểu sao tớ ko quên được ấy,trong khi tớ lôi đủ mọi lí do,mà những lí do ấy thì.......he he he,thôi,tớ tập học lại năm lớp 7 hay 8 cái phép tu từ nói giảm nói tránh thôi.he he he.

    Ngọc Vinh
  2. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cậu bảo là cậu ko giống những thằng khác làm tôi buồn cười,có vậy thôi.
  3. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ ko thể nhịn được cười vì cái tính quảng cáo của ấy.tớ buồn cười cả cái con của ấy nữa.Buồn cười thế không biết,ấy biết rồi 1 ngày tớ cũng mò mẫm vào chứ gì,ac ac ac,ấy cũng buồn cười,thằng anh tớ tớ còn chẳng nhớ ,lại còn nghĩ tớ nhớ của ấy,tôi đến chịu mất thôi.
    Tớ thấy ấy...
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ buồn cười thật!!!!!!
    Chả hiểu gì cả!!!!!
    Ah quên mất,xin lỗi đã xen vào câu chuyện khó hiểu này của 2 bạn 1 cách lãng xẹt như thế này
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  5. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Này,u ni phê à mà vào đây.
  6. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To:Di tim tinh yeu
    Tôi trở về năm tháng của riêng tôi
    Bao niềm tin tất cả dần đổ vỡ
    Có lẽ ảo ảnh nhiều nên tôi từng lầm lỡ
    Ngước bản thân mình,tôi sẽ tin ai???????
  7. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho:Di tim tinh yeu
    : Du` khi anh den 423 Thuy Khue ma khong gap em anh cung se rat vui vi em da tin tuong anh
    Chả biết tôi đang làm gì nữa.Tôi mong cậu đến,để tôi lại tự cười vì cái trò lừa đảo của mình và cũng chả mong cậu đến,tôi bắt đầu thấy có lỗi.......Tôi nói rõ hơn,tôi dối cậu và tôi gửi lại lời xin lỗi.Có buồn cười ko khi tôi đã từng bảo:Tại sao con người ta cứ phải biện bạch những gì người ta gây ra bằng cái từ xin lỗi nhỉ?Nhưng tôi đã nói,và nếu cậu đến,tôi gửi cho cậu những dòng trên,còn cậu không đến thì thôi,tôi cứ để trên ttvnol coi như tôi dở hơi
    Có lẽ những gì tôi tin trên Chat này là ít có.Thôi,tôi về.Chào
    Nếu cậu muốn post gì,pass tôi trả lại như cũ rồi.
  8. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  9. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  10. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho ấy: Ấy này,hôm nay đọc thư của người bạn,tớ cứ cười 1 mình,tớ lại cười vào chính cái mặt của tớ.Buồn cười quá.
    Ấy có nhớ không?Lần ấy tớ nghiêm túc nhỉ?Mà tớ thì vốn dĩ ít khi nghiêm túc thật,lúc ấy tớ bảo rằng trên Chat này toàn thứ đại loại như linh tinh,tớ bảo cái gì mà đại loại như sự tin tưởng vào cuộc sống này càng ngày càng mờ dần,he he he,lúc ấy tớ nhớ,cậu bảo:càng lớn thì mới càng thấy......Ac ac ac ac,lúc ý tớ thấy ngu ngu lạ kì,cậu thốt ra 1 câu như vậy,cậu có thấy buồn cười hay không?
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 09/02/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này