1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn dã man!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi The-Slayer, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn!

    Tình yêu như thể như là là như.

  2. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh điên à?? Đem chuyện của tụi mình lên đây làm phim a anh ?? Như thế đấy không được à?? Như thế để bà con biết tụi mình đã làm lanh rùi chứ anh yêu ... EM YÊU ANH ....
    Cô vợ dễ thương của anh ... LOVE ...
  3. quyenlonelyman

    quyenlonelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như cái mỏ mà cũng gửi lên forum , thiệt hết biết
  4. friendly2604

    friendly2604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ê CÁC BÁC ƠI ,DÍNH VÀO CÁI CHUYỆN YÊU THÌ PHẢI NẾM CHÚT CAY DẮNG CHỨ,CỨ NGỌT NGÀI NGÀY NÀO CŨNG BÊN NHAU THÌ CHÁN LĂM,PHẢI CÓ DẬN HỜN ,MỚI LÀ TÌNH YÊU ĐÚNG KHÔNG NAO
    CHUC BẠN THE -SLAYER SỚM LÀM LÀNH VỚI CÔ ẤY
  5. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....tớ xin thông báo để bà con khỏi thắc mắc là cô nàng Con-Ma-Mit-Uot chính là "cô ấy" của tớ đấy.....Thế là chúng tớ đã làm lành rồi đấy......Mừng quá...he he he.......cảm ơn bà con đã quan tâm nhé...cảm ơn cô bạn gì đó ở Thái bình nhé!!

    The-Slayer
  6. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu mọi thứ mới đẹp làm sao, từ những lúc cãi cọ nhau cho đến khi làm lành. Tất cả đều đẹp đẽ một cách kiêu hãnh như một con tàu làm bằng thuỷ tinh.
    Chẳng hiểu sao, đọc xong cái topic hơi "buồn cười" này thấy nhớ em quá, NHớ những thời gian yêu nhau quá. Tiếc là, cái con tàu làm bằng thuỷ tinh của 2 đứa mình bị vỡ tan tành mất rùi, mà thuỷ tinh vỡ rùi thì sao có thể hàn gắn lại được.
    Mình mong là 2 bạn sẽ luôn luôn yêu nhau hạnh phúc nhé.
    Trong tình yêu mấy chuyện này đâu có gì là lạ đâu mà mọi ng cứ trêu ng ta trẻ con thế, đây dù sao cũng là 1 hương vị của tình yêu mà.

    Blue_Prince
  7. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ban bi the la dung rui, da yeu rui con lang nhang
    guitar
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyện của bạn còn buồn hơn là tớ nữa đấy, thế không có cách nào để cứu vãn à?? Tớ thấy bạn vẫn còn yêu cô ấy lắm mà??? Chúc hạnh phúc nhé......

    The-Slayer

Chia sẻ trang này