1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn đang xen với hối hận!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenkhacduy, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhacduy

    nguyenkhacduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buồn đang xen với hối hận!!!!

    Một khi làm người yêu mình buồn, hơn thế nữa. Mặc dù mình xin lỗi thành thật nhưng người yêu không tha thứ cho mình, thì mình phải sống sao đây hả mọi người!!!!!!!!!
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi khi không cần sự thành thật. Hãy vận dụng chỗ đội mũ của mình, và nghĩ ra một lý do "Cực hợp lý". Không cần thiết phải thành thật trong những lúc như thế. Cái đó dù biết nhưng họ vẫn sẽ chấp nhận
  3. convitconcon

    convitconcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hihì,quá chính xác luôn,cứ thế mà áp dụng nhá
  4. convitconcon

    convitconcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em test nhờ các bác tí
  5. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    ĐÁ LUÔN
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    sống = cách ĂN, UỐNG và NGỦ
  7. convitconcon

    convitconcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế bác giải quyết được chưa bác?
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng buồn bạn ạh , tâm trạng của bạn giống y hệt của tui , làm con trai ko nên nhu nhược , xin lỗi bạn gái chỉ nên xin lỗi 3 lần , tui dại một cái là xin llỗi nhiều quá đâm ra nhàm quá , lúc này buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả , ước gì mình có thể chín chắn hơn trong suy nghĩ lúc đó , chán cũng chẳng làm được gì nữa cả
  9. yasashii

    yasashii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    thật ra con gái cũng dễ tính lắm bạn à.
    bạn chỉ cần cho người ta biết tấm lòng, đưa đi chơi, tạo ra tình huống để cô ấy vừa cười vừa nêu tội của bạn ra ok, thế là bạn và cô ấy lại
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    quá nhu nhược. đã ko tha thứ thì cũng ko cần níu kéo nữa.
    ngồi đấy mà thở ngắn than dài, tên nghe cũng nam tính đấy thế sao lại yểu điệu thế.
    chỉ có như thế mà ko biết sống làm sao ah.

Chia sẻ trang này