1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn đêm mưa....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa.... ôi những hạt mưa....! Nó lại làm anh buồn và nhớ em da diết.......
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..Trời nóng,nắng quá...mùa mưa đang đến gần...mùa hè,tắm mưa thật tuyệt....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm qua mưa rả rích cả ngày.... nay tạnh rồi. Cái khoảnh khắc lúc giao mùa này khiến trong ta có một cảm giác rất khó tả, đôi khi buồn đến nao lòng khi ngồi nghe tiếng mưa đêm....
  4. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mưa à , dễ chịu , Ngày bé , chỉ thích mưa , và mất điện , để được nhìn ngọn đèn dầu toả sáng trong mưa , lung linh và ấm áp . Mưa mùa này không lớn , không nhỏ , không mùi vị , cứ rả rích , thầm lặng , và gió , lạnh . Mưa nhắc ai rằng mùa sắp chuyển , buồn .....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em yêu mùa mưa, em yêu những cơn mưa bất chợt và yêu những con đường em đã từng đi với anh dưới mưa. Đã bao lần em đi dưới mưa với anh em không nhớ nổi, nhưng lần nào em cũng thấy lòng ấm áp. Những giọt mưa hắt vào mặt hai đứa buồn buồn. Mỗi lần đi với anh gặp mưa, em thường lẩm nhẩm hát November Rain, để rồi sau này em lấy nó làm bài hát kỉ niệm của hai đứa mình. Em gọi anh là Nov, anh chẳng hề biết.....
    Hôm qua anh đến sn em, anh hỏi Nov là ai sao không thấy đến? Anh không hiểu anh đến nghĩa là Nov cũng đến sao? Nhiều lúc em muốn nói thật to rằng anh là người em yêu mến, nhưng em không làm nổi điều đó. Có quá nhiều rào cản phải không anh? Và em cũng không đủ tự tin nữa....
    Chiều nay anh lại đến. Anh hỏi em về bài hát mà em hay hát. Anh hỏi anh có biết bài hát đó không? Anh có biết người đó không? Em biết trả lời anh sao đây? Em chỉ có thể nói rằng, người nào đọc nó mà hiểu em đang nói gì, thì đó là người em viết về... Em biết anh hiểu, nhưng sao anh không nói???
    .... Anh về rồi, em đã quyết định cho mình một điều. Em nghĩ đó là đúng đắn. Em muốn quên anh đi. Em sẽ thử để quên anh đi. Biết là không dễ, nhưng không có nghĩa là không thể....
    Em vẫn mãi yêu mưa, mãi thích nghe " November Rain", chỉ có anh không là mãi mãi....
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sometimes I need some time...on my own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ muộn, vừa tắt đèn thì thấy mưa ầm ầm, định nhắn tin cho someone nhưng someone nào thì chắc cũng ngủ rùi nên thôi . Sáng ra thấy thời tiết nhạt nhẽo, không có gì để nói ngoài tẹo nắng hanh hao lúc chiều. Ôi trời ơi cứ mưa rào đi cho nhanh,......cho sạch ...
  8. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét trời mưa ở đây. Trước khi mưa bao giờ cũng nắng chói chang cả một ngày trời.
    Hôm qua thấy nắng mang quần áo ra giặt. Vừa giặt xong thì sấm đùng đùng ====> tức không chịu được
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời rét quá. Rét run lập cập, trong nhà mà cũng rét. Mai lại phải đi học sáng, chẳng biết có dậy nổi không? Bị 8 số 0 rồi, từ tết đến h chưa gặp mặt Ms Dung lần nào, nghĩ đến cái cảnh mai đi học cô lại hỏi'' em mới chuyển vào à'' thì rõ là xấu hổ.
    Tèn tén ten, đau đầu quá, nhớ cái câu bập bẹ của thằng Mông Cổ ''sao ngu thế'', hê hê
    Buồn quá, thứ 7 thi tiếng vịt mà chưa học hành j cả. Đâu có nhẽ lại... khốn nạn ở chỗ là mình không biết quay
    Hôm qua được bữa ngủ trưa ở nhà, overexcited, mơ thấy khuôn mặt ai đó, rõ hơn lúc nào hết, chính mình ngay lúc tỉnh táo cũng không nhớ nổi, vậy mà, giật mình tỉnh dậy, chỉ là một giấc mơ, dream như real
    Trời mưa, bẩn!
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nào sướng thật ! Được nàng XayDa vào mơ giữa ban ngày ! Không hiểu vào lúc 1h10'' - trời mưa - có em nào nhớ mình không bít ???
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thêm cỏ vẫn xanh vời vợi
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em ?
    ..................Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    Hãy để gió ru em vào cõi mù
    Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
    Có khi nào em chợt nhớ tên anh?...

Chia sẻ trang này